1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi, giải thích giùm!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi, giải thích giùm!!!

    Con trai ko thể hiểu nổi, tại sao con gái lại rắc rối đến vậy? Yêu nhưng ko thể nhận lời! Thật là làm khổ cho nhau quá! Con trai vốn dĩ đã là một lũ vô tâm, suy nghĩ ko được sâu sắc như con gái, vậy mà sao con gái lại cứ bắt con trai phải hiểu được những định luật mà ngay cả trong từ điển của con trai, những định luật đó cũng còn chưa được in nữa? Tại sao con gái lại cứ thích (xin lỗi) "đùa bỡn" với tình cảm như vậy?
    Đã yêu thì nói rằng yêu!
    Chẳng yêu thì nói một điều cho xong.
    Làm chi dở đục dở trong.
    Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư!​

    Never say Never

    Được sửa chữa bởi - MATRIX. vào 07/06/2002 05:13
  2. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thế là em có bạn rồi. Anh Ma Xờ Chích ơi , cho em cái số Phone. Anh em mình tâm sự.
  3. Cecillia82

    Cecillia82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ. Đấy chỉ là số ít thôi. Mà nếu có những người như thế thì chắc họ cũng có những lý do riêng, sao con trai ko tìm hiểu mà chỉ biết trách cứ con gái là sao? ko thể đổ cho là con trai vô tâm, nếu mà ko hiểu thì làm sao có thể yêu nhau được.
  4. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú MaTrix chắc đang tăm em nào nên khổ quá nhể, ai bảo vô tâm lắm vào suy nghĩ không sâu sắc lắm vào, nếu không hiểu những định luật đấy thì đừng yêu nữa ở nhà bú tí mẹ nhá.Họ thích đùa bỡn với tình cảm của mình thì mình đùa bỡn lại sợ gì
    <img src="http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/Ringostar/anhdep.jpg" border=0>
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Con gái là thế đấy!
    [​IMG]
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ được cái to còi, chú cứ thử đùa bỡn với họ xem, họ sẽ cho chú ra tóp ngay! Tui chả dại đùa với lửa!
    Never say Never
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ôi sad movie! Hì hì! Bây giờ mới thấm thía chưa yêu là còn hạnh phúc

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hic, ai send cho em một em ng` iu cái nào
    à,các bác vote cho em 5* đi hic hic
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
    Vote cho em 5* -> forum/pop_profile.asp?mode=display&id=126
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi ,thế này thì chả dám yêu ai , choáng ...
    Mà MATRIX ơi , tôi thấy ông nói cái vấn đề này một lần rồi mừ , khổ thân ông , vẫn chưa giải quyết xong à... híc... híc.. híc.. chịu khó tu luyện thêm vài năm nữa nhá..
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  10. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng đấy, chị em có nhiều lí do để mà ko thể nhận lời lắm, chẳng phải là vì để làm nũng hay làm gì mà ko nhận lời ngay đâu, chẳng qua là cần phải có thêm những điều gì đó khác nữa ở phía người kia, thì họ mới có thể nhận lời được.
    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này