1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái ơi đừng làm hư con trai nữa

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi deptrainhatChauphi, 06/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    " To anh Rương, em còn biết bọn nó rõ hơn anh kìa ... "
    chả hiểu cái wé gì,bọn ló là bọn lào?????????/nói rõ cho bà con biết đi lào
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thế này nhá.... XX thì XX chả bít là bạn deptrainhatchauphi của chúng ta lấy dâu ra mà nhiều kinh nghiệm thế .Nào là con gái muốn làm quen thì phải đưa lên quán nuớc này.... rùi là phải quà cáp cho con gái nhân các ngày lễ tết này.Nói thật ra.. con gái chúng tôi- nhữg đứa tử tế thì chẳng phải ngửa tay ra xin cái gì của bất cứ đứa con trai nào hết.Chúng tôi thíchgì thì chúng tôi tưgiảiquyết.. chứ làm sao mà phải xin ai.Chẳng qua mấy người là những ngưòi toàn thích những đứa ko đú thì cũng xí xớn... Đừng có mà vơ đũa cả nắm như thế... mà bạn deptrainhatchauphi làm sao mà phải nói thế... ừh thì con gái thế này con gái thế kia nhưng tại sao biết con gái như thế mà vẫn cắm đầu cắm cổ vào yêu, cắm đầu cắm cổ vào thích xong rùi lại than trời than đất.... tại sao ko yêu những đứa con gái vừa ngoan ngoãn hiền lành tử tế lại xinh xắn mà cứ thích những con xinh xinh ( hay là sành điệu ) để rồi bị moi tiền lại đổ hết tội cho con gái... ko nói thì thôi... càng nói càng ghét ! mình ghét nhất những đứa mạnh mồm mà ko thực hiện được như mình nói. Con gái Thái Phiên cũng như con gái ở mọi nơi... chỗ nào cũng có người tốt người xấu... đừng có nói con gái chúng tôi làm hư con trai
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thế nì người ta gọi là "thích của nào trời trao của ấy " đấy mà,chắc bạn deptrainhatChauphi thích kiểu con gái ....nào ấy rùi nên gặp toàn người như thế hã,ích kỉ quá trời ơi,vơ đũa cả nắm quá trời ơi
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ko khen người ta post bài hay được 1 câu àh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi, con trai bao giờ chẳng vậy, cứ có chuyện gì động chạm đến cái tự ái to đùng, vĩ đại của các cụ ấy là y như rằng... Cho dù là các cụ í sai đi, nhận lỗi xong là thôi à, không bao giờ, còn ấm ức dài dài, tìm chỗ bức xúc, mà gặp cạ là buôn long trời nổ đất ( anh Dương nhỉ )...Con gái bây giờ không ra gì, ừ thì cho là không ra gì đi, "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với mà mặc áo giấy"...Con trai không tạo cơ hội thì con gái lấy đâu ra mà ... được. Mà coi có được bao nhiều đứa con gái không ra gì nào, con người ta phải biết đứng trên đại cục mà xét toàn diện chứ lị... Vơ đũa cả nắm là hơi bị phiền đấy như Ku Rương là cho ăn tát rồi ( mai tát ) ...

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì túm lại 1 câu là khoá chủ đề này lại... chán rồi ! càng đọc càng thấy bực mình.... con trai kiểu đấy thì vứt !
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. deptrainhatChauphi

    deptrainhatChauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nè nè,em Hạnh đừng nói như vậy nhé,em nói ai ich kỉ thế,lại còn bảo anh là vơ đũa cả nắm nữa chứ,anh dễ thương lắm cơ,em mà gặp anh la em thích liền à
    YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG 1 ÍT
    VÌ MẤY KHI YÊU ĐÃ DƯỢC YÊU
    CHO THÌ NHIỀU SONG NHẬN CHẲNG BAO NHIÊU
    NGƯỜI TA PHỤ HOẶC THỜ Ơ CHẲNG BIẾT
  8. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    đầy người muốn vứt mà hông vứt được đúa
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ai là người muốn vứt mà ko vứt được... đừng bảo em là cái Hương muốn vứt anh đi mà ko vứt được nhá ( lí do làm sao ko vứt được thì chỉ có chúa mới biết )
    to deptrainhatChauPhi : bác có vẻ tự tin nhỉ... Nhưng ở đời phải biết mình là ai chứ.... người yêu của Hạnh còn sống lù lù ở đấy.... họ đang TY đẹp... anh đừng tinh vi nữa....
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  10. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Haaaaaa,mấy đứa bít giè về anh hả đừng nói linh tinh
    Cấm ăn nói linh tinh đấy,noi lần cuối cùng đây,cả 3 đứa luôn
    Lạnh lùng như cái thùng
     

Chia sẻ trang này