1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái nó trốn mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haotrinh90, 25/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Làm cái đuôi theo nó vậy
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chịu cái ông này, ông tưởng ông là Lưu Đức Hoa à
  3. haotrinh90

    haotrinh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    uhm cảm ơn mọi người đã góp ý kiến,nhưng bây giờ em kiếm no hoài àh mà chưa gặp nản quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhưng em gặp nó em run run nhưng nếu gặp lại em sẽ cố gắng bình tĩnh. em còn không dám cười nũa. mà nó cười với em . em đang chết với nụ cười dễ thương cuûa nó nè
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mục tiêu của em nhỏ nhoi lắm chỉ muốn cưới nó làm vợ thôi ah`
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú cứ rải vàng thỏi đúng 1km quanh nhà nó thì nó mà không lấy chú thì bố mẹ nó cũng ép gả nó cho chú, mục tiêu nhỏ nhoi của chủ chỉ tốn ít vàng là xong hết.
  5. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    giọng văn lủng củng vãi, thế mà đã tính thế này thế kia, và còn mục tiêu cưới nhỏ nhoi là lấy em nó làm vợ nữa
  6. vanminh165

    vanminh165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu cáo còn đi học chung trường thì cứ mạnh dạn xin số điện thoại để làm bạn. Bây giờ chú phải mạnh dạn và khéo léo thì tình hình mới tiến triển được. Nếu cáo không học cùng chú thì chú cố gắng tìm nhà cáo hoặc ngồi chờ đợi ở chỗ cáo thường xuất hiện (cái này rất mất thời gian). Chú cứ mạnh dạn gặp cáo hỏi thăm sức khoẻ, sao dạo này ko đi học nữa, giới thiệu vài lớp học tiếng Anh chất lượng cho cáo, bla bla... Xong rồi chú xin địa chỉ mail để tiện trao đổi bài vở, nhân tiện hỏi luôn số điện thoại. Chú cứ thực hiện bước này cho thật tốt đi nhá. Tình hình thế nào thì thông báo để anh em tư vấn tiếp. Điều quan trọng bây giờ là chú phải mạnh dạn, nếu không chú chẳng thu được gì mà cáo sẽ nghĩ chú là thằng ngốc.
  7. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    theo bác này thì ăn cám..anh bảo..chú giả vờ chết..sau đó lên đài truyền hình đăng ký một mục tin buồn...sau đó dán cáo phó khắp nơi. e ý mà thích chú thì e ấy có mà về nhà chú hương khói gấp..lúc đấy chú chỉ cần bật nắp quan tài phi dậy xin sdt là okie ngay ấy mà [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :)) ôi mẹ ơi đã định thôi éo viết nữa nhưng đọc lại cái đoạn này mà buồn cười vãi cả đái...=)) éo thể nào mà chịu nổi..cái đoạn có mấy cái mụn éo hiểu nổi là nó liên quan giề..lại còn vác xe đuổi theo xe buýt như bắt cướp..hài vãi lúa
  8. haotrinh90

    haotrinh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    dạ cảm ơn mọi người đã góp ý kiến , em sẽ cố gắng cưa đổ nó. mà hình như nó có ban trai rồi hay sao đó.hồi bũa có gặp nó mà em nhìn không kỹ nên bó tay luôn. lúc trước gặp nó đeo kiếng tròn bịt khẩu trang. rồi hồi bữa gặp 1 đứa đeo kiếng vuông bịt khẩu trang luôn mà em thấy 2 người giống nhau y chan.
  9. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    :)) đến cái mặt nó còn chẳng nhớ nữa thì tán đổ cái nỗi giề
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lại còn cưới với xin nữa, tôi chết với ông mất.

Chia sẻ trang này