1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái như thế nào thì được gọi là chung thuỷ?!?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ignorer, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với bác Zak!
  2. tl_forever

    tl_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    2 dk:có chồng rồi và không ngủ với người đàn ông khác (cho dù có yêu người ta đi nữa thì cũng chẳng sao,nhưng đừng cắm sừng lên đầu ông chồng).
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Con gái khi đã nhận lời yêu một người rồi nhưng vẫn muốn gặp gỡ 1 người khác nữa thì có sao không? Xin nói rõ hơn là việc gặp gỡ này là hoàn toàn trong sáng và chỉ với mục đích muốn kiểm nghiệm lại tình cảm của mình dành cho người ấy có phải là duy nhất không thôi. Thế có bị coi là xấu, hay thậm chí bị coi là bắt cá hai tay hay không?[/QUOTE]
    Khổ thật,vấn đề là ai sẽ nói mình là người bắt cá 2 tay?Người đời à?Kệ tụi nó.Còn gã mà mình nhận lời nói điều này thì càng dễ,nó quá thiển cận,bỏ phứt cho rồi.Gã mà mình hò hẹn?Nói cho cùng thì hắn chưa là cái gì cả.Cha mẹ mình?Không,ông bà sẽ cho rằng bạn là người sáng suốt...
    Vậy thì bạn sợ cái gì?Bên cạnh đó,bạn vẫn chưa kết hôn và trên cơ bản,bạn hoàn toàn có quyền làm như thế.
    [/QUOTE]
    Có thể cho Anh là phong kiến nhưng ý kiến 1 của Em (về việc ngủ) thì tạm chấp nhận được còn việc thứ hai thì không thể chấp nhận được đâu! Đã yêu thì phải 100%s"S..!Em ạ. Biết trân trọng nâng niu những gì mình có .Còn cứ đứng núi này trông núi nọ thì Em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đích thực đâu nhà tu hành của lòng Anh ạ. Anh không chấp nhận đâu!
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ điều hay hỏi nhất ở các trung tâm tư vấn là viêc không chung thuỷ trong tình yêu và trong quan hệ vợ chồng ...Có lẽ vì điều này đã và đang xẩy ra rất nhiều ! Biết làm sao được , để yêu mãi 1 người là nhiệm vụ bất khả thi , chung thuỷ nhiều khi phụ thuộc vào lý trí chứ không chỉ phụ thuộc vào tình cảm
  4. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã cho tôi 1 cách nhìn nhận mới về chuyện này.
  5. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm, kinh nghiệm!
    Thật khen cho các bác, toàn bác có kinh nghiệm đầy mình cả. Tôi không có ý phá đám gì cả, bác nào nói cũng có ý đúng hết. Nhưng nói và làm thì sao mà khác nhau thế? Với chính mình nhiều khi nói ra để thực hiện mà chưa chắc đã thực hiện được. Con gái xưa hay nay thì vẫn thế, bạn bè đi chơi với nhau thì có sao đâu, còn mức độ trong sáng như thế nào thì chịu.
    Ở đời này đừng bắt người khác tin mình. Cũng đừng thử, tình cảm mà thử thì chẳng còn cái gì nữa cả. Thử thách người yêu hả? Đừng có mà dại, có khi đi tong luôn đấy!
    Con gái bây giờ vẫn chung thủy, vẫn gian dối, vẫn chuyện tình tay ba, vẫn thế. Vấn đề là tính cách của mỗi người thôi!
  6. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 cô bạn, yêu 1 anh cũng chưa phải lâu lắm. Nhưng 2 người đã dành thời gian cho nhau khá nhiều. Thế rồi, đột nhiên cô này đòi chia tay. Lí do thì ko biết thế nào, nhưng chia tay lúc sáng thì lúc chiều cô ấy ngồi bên cạnh 1 anh chàng đã tán tỉnh mình từ vài tháng trước.
    Có những con người "tim to", có thể yêu nhiều người cùng 1 lúc......
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Kiểm nghiệm mấy lần? Nếu kiểm nghiệm kéo dài quá tức là bạn không thành tâm trong tình yêu, hoặc ít ra bạn làm giảm giá trị câu nhận lời yêu của bạn.
    Nếu muốn kiểm nghiệm kéo dài, nên báo cho anh BF về chuyện này. Có thể anh ta cũng tìm cách kiểm nghiệm lại bạn đó . Chuyện đó phải bình đẳng đúng không?
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nói theo từ Hán Việt thì chung nghĩa là sau,thủy nghĩa là...bắt đầu,đúng không?Vậy chung thuỷ nghĩa chỉ đơn thuần là...trước và sau???Hm,hum nay máu tính toán lại nổi lên rồi mà gặp cái bài này
    Có những cái người ta gọi là.....bỏ thì thương,vương thì tội.Trong cuộc sống cũng vậy.Tình cảm của anh chưa hẳn đã tiền hậu nhất nhất chỉ với 1 người.Khi anh yêu,anh sẽ nghĩ đến hôn nhân với người ấy....Nhưng sẽ có lúc,anh thấy rằng anh...không còn yêu người ấy nữa,và anh sống với người ta chỉ vì tình nghĩa vì như em đã nói:Bỏ thì thương,vương thì tội.Anh có dám chắc trong suốt cuộc đời,anh sẽ chỉ yêu 1 người con gái?Nói thật nhé,nói phụ nữ suốt đời yêu 1 anh thì em còn tin chứ đàn ông thì....sorry,em hổng tin.Do đó,2 chữ "chung thủy" thường chỉ để chỉ phụ nữ để nói rằng họ "trước sau như 1".Và anh có biết,nếu trong giai đoạn tìm hiểu để quyết định yêu,và sau đó là cưới mà anh cũng bắt người ta "100% tou ru" thì có phải anh ích kỷ quá không hả?Làm sao người ta biết chắc là anh cũng thế?
    Do đó,giới hạn lại giùm em,chung thủy chỉ thực sự được tính với người đã kết hôn thôi.
    Hạnh phúc đích thực thường chỉ tồn tại trong 1 khoảnh khắc nào đó trong khi hôn nhân là chuyện cả đời anh ạ!Nói thật nhé!Hồi các cụ lấy nhau làm gì có tình yêu mà các bà vẫn chung thủy với chồng,chứ ai như mấy ông 5 thê 7 thiếp?Bởi vậy,em thấy chung thuỷ nên dừng lại ở định nghĩa của em là hay lắm òi,còn đi sâu đi xa hơn nữa trong thời đại xã hội hoá này thì em hoá khùng vì vỡ óc mất...do cái đầu của em có thể nghĩ đến hình ảnh của anh và nghĩ đến việc viết 1 bức thư tình cho 1 anh khác,cũng như nghĩ đến thầy trưởng khoa cùng lúc với nét mặt giận dữ vì lúc nào cũng đi trễ đến trường và...nghe nhạc,đánh máy cùng 1 lúc ạ!
    Tóm lại...hic,khái niệm chung thủy đích thực + 100% tou ru chưa có trong đầu óc của 1 con bé....không có căn tu như em.
  9. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Con gái chung thuỷ có nghĩa là con gái trước sau như một, mà trước sau như một có nghĩa là nhìn đằng trước hay đằng sau cũng đều giống nhau ^^
    Mọi người tự suy luận tiếp nhé
  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cái đó phải gọi là : " Bắt cá 2 tay chân còn giậm một chạch " .
    Không bao giờ có khái niệm gặp gỡ người khác để kiểm tra tình cảm cả . Đó chỉ là nguỵ biện mà thôi ! Giả sử là có đi thì bạn coi chàng trai kia là cái gì . Bạn đang đùa cợt ?
    Người phụ nữ chung thuỷ đơn giản là người không cắm sừng lên đầu chồng . Nhưng thời đại này kiếm hơi khó . Ngay khi còn yêu mà còn ó tư tưởng này huống gì sau này !

Chia sẻ trang này