1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái nói thế này là ý gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hix bạn ơi,con trai hay con gái đều coi trọng tb lắm.Nói chung thì họ đang là bạn thân của nhau.Ng` này đang cưa bạn thân m` m` mà nhảy vào thì còn ra j.Chúng tớ coi trọng tb hơn nhiều ,thật đấy vì nếu đến với ng` đang cưa hay thix bạn m` thì bọn tớ cảm thấy sẽ làm xúc phạm bạn m`,gây tổn thương.Điều đó k dễ chấp nhận!Cố gắng bạn nhé!,tạm thời cứ chơi vô tư với 2 cô bé đó đi,rùi nếu là ty thật sự.Sẽ chỉ cho 2 bạn biết phải làm j để đến với nhau êm đẹp.Goodluck!
  2. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đây la? em B ko muốn mất ti?nh bạn với A nên mới nói thế thôi, muốn gia?i ca na?y thi? dêf thôi.
    Chú thích em B hơn A chắc vi? em B xinh hơn a?, thôi anh cufng ko quan tâm lắm đến hi?nh thức, giơ? chú giới thiệu anh với em A đi, anh sef cưa em A, qua đó em B sef thấy ră?ng em A bo? rơi chú, đá chú, chú giơ? sef la? ngươ?i câ?n 1 sự chăm sóc quan tâm tư? em B. Vậy la? ok rô?i, em B sef la? cu?a chú.
    Thế nhé, tin anh đi, vụ na?y chắc chắn câ?n đến ngươ?i thứ 4.
    A?, nhớ đưa anh a?nh em A trước nhé, thêm em B thi? ca?ng tốt.
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Sợ hả?
    kể cũng không trách được chú vì chú còn trẻ con, chưa dám làm thế, mà có làm thế cũng có thể không biết làm , thôi anh bày cho chú kế khác này.
    Chú cứ rủ B đi chơi bình thường, đừng nói yêu nhưng hãy xử sự như hai người đang yêu, cứ như là yêu rồi ấy, thỉnh thoảng cầm tay, thỉnh thoảng nói những lời có cánh, thỉnh thoảng tặng quà, dành cho B những gì tốt đẹp nhất. Rồi dần dần sẽ trở thành yêu lúc nào không biết mà không cần nói câu nào, hãy để tình cảm phát triển một cách tự nhiên.
    Đừng nói nữa, hãy làm đi.
  4. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bạn bị lâm vào tình trạng y hệt tui và anh yêu của tui bây giờ. Thế này nhé, anh iu tui bảo yêu tui, trong khi tui và anh iu đều bít là con bạn thân của tui nó cũng thích anh ấy. Ac ac, và tui cug giống B, tui không chấp nhận hi sinh tình bạn để đến với anh. Mặc dù thế là không phải cho cả tôi, cả anh, và cả con bạn tôi nữa. Nhưng mà chuyện đã trở thành đơn giản khi anh iu tui giải quyết thế nè.
    _ Gọi điện cho con bạn tui: "N à, mình có một chuyện đã để trong lòng từ rất lâu rùi, bi giờ không thể chịu được nữa, nhờ N giúp có được không?"
    _ Con bạn tui (N): Ok, với bạn tớ sẵn sàng
    _ Anh iu: Mình đang rất thích một người, mà mình không dám thổ lộ. cũng không biết ý người ta thế nào. Mình mún nhờ bạn làm gián điệp hộ . Bởi mình biết, bạn ấy thân nhất với bạn, và lời nói của bạn với bạn ấy chắc chắn có trọng lượng nhất định. Làm ơn đi nhé!
    _ Bạn mình: thì bạn phải nói rõ là ai thì mình mới giúp được chứ
    _Anh iu: nói những gì còn lại thì các bác bít rùi đó.
    Điều quan trọng cần chú ý ở đây là
    _ Bạn phải là một người đàng hoàng, thích ai thì thích đúng nguời đó thôi, không có kiểu bắt cá hai tay
    _ Có khoảng cách nhất định với A, để ngưòi ta không hi vọng, không hiểu lầm
    _ Làm A hiểu càng nhanh càng tốt, bởi nếu không nói nhanh, khi A nói thích bạn trước thì bạn càng khó mở mồm.
    _ Xem con người của A thế nào, mình rất may vì con bạn mình là một người bạn thân thực sự đúng nghĩa, yêu quí mình và suy nnghĩ cũng rất lạc quan.
    chúc may mắn!
  5. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, tâm trạng của B cũng không phải rắc rối lắm. Một phần là người ta có thích bạn, một phần đắn đo về phía A. Nửa muốn tiến nửa muốn lùi, nhưng mà phần tiến có lẽ nhìu hơn chút chút. Có điểu, người ta mún nói, nếu mún tiến thì bạn phải có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề nan giải trước mắt đi. Làm thế nào để người ta nhạn ra bạn thực sự có thể giải quyết vấn đề, đó mới là sự thể hiện bản lĩnh trước mặt họ. Bạn là nguyên nhân, vì thế bạn phải giải quyết. Nếu bạn tỏ tình luôn, ngưòi ta còn bao nhiu nghi ngại sẽ không cháp nhận luôn đâu. Còn nếu cứ để thế, người ta cũng chẳng có tư cách gì để bảo A là hãy rút lui đi. Tiến thoái lưỡng nan mà, bạn nên chủ động giải quyết là tôt snhất.
  6. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    thế này mới đau , trưóc khi biết B trong lúc chat với A em có đùa đùa với A là em cung thích cô ấy. A trả lời là thích em, cô ấy còn khẳng định khi chat với em khi biết em thích B, ,mà B nhiều người thích lắm, em sợ B có nhiều phương án dự phòng nên kô sẵn sãng hy sinh tình bạn đâu , em còn thể hiện rõ ràng với cả hai người rồi là em thích B chứ kô thích A nũa. có lần B hỏi em :"đầu tiên định tán A phải kô ?", mà bây h A nói chuyện cả em vẫn bt .
  7. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    gái bây h quái nhỉ , chống móm ghê quá. bơ đi 2 tuần , đi tán mấy em khác xơi xong rồi thì quay về xem tình hình thế nào đã
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bảo A là " hay A với B , oẳn tù tì , rồi chia ngày ra , A là 2-4-6 . B là 3-5-7 , còn chủ nhật 3 đứa mình đi chơi chung "
    Kiểu ông công ông táo ấy mà .
    Thế là không phá hỏng tình bạn thân thiết , mà còn đứng luôn câu ngày xưa " Hoa thơm oánh cả " bạn " "
    Gút lắc

Chia sẻ trang này