1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Ninh Bình

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tuananhnt, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện đó, bác cứ vui tính...
  2. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    he he, làm gì mà fải cãi nhau, có điều cái bác gì ấy mà abc ấy cứ thích mượn gió bẻ măng hoài nhở, những lời nói thẳng nói thật thì ko dám nghe, lại chối đây đầy, định tà lưa bằng cách nói fủ đầu con gái NB nhở. Hic,đúng là cái kiểu "lang kều" nhở. Kiểu như nói kô lại đc thì cứ bù lu bù loa lên ấy.
    Bít con trai nhà mình củ chuối thế này thì thôi, khỏi về box cho xong.
  3. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, hãy bình tĩnh lại nào. Bạn có thể tự hỏi lại bạn tại sao bạn lại viết ra những chỗ mà tôi đã tô màu vàng ở trên?
    Diễn đàn là nơi mọi người có thể nói ra mọi chính kiến của chính mình nhưng có nhất thiết phải căng thẳng như thế để cho topic đi vào ngõ cụt không?
    Tôi mong bạn có thể dành chút thời gian đọc lại những gì tôi đã viết, mọi chuyện rất đơn giản không có ẩn ý gì cả và hy vọng bạn sẽ nhìn nhận nó dưới góc độ hài hước và nhẹ nhàng một chút, đừng quá căng thẳng như thế.
    Mọi bài viết tôi đều cố gắng đề cập đến các bạn nam cũng như các bạn nữ khác chỉ nhằm mục đích sẽ có nhiều bạn tham gia cho topic thêm sôi nổi và mọi người được biết về suy nghĩ và chính kiến của nhau thôi, thế mới gọi là diễn đàn chứ. Bạn có tưởng tượng câu chuyện chỉ có tôi và bạn đối thoại suốt từ đầu đến cuối sẽ nhàm chán và đơn điệu đến mức nào không? Kết quả tất yếu sẽ đi vào ngõ cụt và chấm dứt topic chỉ sau vài bài viết. Mặc dù đây là một topic rất hay nhưng tôi bắt đầu thấy nó nhạt và đang trong quá trình đi vào cõi chết.
    Tôi là một thành viên mới của box này, những chủ đề cũ do không tham gia từ đầu nên tôi không post bài nhưng đọc lại chúng từ đầu tới cuối thì đều có chung một tình trạng là các thành viên hiểu nhầm, đấu đá lẫn nhau, lái chủ đề lệch hướng và kết quả là topic bị đóng cửa trong tình trạng căng thẳng hoặc tự chết.
    Còn với những chủ đề mới thì rất ít người chịu post bài. Mọi người chỉ vào đọc rồi chê, không nêu ý kiến, không tranh luận mà chỉ kêu chán thì hỏi làm sao có topic hay? Một số bạn rất tích cực xây dựng box nhưng như thế thì chưa đủ. Box rất cần sự chung lưng đấu cật, sự bắt tay đoàn kết của tất cả các thành viên, đặc biệt là những người đã gắn bó lâu năm với box. Nhưng các thành viên cũ quay về thì toàn trong tâm trạng hoài cổ, như bạn là một ví dụ chẳng hạn, còn các thành viên mới vẫn đang rụt rè đứng ngoài cuộc thì hỏi làm sao box làm mọi người hài lòng về chất lượng cơ chứ? Tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể mở ra một topic mới rồi điều khiển sự phát triển của nó theo ý bạn, làm thế bạn sẽ cảm thấy hứng thú và yêu mến box NB hơn, cũng là một cách chung tay với các thành viên khác xây dựng box ngày một phát triển. Chứ cứ kiểu nói "biết thế khỏi về lại box cho xong" thì chán lắm.
    Trên đây là một vài ý kiến nho nhỏ với bạn silentbeauty và cũng có thể coi đó như là một lá thư ngỏ của tôi gửi tới tất cả những ai quan tâm tới box NB. Chúc mọi người sức khoẻ và niềm vui. Tạm biệt.
  4. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Biệt là biệt thế nào. Ai cho bạn về mà đã đòi thế tối nay còn thức khuya như tối qua thì ta đàm đạo phát nhờ!!!
    Mà thấy chưa con gái NB đanh đá nắm .đấy mới chỉ là "si lần biu ti" đó thôi nha.
  5. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em bên bõ Thái Bình lang thang trên ttvnol mãi mà chưa kiếm được người yêu hôm nay man phép vào post các bác hy vọng tìm được điều gì đó mong các bác giúp đỡ
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em bên bõ Thái Bình lang thang trên ttvnol mãi mà chưa kiếm được người yêu hôm nay man phép vào post các bác hy vọng tìm được điều gì đó mong các bác giúp đỡ
  7. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Dao nay minh kha ban, chang lo mo vao net duoc may, khi nao ranh nhat dinh se bo tri thoi gian dam dao voi Mc_gill. Prost für Weltmeister!
    So con gai NB roi, beauty nhung chang silent teo nao ca
  8. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Té ra là bác âý viết chuyện cười, thế mà e fải đọc trong tình trạng tinh thần căng thẳng, cứ nghĩ là bác naỳ đá đểu gì đây, ban căng gì đây. Ai ngờ cũng đc 1 bài viết hay ra trò, viết rất tình cảm, rất mang tính xây dựng, nhiệt liệt biểu dương.
    Số là từ khi e đi học đến h, em kô bao giờ hiêủ đc hôị con trai cùng lớp, nhất là hôì cấp III, chúng nó chuôí kinh khủng, thi thố giưã các lớp 26/3 thì trốn biệt tăm, để con gaí chơi leò teò, laị còn chuyên buôn, noí xâú, 1 cách thô thiển, viết giấy, ném nữ sinh ngay lúc viết bài trên bảng, rôì thì ôi thôi, đủ thứ, tóm laị là hôị đấy đi đâu cũng fải có nhau, kiêủ kết bè kết đảng mơí dám chòng ghẹo hôị con gaí, đi 1 mình thì lờ đi như kô có gì. Mà thôi, lan man thì các bác âý tưởng mình make up a lie.
    Taị mơí đâù ghé qua box quê nhà coi, thì độc thâý kô khí caĩ vã vơí hô hào cái gì gì âý, saó rỗng lém. đấy laị còn caí bác nào đả kích mình ra trò, nói là kô cho về, ặc cứ làm như nhà cuả mình mình âý, kô bít có cái quyền gì mà noí nghe oai quá.
    Ko biết mod nhà mình là ai, nhưng mod chỉ bảo 1 câu thôi, thì tớ đem hết hành lý gồm ID +Password sung công miễn fí, thề kô beo giờ quay laị nưã đâu. Cơ mà noí là 4rum để trao đôỉ, mà tớ vưà vaò cái đã thâý toàn lơì đả kích, chê nào là đanh đá chanh chua, xâú... hay cái gì gì nưã, chả thèm nhớ. Hỏi, như vâỵ có fải là dân chủ kô, mà giống như adua âý, (laị trích dẫn giống hôị con trai lớp tớ) cái gì cũng fải 1 bè cơ, có ý kiến khác thì cũng ko dám noí ra, mà cứ xoaý sâu vào những caí gì đang mode, đang nôỉ.
    Hic, mà kô hiểu sao mình cứ fải lên tiếng thế nhỉ, có boy nào hiểu đâu cơ chứ, độc những người muốn ăn to noí lớn, ta đây là nhất, số còn laị nghe lấy lơì ta.
    Các girl đâu âý nhở, bận biụ gì thế kô bít, hay bị đút lóthết rôì.
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy quá phức tạp và khó hiểu!!
  10. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thôi chán rồi, chả muốn nói qua nói lại nữa, các bác có ý kiến gì cứ tự nhiên, em chả thẻo luận làm gì nữa.
    Nhưng mà có mỗi 1 ý kiến mà cứ nói đi nói lại, nguời này lại gật đầu với nguời khác thì nhàm lém.

Chia sẻ trang này