1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái như thế nào thì được gọi là chung thuỷ?!?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ignorer, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    uhm,,,mình đồng ý với bạn,, ai ai cũng có cuộc sống riêng cả ,,, chẳng nhẽ khi 1 ngườii con gái có bạn trai rồi thì ko thể có bạn là khác phái sao ? chỉ có điều ngườii con gái đó biết là mình nên làm gì thôi ,, và mối quan hệ đó phải là mối quan hệ giữa 2 ngưới bạn ,,nếu anh ta thích bạn thì bạn nên biết phải làm gì rồi phải ko ??? và điều tức nhiên là anh bạn đó phải biết rằng bạn đã có bạn trai rồi ok . Vậy thôi ,,
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cứ suy từ bản thân mình ra thôi .L chơi với con trai rất nhiều mà tính lại dễ gần.Người yêu L thường bảo tính em thế này anh thì hiểu em có thể thông cảm với em được ,nhưng người ngoài nhìn vào ,hay là bản thân người con trai chơi với em họ cũng dễ hiểu nhầm lắm.Biết anh ấy nói đúng ,nhưng mà nó thành tính rùi nên L cũng chẳng sửa được ,anh ấy cũng chẳng ép .Quan trọng là L biết rằng L yêu anh ấy và sẽ không tạo cơ hội cho người khác vì như vậy là đánh mất tình yêu thực sự của mình .Hi`h`i...
  3. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trước khi biết yêu, mình luôn tâm niệm rằng mình mà yêu ai, mình sẽ chỉ yêu và hôn người đó thôi. Nhưng bây giờ mới thấy hồi đó mình suy nghĩ thật trẻ con. Cuộc đời rộng lớn, và trái tim vẫn có thể đập những nhịp khác nhau
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    uh em cũng đồng ý với chị L. em chơi hầu hết với con trai, chỉ có vài đứa bạn thân là nữ còn lại là nam. Em cho rằng chỉ cần mình biết giữ khoảng cách đúng mực trong quan hệ bạn bè cũng như rõ ràng trong mọi chuyện là được rồi. Lúc trước mẹ em cũng phản đối nhưng từ từ thì mẹ hiểu và thậm chí còn tin bọn ý hơn là tin em . Người iu em thì không coá nên khỏi phải wan tâm hehee
  5. lining

    lining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không lên nhầm giường thằng khác

Chia sẻ trang này