1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi.....Đàn ông ăn "PHỞ"........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PoorBoy, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ......trong topic này tôi nói cánh anh em nhà mình hay làm cho các chị em buồn....thế mà ông XuanPhong post ngay một bài nghe ra sao mà anh em có vẻ mình thê thảm thế...
    PoorBoy@
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ha ha có người bây giờ mới biết cánh con trai thê thảm.Cánh con trai thê thảm từ lâu rồi bác Poorboy ạ.Chẹp thông tin bác chậm lắm
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  3. theredsea2003

    theredsea2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cả con trai và con gái, chỉ những kẻ ngu ngốc mới bị thê thảm thôi em ạ, anh chưa bao giờ bị ai làm cho thê thảm cả, còn những người bị thê thảm anh biết thì nhiều vô kể, anh đang muốn bi thê thảm đây, để xem nó như thế nào, thế mà cầu mãi mà chẳng được, em giúp anh một chút với.
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Chà dại dại quá anh ơi.Tự dưng lại đi muốn thê thảm làm gì.Chà ok thui được cái em đây cũng hơi tốt bụng nếu anh muốn bị thê thảm để em giúp cho hì em lại nhờ người khác thui chứ em tài hèn sức mọn vẫn chưa có cách ạ
    Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
    Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
    Sợ quá đi, anh..."có một người" !...
  5. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ siro-ngot ơi em có biết vì sao kia lại muốn được thê thảm không??? khớ khớ...có khi vì anh ta chưa được yêu bao gio''` nên chưa được thậm chí là biết cái cảm giác yêu đương hạnh phúc cho nên cay cú muốn tò mò đốt cháy giai đoạn nhảy luôn vào thêm thảm đau khổ cho tiêu cái mớ đời đi ấy mà..ha ha ha.....
    PoorBoy@
  6. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    á à, hoá ra đấy là số fone của anh á? hừ, nhớ đấy he he, nhưng mà đừng có dụ dỗ em thế chứ. Chết chết, thèm thì thèm lắm, nhưng mà cứ thấy tội lỗi sao ý ha ha, vào đây mới biết anh Poorboy dày dặn kinh nghiệm thế này. Hôm nào cho em cắp cặp theo học anh với nhá
  7. strawberries

    strawberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ông anh ơi...Thế có nghĩa là ông anh coi chuyên đi ăn PHỞ la 1 chuyên bình thường hả...Nếu như ai cũng nghĩ như ông anh...Đàn ông con trai có thê? di ăn PHỞ dc thì mới biết đc CƠM có ý nghĩa như thế nào thi ......Đối'' với mình chuyện chung thuỷ trong tình yêu là No1...Khi yêu thì phải tôn trọng nhau mà chung thuỷ nằm trong những yếu tố nói lên là người mình yêu có tôn trọng mình hay ko
  8. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến....lúc đầu tôi nói nghe có vẻ bênh bọn con trai chúng tôi đi ăn phở nhưng đọc đến cuối mà coi...tôi đã thẳng thắn phê bình rồi mời....cái đó người ta gọi là tay xoa chân đạp đoá....Nhưng mà nói gì thì nói...bọn đàn ông nếu không ăn vụng thì...biết nói thế nào nhỉ.....hờ..nói thế này vậy...đàn ông không ăn vụng..có đấy...nhưng mà hiếm lém....vì thế tôi viết bài kia không dám nói nhiều...nếu viết dữ quá...hoá ra tui tự véo tai mình...vì.........
    To:Meggy - em à...anh zủ zê zụ zỗ là chuyện của anh..còn có cắn câu hay không là chuyện của em mờ...phải thế thì mới biết được mình là người cứng zắn đến độ nào chứ...he he...ờ mà khi nào đổ thì nhớ là đổ về phía anh nghen...đừng có ngã sang phía khác ko là anh không đỡ đâu...lại beng một cái xuống sàn bê tông là mệt đấy....
    Hì hì...chúc cả nhà zui zẻ nghen.....
    PoorBoy@
    Được Poorboy sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 14/07/2003
  9. theredsea2003

    theredsea2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dại dại cho nên mới khổ thế này, muốn biết nó là thế nào dù chỉ một lần cũng không được, em tốt bụng quá mất đi thôi, nhưng nếu mọi người đều tốt như em thì chẳng bao giờ anh được thê thảm là ntn dù chỉ một lần. Đúng là Si-rô-ngọt-ngào.
    Knowing you knowing me
    There is nothing we can do
    Knowing you knowing me
    That is the best thing we can do
    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 14/07/2003
  10. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi ôi là cái dzồi bị ôi, đi lang thang vào đây thế nào gặp ngay Poorboy nhà ta than vãn về cái vụ CƠM PHỞ gì. Này Poorboy, tao thấy mày toàn đi ăn "PHỞ" không hà (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhá), có thấy cơm nước gì đâu mà kêu là trong lòng chỉ có "CƠM", he he he. Mà có khi phải gọi mày là chuyên gia ăn... "RAU SẠCH" mất thôi, kà kà kà

    [​IMG]

Chia sẻ trang này