1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gai nhu the nay day ba con ne`

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi paingod, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Một Tuần Không Có Người Yêu
    Trước khi đi,G qua nhà tôi,anh giáo huấn tôi phi sống như thế nào trong những ngày vắng người yêu.Tôi vừa nhai kẹo anh mang đến,vừa "dạ " liên khúc.Cm thấy chưa thấm vào đâu,anh giục tôi thay đồ rồi hai đứa vòng vèo khắp thành phố.Đúng 12h đêm,anh th tôi vào nhà:"Thôi ,thế là ổn rồi.."Tôi hậm hực nhìn theo con người ích kỷ nhất thế gian ấy rồi chạy vào nhà,chui tọt vào phòng và hét toáng lên:"Thế là ổn rồi hihi" Tôi lôi nhật ký,gạch đầu dòng..
    Thứ ba:V
    V đẹp hn tất c mọi thằng con trai mà tôi quen.V tài hoa,hát hay và biết làm th.Hôm nay là thứ ba,V chở tôi đến quán nước rẻ tiền nhưng có giàn hoa vàng li ti rất lãng mạn đượm màu tiểu thuyết.V hắng giọng:
    "Em là ngọn gió mùa thu dịu mát
    Là bài ca mà anh vẫn hát..
    Tôi phì cười,V cụt hứng nghếch mắt dò hỏi.Tôi khóac tay:"Th anh hay tuyệt"Mũi V phập phồng.Tôi đan tay vào nhau,mắt ráo honh nhìn mấy đôi đang ôm nhau góc quán.V buông li:"Đi với anh người yêu em có ghen không?" Tôi cười khẩy:"Có biết đâu mà ghen" V tò mò:"Nghe bo thằng cha bám em như một cái bóng kia mà.." Tôi nóng mặt:"Anh bỏ cái từ "thằng cha "đi,thế là xúc phạm đấy !"V cười nhạt,cố gắng kiềm chế cn bực bội,lẩm bẩm:"Đồ đàn bà quái quỷ.." Tôi đòi về.V hậm hực:"Anh thề lần này là lần cuối cùng anh gặp em" Tôi bấm bụng cười thầm,chợt nhớ V nói câu này lần thứ bốn hay năm rồi
    Thứ năm:D
    D hay xức nước hoa,đầu xịt keo bóng mượt,mỗi lúc đi lang thang đâu đó rồi về nhà,thấy chiếc xe kềnh càng dựng ngay trước nhà là biết ngay D tới.Con người D hi đỏm đáng nhưng lại hợp thời và sành điệu,so với thứ ba đi cùng V thì thứ năm này kh quan hn.
    Tôi đi ngủ,còn cố liệt kê ra trên dưới mười cái tên.Tôi nghĩ ngay đến H và nhủ thầm mai sẽ gọi điện cho hắn.Biết đâu anh ta đã có người yêu? Quái quỷ như thế,ga lăng như thế thiếu gì?
    Mười chín tuổi có ý nghĩa gì? Ch có ý nghĩa gì c ngoài những chuyện vụn vặt.Chiều nay tôi đã gọi điện cho H"Bé gọi cho anh có việc gì ?" Tôi chặc lưỡi"Gặp thì biết" Khác với V gọi G bằng "thằng cha" H gọi G bằng lão:" Lão G của bé vứt đi đâu,tàu bay giấy rồi à?"Tôi cúp vội,đố H không dẫn xác tới.
    Thứ by:H
    Qu là một tối thứ by vô tội vạ.Cứ lôi ra một đề tài là hai đứa cãi nhau.H không nhún nhường tôi như kẻ khác.Vậy là chiến tranh liên miên.H nói tôi hư hỏng,tôi nói H đạo đức gi.Cứ thế và như thế,tôi tức đến nỗi đêm về khóc ròng.Tự do là thế ư?anh G giờ này chắc đang vi vu,biết đâu lại cặp kè với ai đó.Tình yêu thật vậy không? Yêu gì mà cứ như fim ấy.Tôi yêu G,nhưng tim thì vẫn mổ xẻ hàng chục ngăn cho kẻ khác.
    Có khi G cũng đầy cô A,B,C...để nhớ,để đi chi.Nhưng đó chỉ là dự cm.Cũng có khi G tưởng người yêu của mình đang hăm hở bên bài vở ngoan đạo,G đâu có ngờ...
    Và tối chủ nhật,8h đi đón G.Máy bay chậm đến nửa tiếng.Tôi đi đi lại lại,cố vuốt tóc cho đỡ rối(G luôn muốn tôi phi gọn gàng,nề nếp) Tôi nóng lòng và cm thấy mong anh kinh khủng.Một lúc thấy G đang l ng ra,tôi chạy tới xách hộ túi.G dắt vội tôi ra ngọn đèn đường cao áp đang sáng,nhìn kỹ tôi rồi lắc đầu:"Chết thật,vắng anh có một tuần mà trông em xanh xao kinh khủng.Lần này về anh phi chăm sóc cho em cẩn thận"
    Tôi se lòng trước sự quan tâm vồ vập của G,cố hỏi một câu thật dịu dàng:"Công chuyện ra sao anh?" "Tốt em ạ,anh làm gì cũng như mất hồn,nhớ em đến nỗi ăn không ngon..Còn em ?" Tôi để tay mình trong tay anh,nói:"Em cũng nhớ anh" và cm thấy sáo rỗng kinh khủng.

    1h đêm,trước khi đi ngủ,tôi viết nhật ký:"Mai,ngày kia,ngày kìa,ngày kỉa...là cho G,của G hiểu chưa?" và tôi đánh một giấc ngon lành :-)


    <Bác Paingod không dùng font ABC nhá . Dùng Unicode để cả làng dễ đọc. Lần này tui sửa hộ đấy, lần sau cố gắng sử dụng Unicode đê>

    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html

    Được vitdethuong sửa chữa / chuyển vào 02/11/2002 ngày 14:31
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ai muốn đọc chuyện ngắn nữa thid link vào đây nha
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=97691
    bbbbb
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  3. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi hiểu rồi, con gái là thế à? Người yêu tôi cũng vậy và tôi đã hơi sai lầm. Cô ấy nói là mình ích kỉ trong tình cảm, thích nhiều người quan tâm đến mình, thế đấy hình như con gái đều thế cả.
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chả đọc được cái quái gì cả!
    NOTHING VENTURED, NOTHING GAINED!
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    to moon: sao lại ko đọc được,ở cái link ne` a'
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=97691
    nếu ko đọc được moon xem lai font của moon đi
    có để unicode ko??font de arial i'
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chịu thôi pain god ạ!
    kô tài nào mà đọc đượcchuyện của u!
    fon vẫn bình thường mờ!
    NOTHING VENTURED, NOTHING GAINED!
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, ở hàng ko tài nào đọc được, về nhà lại đọc được, máy mình xịn thật...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hic. Đọc khó hiểu quá. Nhưng chí ít cũng hiểu ra được một điều : Thằng cha V gì đó cũng chẳng ra sao. Biết con người ta có người iu rùi vẫn còn ........
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    to moon: máy của moon máy đểu rồi,tội nghiệp ghê ha
    ra thử hàng khác đi,hay qua nhờ VTB bụng tôt kia kìa ,chô nào mà cài nhìu nhìu font chút,mấy hôm nưa mình post tiếp cho,hìhì bi giờđang bận đi chơi,lười wá
    to nhoc:Hic. Đọc khó hiểu quá. Nhưng chí ít cũng hiểu ra được một điều :" Thằng cha V gì đó cũng chẳng ra sao. Biết con người ta có người iu rùi vẫn còn ........ ""
    cài nè i',con gái mà ko....thì cái ông V kia cung đâu có thể....được hả??con gái là thế đấy bà con dè chừng khi......con gái nhá
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  10. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    trùi ui con gái tệ thế sao không ngờ ah nha nhưng không hiểu chuyện này là thế thì các bà trong box 82 thì như thế nào nhỉ mình chẳng dám nói đâu vì sợ rằng nói ra các bà ý bảo rằng vơ đũa cả nắm cho nên điều này nhường các chị em phụ nữ con gái con đứa phát biểu nha.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này