1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi.....Đàn ông ăn "PHỞ"........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PoorBoy, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi.....Đàn ông ăn "PHỞ"........

    Các bạn gái yêu mến của tôi....chuyện đàn ông có tình cảm cùng lúc với nhiều Girl là điều hoàn toàn có khả năng và không những thế khả năng cao là đằng khác... Các cô thân mến, có sống trong thế giới đàn ông của chúng tôi thì các cô mới có thể hiểu được đàn ông về chuyện nam nữ chúng tôi tham lam như thế nào..... Chúng tôi không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để lấy le với bất kì một cô gái ưa nhìn mà chúng tôi bắt gặp..... Hãy để ý mà xem... khi bạn gặp một MAN ở ngoài đường...MAN đó không nhìn bạn với ánh mắt đắm đuối mới là lạ đó....vì sao các bạn có biết không???...vì các bạn quá xinh đẹp mà....Chúng tôi không bao giờ có thể cầm lòng trước cái đẹp được. Cái đẹp luôn làm cho trái tim chúng tôi run lên khi tình cờ được thoảng qua một ánh mắt, một nụ cười, một đôi môi chín mọng hay dù chỉ là một đôi bàn tay mềm mại.... Các cô cũng không thể trách đàn ông thích chăng hoa được cho dù mình nghĩ mình còn xinh đẹp hơn mấy con bé mà anh ta đang xí xớn....Thật sự thì đó cũng chỉ là do chúng tôi thèm tí của lạ đó thôi...
    Các cô gái đáng yêu của chúng tôi...hãy tin chúng tôi đi.....khi đã thật sự yêu bạn rồi thì chúng tôi cho dù có đi "ĂN PHỞ" thật, công nhận là không tốt thật, nhưng mà điều đó không nói lên rằng chúng tôi không tôn trọng nụ hồng trong tim chúng tôi đâu. Bằng chứng là khi đi ăn BÁT PHỞ ngoài hàng người ta thường đi đàng hoàng lắm, còn khi đàn ông đi ăn PHỞ, ông nào mà chả zấm zúi, lo sợ bị CƠM biết...như vậy có nghĩa là phần lớn trong tim chúng tôi đã thuộc về bạn rồi...Bạn chính là hình ảnh to lớn nhất, chiếm phần quan trọng nhất....và vì vậy khi không may bạn phát hiện ra người đàn ông của bạn có khi lầm lỡ đi "ăn vụng" đừng vội trách người ta, trước tiên thử nghĩ xem sao lại ra nông nỗi như vậy, tại CƠM chưa được chu đáo hay tại PHỞ lại quá hấp dẫn và quan trọng là đừng ngay lập tức quay lưng lại với anh ấy, hãy cho người ta một cơ hội được giải thích, được sửa chữa và rồi khi tình cảm hai người thắng được mọi cám dỗ ngọt ngào đáng ghét kia...Bạn hãy chăm sóc cho tình yêu của mình chu đáo hơn, luôn luôn làm mới, tạo cảm hứng để tình yêu luôn bỏng cháy... Tình yêu có thể đem so sánh với một cái cây vậy, nếu luôn được chăm bẵm, tưới tắm thì sẽ luôn xanh tươi, phát triển và cho trái ngọt....

    Chúc các bạn gái luôn hạnh phúc trong tình yêu nhé....
    Yêu hết cả nhà.....hờ hờ...mình là người tham lam mà...

    PoorBoy@
  2. bigdirector

    bigdirector Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ong nay bi lam sao the sao tu nhien lai khai cai vu di an Pho the?? Hay la ong di an pho den tai nguoi yeu roi, lai len dien dan ke le thanh minh ha?
    Co ai la nguoi yeu cua ong nay thi canh giac nhe, ong nay an vung roi khong biet chui mep, roi len day de thanh minh day.
    Em oi dung co ma tin!!!! heee
  3. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Phở mà đến mồm mà không ăn ... thì bị chửi là ngu, mà ăn cũng bị chửi là ngu !
    Tóm lại là phụ thuộc vào bản lĩnh của chính mình mà thôi !
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  4. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ Cơm không biết đi ăn Phở
  5. xuanthaihd

    xuanthaihd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hehe chạm nọc của cánh mày râu roài. Ai có tật thì ắt giật mình

    Email:xuanthaihd@yahoo.com
  6. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ...........ngày nay Nam Nữ bình đẳng wá rùi mừh...."Ông ăn chả thì bà ăn nem" đó cũng là lẽ thường để cân bằng sinh thái thui mừh.........
    Kẻ Máu Lạnh
  7. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    he he, anh PoorBoy ơi, em cũng thèm phở lắm
  8. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...lúc post bài này lên...cứ nghĩ là thế nào cũng bị phản ứng mạnh mẽ từ nhiều phía cơ...ai ngờ xem ra mọi người có vẻ đồng tình lắm........Tôi thì tôi không phủ nhận chuyện mình đã từng đi ăn phở, cả PHỞ hàng lẫn..."PHỞ PHỞ" he he.... nhưng quả thật có Phở thì mới biết CƠM có giá trị thế nào với mình. Người ta cứ nói...ăn phở trừ cơm nhưng tôi đã nghiệm rồi...chính từ kinh nghiệm bản thân...phở không thể trừ cơm được...CƠM mới thật sự là cái gì đó thật sự quan trọng với chúng ta. Đi chơi cùng với PHỞ mà lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến cơm thôi...phở ốm...tôi kệ...cơm ốm...tôi cũng phát sốt lên theo... Lúc rảnh rỗi....Phở gọi đi chơi...chưa chắc tôi đi...nhưng cho dù đang bận công việc đến mấy mà CƠM gọi tôi cũng sẽ cố gắng thu sếp thật nhanh để bay đến bên cô ấy.....đêm tôi ngủ mơ..có biết bao nhiêu cái tên hay, tên đẹp của các phở mà tôi đâu có gọi...lần nào cũng chỉ biết ú ớ mấy chữ CƠM CƠM.....đi chơi cùng phở ngoài đường tôi thấy còn biết bao cô gái đẹp khác,...nhưng khi đi cùng cơm cho dù có biết bao mĩ nhân lượn lờ xung quanh tôi cũng không màng...vì với tôi nàng luôn là người đẹp nhất...một bông hồng rực rỡ giữa đám cỏ dại....
    Mà thôi...có lẽ thôi cũng chẳng phải kể ra những cái thứ ăn đứt của CƠM đối với PHỞ ra ở đây vì còn dài lắm. Thật ra thì người đàn ông nào mà chẳng biết hết rồi....kể ra người ta lại nói là thừa....điều tôi muốn nói trong thread trước là hơi có phần bênh cho ai đi ăn PHỞ nhưng mà nghĩ cho cùng thì ăn PHỞ không hay tí nào...chẳng lí gì ông RỜI sinh ra chúng ta chỉ duy nhất có một trái tim phải không các bạn....
    P/s...: MEGGY cũng thèm ăn phở à..??hờ hờ...khi nào thích....gọi điện cho anh ngay nhé, em có số của anh roài đoá..........he he..!
    PoorBoy@
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả!Thực ra ai mà chả chán một cái gì đó khi ăn quá nhiều vd tôi ăn cơm nhiều thì lại chán cơm thôi nhưng ăn phở thì cũng đâu ăn được cả đời vẫn phải quay lại với cơm thoi.Hi hi nếu có tình yêu thì chả điều gì là ko làm được cả
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  10. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Về cái khoản này thì anh em làm sao sánh với các chị nhà ta được! Theo thống kê thì cứ mõi người con gái Mỹ trước khi lấy chồng đã hôn >60 người đàn ông khác nhau. Và trong 10 người đã có chồng thi 9 ngưòi thú nhận đã quan hệ xx với đồng nghiệp hay anh chàng láng giềng...hic hic
    Người đàn bà, khi nói chuyện với một người đàn ông, mắt nhìn người đàn ông khác, và lòng thì tơ tưởng đến người đàn ông thứ 3.
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.

Chia sẻ trang này