1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nhà lành hay cáo chín đuôi ( vote *)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhvan90, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhvan90

    thanhvan90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhà lành hay cáo chín đuôi ( vote *)

    Em thích bé này đã được khoảng 2 năm.Trưóc có nhăn tin tỏ tình một lần nhưng bị từ chối.Bé nói chỉ coi em là bạn>Buồn nhưng cũng cố nhắn lại là .Uh vậy thì chúng ta làm bạn và em còn nhắn thêm với bé là anh muốn chúng ta làm bạn nhưng chắc bây giờ chưa thể như xưa được nữa vì thế em đừng liên lạc với anh để anh có thể quyên em đi.
    Mấy tháng không ll bông một hôm bé gọi và rủ em đi chơi.Mừng lắm nhưng vì bận quá lên đành hẹn bé vào hôm khác.Mấy hôm sau mấy anh chị trong trường tổ chứ đi công viên bảo sơn chơi nhớ lời mình gọi điện đến rủ thì bé cáo bạn không đi.Buồn.Lại không liên lạc gì nữa.


    Vừa hôm rồi bé lại nhăn tin hỏi thăm mấy chuyện linh tinh, kêu buồn bảo mình hôm nào rảnh đến nhà mấy đứa bạn chơi.Mình Ok ngay.Đến tối qua gọi điện rủ bé đi chơi bé nói phải ở nha trông nhà không đi đc lên hẹn mình tói nay đến đón để đến nhà đứa bạn chơi.Vậy mà vừa đến trưa nay bé lại gọi cho mình nói là phải về quê mai mới lên đc.Mình nghĩ về quê thì đâu nhất thiết gấp như vậy chứ.
    Còn chuyện này nữa hôm rồn nhắn tin rủ bé đến nhà bạn chơi bé nhăn lại là:
    -- tối nay đi chơi à.Thế anh đã rủ cái Ngọc chưa.
    (Ngọc là tên của một người bạn chung của em và bé và bé cũng biết Ngọc thích em nhưng em không thích )

    Vậy theo các bác liệu bé co tình cảm với em không hay là bé chỉ coi em là bạn ???Em lên làm gì đây??

    Cái tin nhắn trên là bé đang ghen hay là bé sợ phải đi chơi một mình với em.
    Lúc nhăn tin hầu như em toàn nhắn trước bé trả lời cũng nhiệt tình nhưng rất ít nhắn trưóc cho em .
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Mới có thế mà đã hỏi thích hay chưa.
    Cậu nên thay đổi cách tán gái đi. Cậu tán gái gì mà hời hợt thế. Lại còn hơn giận như con gái nữa chứ.
    Tán gái thì phải nhiệt tình, sy mê. Thật lòng hay ko thì ko quan trọng. Nhưng cậu phải cho nó thấy mình thật lòng, mình sy mê nó...
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tất cả các em gái nhà lành, đều luôn tiềm ẩn bản chất của hồ ly tinh
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hình như em của chủ thớt cũng tên Ngọc...em đoán bừa xem đúng ko thôi...
  5. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những cảm giác chợt nhớ, chợt yêu của tuổi trẻ thật thú vị. Anh bạn trẻ cố lên. Đừng nôn nóng, đừng vội vàng suy diễn. Hãy quan tâm, nhiệt tình, vui vẻ, ko toán tính. Phải cho gái tự hỏi, a ý có thích mình ko. Chứ đừng ngồi hỏi gái có thích mình ko. Rùi chờ thấy có vẻ chín, yên tâm khi gái chín thì nhìn rõ lắm, mới ra đòn quyết định, chứ đừng có mắt long lanh, lưỡi thè ra, đuổi vẫy vẫy. Thì khó ăn mà thiệt lắm. Ko cưa được gái, bùn mất mấy ngày đó.
  6. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng cho cậu chỉ những đứa nào @ mới nghĩ người khác @ giống nó gái TP chẳng có đứa nào ngoan hiền cả đâu giặt 1 lũ ko phải cáo con thì cũng là cáo mẹ, ko thì cũng mọc vài cái đuôi rồi
    Nói chung đi đẽo gái (nhất là gái xinh, có nhiều vệ tinh) thì cứ chuẩn bị tinh thần, e ý sẽ còn à ơi chú chán mới cho chú đc vào vòng gửi xe, chấm mút, hít hà e ý đc vài miếng
    Thêm nữa bạn trên nói cũng đúng, mới tán tỉnh thì cứ phải nhiệt tình 1 tí, tạo cơ hội gặp mặt thêm nữa, chú cứ giận dỗi vớ vỉn tổ béo cho thằng khác nó lao vào nhậu
    Vài dòng thế đã nhé, ngồi học luật tiếp đã mai thi lái xe rồi

  7. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    con này bình thường !
    nhưng nhân cách hơi bị tồi ! hoặc có thể do ít tuổi nên ko ý thức dc !
    nó chả coi bác ra cái miẹ gì thì kệ cụ nó đi ! chơi bời với mấy con này chỉ thêm bực mình !
    nó quay bác thế mà bác chịu dc trong 2 năm thì em thấy sức chịu đựng của bác giỏi thật đấy !
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    quen được 2 năm mà tình bạn còn chưa ra đâu với đâu nữa là đòi tiến tới tình iu. thui lên đây học hỏi, tu luyện với các cao thủ roài lại xuống núi thực hành tiếp may ra mới khá hơn được. em cũng gà như bạn í, nhưng vào ném đá đặng kiếm ít (*) thôi ạ
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em nó chắc còn ít tuổi, đỏng đảnh trẻ con tý thôi mà
    Mấy hành động dấm dứ này nọ chắc là muốn thử sau khi mình từ chối tình cảm và một t/g ko gặp thì anh í còn yêu mình ko
    Còn nt hỏi có đi với em Ngọc ko thì cũng là thử xem t/c của bạn với em Ngọc thế nào
    Thik thì có thik, nhưng là thik có ng quan tâm chiều chuộng mình, chứ chưa đủ thik để tiến đến yêu đương, vì nếu đã muốn yêu ng ta thì ít khi củ hành củ tỏi thế lắm
  10. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thử rủ thêm lần nữa xem nó có đi không.Nếu nó nhận lời thì tính tiếp nếu nó từ chối thì ... bỏ mẹ nó đi
    Cưa bạn thế này khó lắm đc thì không sao nếu mà không đc thì nhục thật

Chia sẻ trang này