1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái nói thế này là ý gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 15/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Chú đưa A cho anh em trong này cưa hộ rồi muốn làm gì với B thì làm. Đó là cách hay nhất.
  2. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    B xinh lắm ạ nên em nghĩ là chưa chắc B đã thích em được vì có rất người thích B(B nói thế với em), nhưng B lại bảo thích em. kô biết ý B là gì huhu
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Con gái xinh đẹp như thế mà mở mồm ra nói thích chú , chú tưởng dễ lắm à.
    Còn ý gì nữa, giải quyết xong mối quan hệ với A rồi quay sang B đi , ý của nó là thế đáy
  4. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích bác rồi đấy ạ.
  5. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chú giải quyết với A cho nhanh đi, rồi hôm nào đó rủ B đi chơi (chiến thuật là ôm hun luôn cho nhanh )
  6. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    trong lúc chat vui với A , em hỏi đùa A đang nói gì bí mật với B thì A bảo là : " bảo là B ơi đừng thích anh nữa vì em cũng thích anh rồi" . đấy phúc tạp quá. mà em cũng chẳng hiểu B , thỉnh thoảng gọi em là "anh iu", thỉnh thoảng lại bảo "làm người yêu anh chắc cười cả ngày" thỉnh thoảng lại đòn :" quan điểm của em là như vậy đó, kô hi sinh tình bạn đâu" . bó tay ,mà B chưa bao h từ chối khi em rủ đi đâu, A cũng thế.
    có một lần em đi chơi cả B và một người bạn của B , thì về nhà B lại bảo :" em đã nói chuyện của anh và em cho bạn em nghe rồi, bạn em bảo như thế là kô nên và em thấy thế cũng đúng anh à. kô thể như thế được đâu" , kô hiểu B đang nghĩ cái quái gì nữa?????
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    con gái la chua rac roi tot nhat la ban yeu ai thi cua nguoi do nguoi con lai thi thoi chi la ban
    toi da bi tinh hinh giong nhu ban roi do cung thick 1 nguoi roi thay ko hop cua nguoi thu 2 ma ca 2 deu la ban than.
    ket qua la cha ai thick to ca vi con gai nguoi ta hay tu ái lam.
    ban can cua ban B toi tap vao vi may man cho ban la B thick ban
    tui thi ko duoc nhu the ngọc ko thich tui
    ban vao doc bai cua toi thi se hieu ANH CHI GIUP EM CHUYEN NAY VOI
    tum lai la B thick ban va day la giai doan co ay thu thach ban xem ban con yeu A ko
    neu ban dut khoat voi A dam bao co ay yeu ban ngay.
    co ay con nghi ngo ban la van con yeu A va con gai thi hay tu ai vặt lam.
    co ay thay ban dang cua A lai quay sang cua minh nen co ay noi con tu ai len chu sao.
    co gang ma cua B di ko thi mat ca 2 co ban day.
  8. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ý cô ấy nói là "Dạ từ từ thôi anh ạ.Đợi một thời gian nữa anh xơi em cũng chưa muộn"
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bó chiếu với đồng chí trên ! .
    Trong trường hợp này thật khó xử cho cô B , chọn chủ topic thì mất đi người bạn thân là A . Còn chọn A lại mất chủ topic . Đời không có gì toàn diện cả . Trong tình huống này mọi việc đều phụ thuộc vào sự chân thành của đồng chí chỉ topic . Hãy nói thật suy nghĩ của chú với B (nói thật về tình cảm của chú cho A , nói thật về tình cảm của chú cho B , cùng chia xẻ sự khó sử của B) . Nếu chú thật sự muốn bỏ A theo B thì tốt nhất nên nói lời chia tay với A sau đó lặn đi đâu đấy một thời gian rồi hẵng tán B . Đừng chia tay A rồi đến với B ngay, vốn là 2 người bạn thân họ sẽ tẩy chay bạn ngay .Nhưng thường trong tình huống này người đàn ông sẽ không "liều lĩnh " chia tay với cô A để đến với một cô B tuy thích mình nhưng chưa chắc sẽ thuộc về mình (tâm lý sợ nó như vậy . Nói cho cùng cậu sẽ bị mất 1 trong 2 .
  10. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    em cả A đã là gì của nhau đâu ạ, và em cũng nói rất thật lòng với B là em thích cô ấy , và em cũng nói với B là giữa em và A bây h chỉ là những người bạn thế mà cứ khi nào em động đến chuyện làm người yêu thì lai điệp khúc" em cũng thích anh nhưng ..." có lần em nhắn tin " làm bạn gái anh đi " thì cô ấy bảo "em cho anh rút lại lời nói ấy đấy, nếu chưa suy nghĩ kĩ thì đừng nói", đúng là chúa rắc rối. em đang kô ăn ngủ được đây

Chia sẻ trang này