1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI NHƯ THẾ NÀO LÀ KIÊU?-XỬ LÍ NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cong_alnonestar, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    đúng rồi
    cưa gái là cả 1 nghệ thuật cực kì khó khăn vất vả
    tuỳ người tuỳ lúc mỗi nơi 1 chiến thuật
    theo mấy em xinh thì mệt lắm vì các em í có nhiều thằng của nên các em í kiêu là đúng thôi, ko kiêu để ông nào nhẩy vào nó cũng đối xử như nhau ko khéo đến lúc đấy các ông lại kêu nó là lưu manh, định chăn dắt nhiều thằng 1 lúc, là lẳng, đại khái thế
    đi cưa thì thỉnh thoảng cũng tỏ ra ko quan tâm lắm, cách cách ra 1 tí chứ ko lúc nào cũng cum cúp chạy theo phục vụ thì các em í chả thèm quan tâm đâu

    Have you ever really loved a woman?
  2. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Heheh bác Khải , để em gọi các em của bác vào đây xem bài thuốc của thần tượng nhé ....
    Theo tôi thì con gái ai cũng thế thôi , trừ khi có nhu cầu kiếm ... nô lệ còn không thì không ai thích một anh chàng nhu nhược , trồng cây si một cách dai nhách đâu ... Hiểu theo một nghĩa nào đó , kiêu cũng là cái duyên của người con gái . Người ta nói , ty phải có chút gì đó thiêu thiếu , có khoảng cách thì mới thú vị , lâu nhàm chán ... nhưng điều quan trọng tuyệt đối nhất : sự thật lòng !!!
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  3. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin cám ơn các bác đã tận tình giúp em,Nhưng mà em vẫn chưa tìm ra "đường cách mệnh" đâu các bác ạ.Bây giờ thì lại khổ em rùi,nó lại càng quá hơn ấy chứ,ko thèm chờ em đi về,mà em có đi cùng thì nó lại chẳng nói gì cả,thêm cả mấy thằng cũng cùng mục đích như em nữa,
    TIẾP TỤC GIÚP EM VỚI
    sw
  4. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi chân thành khuyên bác 1 câu nhé. Cưa gái có hàng nghìn hàng vạn cách và có khi ko cần cưa cũng đổ. Cái quan trọng là mỗi thằng con trai có 1 cách khác nhau dựa trên tính cách con ng của ng đó và đối với con gái cũng có nhiều loại nên ko thể mua sách vở về để cưa gái được đâu bác ạ.
    Bác nên be yourself là tuyệt vời nhất. Nhớ là phải bình tĩnh tự tin và quyết thắng.
    Cả nhà cổ vũ cho bác này đi để bác có niềm tin đi đánh giặc.


    Blue_Prince
  5. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,em lại kể cho các bác chuyện này,hôm nay trong lớp em trêu nó(dật tóc nó) các bác ạ(và cả thằng bạn em nữa)thế là nó lại kiêu tiếp rùi(chính vì nó hay kiêu nên em mới trêu chứ).Nó ko thèm nói chuyện với em nữa.
    Nhưng mà em ko chịu xin lỗi nó đâu các bác ạ,vậy thì phải làm gì ngoài xin lỗi vậy hả các bác?
    sw
  6. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    sao bà con ko giúp tui nữa zậy?
    sw
  7. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Chém chết luôn
    HO CHI MINH MUON NAM[/size=5]
  8. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,khó nói để chú hiểu quá.Đại thể thế này:chú đánh từ xa đi,nhờ 1 cô bạn của chú kể với nó(đối tượng) nhiều cái tốt về chú vào,cứ kể càng nhiều càng tốt;mặt khác chú đừng lẽo đẽo theo nó nữa,trước mặt nó cứ làm ra vẻ chẳng thèm để ý nhưng fải hành động đánh vào tâm lý của nó.Cứ thế...cứ thế,dần dần....dần dần nó vào tròng lúc nào chẳng biết. Khè khè,chú làm anh fải tiết lộ chút ít kinh nghiêm rồi,vote cho anh 5* đi nhé
    Ngủ tiếp!
  9. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng có ý kiến chi cả. Chỉ test thử thôi.

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  10. ngotau

    ngotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hay doi su voi con gai that long va tot bung thi chang co ai kieu voi may bac ca
    chi tai may bac thoi
    AKANE SAKAI

Chia sẻ trang này