1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái! Những dấu chấm hỏi??? (khuyến khích anh em vào, hạn chế chị em)

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi hoangmanhhung, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh Thánh thì bọn tôi có trc ! còn con gái hay đàn bà fụ nữ chỉ dc tạo ra từ cái dẻ xương sườn của đàn ông thôi! vì thế ko có đàn ông ====>>>> làm quái gì có đàn bà chứ!
    DOHKO
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài.Cứ tưởng ko có đàn bà thì đàn ông chết sao?Nhầm nhé.Hehe...

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  3. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    con gái thật buồn cười .
    ko hôn ko hít ko làm thì bảo anh ko yêu em hay là anh ko có chi*
    đến lúc mình tiến tới thì lại bảo anh tưởng em dễ dãi thế à rồi lăn ra khóc
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Phiền phức lắm các bạn ạ , làm theo ý thì bảo là nhanh nhảu , làm nguợc lại với ý thì lại bảo tuỳ tiện , chịu thôi , hôm nay ra đường gặp 1 em bé đang chat thì ăn cả cái Webcam của 1 thằng tây , nó dí cả cái của quý vào màn hình ke ke , sợ quá mặt xanh đít nhái mình ra an ủi , thì lại bị chửi vào mặt vì cái tội lau chau "cái đồ con trai bọn anh" khiếp thôi luôn
     
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ngồi đó mà chê nhưng đến khi ko có con gái thì mới biết thế nào là cuộc sống.
    Giáo đường khuya từng hồi chuông đổĐiệu ngân nga trong tiếng kinh cầuChắp hai tay tôi thì thầm lạy Chúa"Noel nào con mới hết cô đơn???"                                    Amen!!!
     
     
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    đây cũng hả phải chê mà là nêu bật được những tính xấu của chị em nhà mình , để chị em nhìn vào đấy mà sửa dần dần
     
  7. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    đây đâu fải là chê? là góp ý như ông bạn usa nói ! tuy nhiên nếu ko có con gái thì chúa lại bẻ anh em mình cái xương nữa! đơn giản!!jesus-marie!!!!
    DOHKO
  8. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nếu có con gái thì cung vui nhưng mà lắm rắc rối lắm,mà không có con gái thì cũng chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả.Chiên tranh đâu cần đến đàn bà=>không có con gái trái đất vẫn quay!
    Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.....

  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    câu này thì ko thể chấp nhận được ! Nghe chướng tai quá đấy ông bạn . Người ta nói : có âm thì có dương ,có giống đực thì cũng phải có giống cái .............Tất cả những điều đó tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống . loài vật cũng vậy chẳng nhẽ con người nằm ngoài vòng qui luật của tự nhiên sao? Đem 1 chuyện cổ tích của những người nước ngoài ,của những kẻ đạo giáo để bình luận về sự sinh tồn của con người trong thời đại hiện nay khi nền khoa học phát triển mạnh mẽ .Liệu bạn có phải là trẻ con thích nghe chuyện cổ tích hay ko? Hay là 1 người có quá nhiều tân tiến và hiện đại đến nỗi muốn quay về thời đồ đá ?
    Sao bạn ko nghĩ rằng : nếu thế giới chỉ có đàn ông thì hoá ra tất cả đàn ông đều thành pê- đê hết àh .họ sống với nhau rùi ngủ với nhau rui` mang thai thay phụ nữ
    Người ta nói :" ko có phụ nữ ko có anh hùng" Liệu chiến tranh có thể xảy ra được hay ko khi người đàn ông ko có niềm tự hào và kiêu hãnh khi mong muốn được trở thành người hùng trong con mắt của người con gái mà mình yêu?
    mình tin ở bạn
  10. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy đúng thật là hay lắm, cũng phaii bình đăng 1 chút chứ,hê hê.
    Bẻ ít xương thôi mko thì thành dị tật đấy ông bạn ạ,hahaha
    Chữ kí của bạn hoàn toàn hợp lệ !!!

Chia sẻ trang này