1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nói gì về con trai ??? - "Bọn con trai dễ thay đổi....."

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Crazymouse, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói gì về con trai ??? - "Bọn con trai dễ thay đổi....."

    THẾ là chia tay người yêu đã được hơn 2 tháng . Buồn ,tiếc, nhưng đành thôi. Bởi vì nhiều lí do. Nhưng lí do lớn nhất vẫn là khoảng cách 0 gian và thời gian . Tôi 0 tin có sự đợi chờ chung thủy trong thời đại này. Điều đó chỉ có trong lí thuyết và mơ ước lãng mạn tuổi 17-18. NGẫm đi ngẫm lại . 0 bít mình đã làm đúng 0? Nếu 0 làm bi giờ thì trước sau chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Có thể mình là người thay đổi , mà cũng cÓ thể là người ấy. Chỉ thấy buồn. Lời hứa hẹn đợi chờ nhau ngày nào mình vẫn còn nhớ,thế mà người ấy đã vội wên, có ngay mối tình mới. THất vọng wé. Chẳng lẽ đàn ông là thế sao? Rất giỏi hứa hẹn ,nhưng....
  2. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Thành thật chia buồn với bạn crazymouse !!!!
  3. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Thành thật chia buồn với bạn crazymouse !!!!
  4. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn crazymouse !!!! Nếu mà thằng con trai đó 0 chung thủy thì cũng 0 cần nhớ nhung nó làm gì, con thiếu gì chuyện để làm, ăn nè, ngủ nè, đi chơi nữa chứ , xung quanh ta có rất nhiều bạn bè, đừng đánh mất thời gian giành cho băn bè vì 1 thằng con trai dở hơi như vậy.
    By the way, crazymose nói vậy, tui thấy con gái bây giờ có khá hơn con trai gì đâu? Tôi cũng đã 0 còn tin trên đời này còn có chuyện "1 mái nhà tranh, 2 quả tim vàng nữa rồi" con gái bây giờ ra sao? Họ đã thật dụng hơn nhiều, biết rằng con gái cần 1 người có đủ khả năng bao bọc và che chở cho cô ấy lẫn về mặt tinh thần và vật chất, 0 có 1 cuộc sống vật chất tốt thì 0 thể nào có được 1 mái ấm thật sự hạnh phúc, nhưng có cần phải tính toán chi li như vậy đối với tình yêu hay 0? bây giờ con gái đến với con trai cũng với những câu hỏi: anh ta có tương lai 0? anh ta học giỏi nhất nhì lớp hay 0? anh ta gia đình có khá giả và gia giáo 0? anh ta có học ở 1 trường nổi tiếng 0? anh ta có xe 0? anh ta ... v..v..., có còn nguời con gái nào đến với 1 người con trai 1 cách tự nhiên và 0 tính toán hay 0? Chính vì thế mà tình cảm của con trai và con gái thời nay cũng 0 còn như xưa nữa, ngày xưa, chiến tranh, người con gái có thể chờ nguời yêu cả hàng chục năm trời, mà có sao đâu, mặc dù họ 0 hề nhận đươc 1 tin tức gì từ người con trai đó, từ thư tư đến hình ảnh, nhưng họ vẫn yêu và chung thủy, nhưng dù sao cũng 0 trách bây giờ được, cuộc sống công nghiệp mà, chỉ lâu lâu nghĩ lại mà thấy cuộc đời sao mà nó ngày càng trở nên lạnh lùng đến thế, hiện thực đến thực dụng và phủ phàng.
  5. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn crazymouse !!!! Nếu mà thằng con trai đó 0 chung thủy thì cũng 0 cần nhớ nhung nó làm gì, con thiếu gì chuyện để làm, ăn nè, ngủ nè, đi chơi nữa chứ , xung quanh ta có rất nhiều bạn bè, đừng đánh mất thời gian giành cho băn bè vì 1 thằng con trai dở hơi như vậy.
    By the way, crazymose nói vậy, tui thấy con gái bây giờ có khá hơn con trai gì đâu? Tôi cũng đã 0 còn tin trên đời này còn có chuyện "1 mái nhà tranh, 2 quả tim vàng nữa rồi" con gái bây giờ ra sao? Họ đã thật dụng hơn nhiều, biết rằng con gái cần 1 người có đủ khả năng bao bọc và che chở cho cô ấy lẫn về mặt tinh thần và vật chất, 0 có 1 cuộc sống vật chất tốt thì 0 thể nào có được 1 mái ấm thật sự hạnh phúc, nhưng có cần phải tính toán chi li như vậy đối với tình yêu hay 0? bây giờ con gái đến với con trai cũng với những câu hỏi: anh ta có tương lai 0? anh ta học giỏi nhất nhì lớp hay 0? anh ta gia đình có khá giả và gia giáo 0? anh ta có học ở 1 trường nổi tiếng 0? anh ta có xe 0? anh ta ... v..v..., có còn nguời con gái nào đến với 1 người con trai 1 cách tự nhiên và 0 tính toán hay 0? Chính vì thế mà tình cảm của con trai và con gái thời nay cũng 0 còn như xưa nữa, ngày xưa, chiến tranh, người con gái có thể chờ nguời yêu cả hàng chục năm trời, mà có sao đâu, mặc dù họ 0 hề nhận đươc 1 tin tức gì từ người con trai đó, từ thư tư đến hình ảnh, nhưng họ vẫn yêu và chung thủy, nhưng dù sao cũng 0 trách bây giờ được, cuộc sống công nghiệp mà, chỉ lâu lâu nghĩ lại mà thấy cuộc đời sao mà nó ngày càng trở nên lạnh lùng đến thế, hiện thực đến thực dụng và phủ phàng.
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Simple twist of fate.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Simple twist of fate.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết 0? Tôi và người yêu tôi có khoảng cách rất lớn về trình độ học vấn, tương lai, gia đình,tài năng. Tôi 0 có ý khoe mẽ gì cả, nhưng anh ta thua tôi rất nhiều. CẢ gia đình tôi và bạn bè thân thiết của tôi đều phản đối chuyện chúng tôi. Nhưng tôi vẫn mặc kệ tất cả, chỉ để được ở bên người ấy, lo lắng cho người ấy, nhớ nhung người ấy. Thế mà những thứ tôi hi sinh đó đã trở nên vô nghĩa. Nhưng đó có thể chỉ là tình yêu 0 vụ lợi , nên có lẽ nó chẳng có được tương lai tốt đẹp nào. CHuyện gì đến cũng phải đến. Ngày tôi lên máy bay, anh ta hứa hẹn rất nhiều. THế nhưng bây giờ ....
    Tôi cũng muốn nói với bạn thế này. Vấn đề 1 mái nhà tranh 2 wả tim vàng luôn chỉ có torng tiểu thuyết lãng mạn. TRong thực tế, muốn có 1 gia đình ấm êm, hạnh phúc thi pohải đảm bảo được nền móng chắc chắn. Nói trắng ra là tiền bạc, tương lai. Đó 0 phải là thực dụng mà là thực tế. Sống ở đời 0 chỉ có tình yêu 0 đâu bạn ơi. SAu cuộc đỗ vỡ này, tôi đã vỡ lẽ được rất nhiều thứ mà trước đây tôi vẫn còn mơ mộng hão huyền.
    Rất cám ơn lời động viên và chia sẻ của các bạn.
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết 0? Tôi và người yêu tôi có khoảng cách rất lớn về trình độ học vấn, tương lai, gia đình,tài năng. Tôi 0 có ý khoe mẽ gì cả, nhưng anh ta thua tôi rất nhiều. CẢ gia đình tôi và bạn bè thân thiết của tôi đều phản đối chuyện chúng tôi. Nhưng tôi vẫn mặc kệ tất cả, chỉ để được ở bên người ấy, lo lắng cho người ấy, nhớ nhung người ấy. Thế mà những thứ tôi hi sinh đó đã trở nên vô nghĩa. Nhưng đó có thể chỉ là tình yêu 0 vụ lợi , nên có lẽ nó chẳng có được tương lai tốt đẹp nào. CHuyện gì đến cũng phải đến. Ngày tôi lên máy bay, anh ta hứa hẹn rất nhiều. THế nhưng bây giờ ....
    Tôi cũng muốn nói với bạn thế này. Vấn đề 1 mái nhà tranh 2 wả tim vàng luôn chỉ có torng tiểu thuyết lãng mạn. TRong thực tế, muốn có 1 gia đình ấm êm, hạnh phúc thi pohải đảm bảo được nền móng chắc chắn. Nói trắng ra là tiền bạc, tương lai. Đó 0 phải là thực dụng mà là thực tế. Sống ở đời 0 chỉ có tình yêu 0 đâu bạn ơi. SAu cuộc đỗ vỡ này, tôi đã vỡ lẽ được rất nhiều thứ mà trước đây tôi vẫn còn mơ mộng hão huyền.
    Rất cám ơn lời động viên và chia sẻ của các bạn.
  10. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là bạn đã nói đúng, trong cuộc sống này cái gì cũng liên quan đến tiền cả, người ta nói là có thể sống hạnh phúc dù 0 có tiền!! như vậy là không tưởng đó bạn ah. Nhiều khi nhìn lại rồi thấy tất cả những điều mình làm chỉ chung qui để có 1 cuộc sống tốt, có tiền, vậy thôi!! Truớc đây tôi đã nghĩ như vậy, lúc nào cũng thấy bi quang, lao vào học để sau này kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để mà căm ghét nó, để mà 0 phải nghĩ về nó. nhưng chính vì vậy, lúc nào tôi cũng bị nó ám ảnh cả, sau 1 thời gian tôi ngẫm lại những điều mà tôi đạt đuợc, điều mà tôi đạt được thật quá nhỏ bé, chỉ là những cái thành tích học tập to tổ bố rồi để mà chả ai biết tôi cả, vì tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian cho bạn bè tôi, bây giờ thì đã khá hơn, tôi nghĩ rằng học để mà trở thành 1 con người có ích sau này, để có thể quay về đất nước của tôi để mà làm 1 điều gì đó mà tôi 0 phải hổ thẹn rằng tôi đã sinh ra và thuộc về đất nuớc đó, bạn nghe thấy nó sến lắm phải 0? nhưng có gì là sấu khi tôi yêu đất nước của tôi và nói lên điều đó chứ, tôi chỉ muốn lúc nào cũng nói lên điều đó để mà tự nhủ với mình mà thôi, còn chuyện tình cảm àh, tôi vẫn giữ trong tâm trí mình là trên đời này vẫn còn cái hình ảnh "1 mái nhà tranh, 2 quả tim vàng", chồng đi làm, vợ ở nhà chăm sóc con cái, được sống và chia sẻ cho nhau dù nghèo đi nữa, tối biết rằng có thể vì cái suy nghĩ không tưởng đó mà sau này 0 ai có thể yêu tôi và tôi cũng 0 thể yêu ai được, nhưng tôi là vậy, tôi chấp nhận điều đó, 0 thay đổi được, sống 1 mình với những suy nghỉ và giấc mơ mà mình thích thì cũng tốt chứ sao, nó vẫn còn tốt hơn là sống thực mà lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng và thất vọng, bạn biết vì sao tôi trở nên như vậy 0? vì tôi đã sinh ra va lớn lên từ nhỏ trong một mái nhà như vậy đó, nhưng rồi sao, gia đình cũng đổ vỡ vì chữ: tiền, Bạn biết tôi nghĩ gì bây giờ 0? Tôi sẵng sàng đem đổi tất cả những gì tôi có bây giờ để mà gia đình tôi lại được sống như xưa, nghèo nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc, nhưng có lẽ điều đó mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, chính vì vậy mà tôi cảm thấy ghét đồng tiền, nó làm gia đình tôi 0 còn gọi là cái gia đình như xưa nữa, chính vì vậy tôi nghĩ chủ nghĩa "nhà tranh + 2 tim vàng = hạnh phúc" là không tưởng và tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi việc kiếm thật nhiều tiền để rồi có quyền căm ghét nó. Thật sự mà nói thì đồng tiền nó 0 có lỗi, chỉ có con người là có lỗi mà thôi, nhưng có mấy ai trên đời này 0 bị nó cuốn hút cơ chứ. Dù sao thì khi nghĩ về đất nước tôi, cái sự ám ảnh đó 0 còn vây lấy tôi nữa. Học để sau này có thể làm 1 cái gì đó có ích cho đất nước, vậy thôi.

Chia sẻ trang này