1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi, giải thích giùm!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hahaha , vớ vỉn lỉn củ tỉn, đau đầu wé
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    yêu mà không dám nhận lời là đồ con gái bỏ đi thôi đau khổ làm gì tiếc thương làm chi bỏ quách đi ,đi tìm đứa con gái khác cho nó nhẹ nợ matrix ơi.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ...Matrix đã nói là hỏi con gái, mà các bác nam cũng hay hái trả lời quá nhỉ...
    thật ra thế này, nhìn chung con gái sẽ có 2 dạng: 1 dạng rất đẹp, có nhiều điều kiện tốt, nhưng cũng rất lemon-question, thích chinh phục, thích được nhiều người ngưỡng mộ....và họ sẽ tiếp tục tìm kiếm những người tốt hơn người hiện giờ họ gặp....thế nên ko nhận lời của con trai là điều hoàn toàn dễ hiễu (dạng này chỉ có bác nào có kiên nhẫn, nghị lực, ăn nói khéo, v.v và v.v....thì mới may ra còn hy vọng)
    dạng thứ hai là con ngoan trò giỏi, hiền lành...thế nhưng cũng sẽ nhút nhát, hơn nữa ba mẹ của dạng này sẽ quản lý con khá chặt...nên sẽ có nhiều girl hoặc là do bố mẹ không cho quen bạn trai, hoặc là muốn tìm hiểu kỹ người đó mới dám nhận lời (đã bảo là họ rất hiền và nhút nhát mà)....nên lần đầu các boy ngỏ ý thì sẽ bị từ chối....
    trên đây là 2 khả năng có thể giải thích cho câu hỏi của Matrix, dĩ nhiên là còn có rất nhiều dạng con gái ko thuộc 2 loại này....thế nên chỉ biết khuyên các bác một câu: kiên nhẫn và thành ý là những điều kiện cần có để làm quen bạn gái
    Sau khi đi mưa về, tinh thần em sáng suốt nhưng hơi "tưng" một tý, nếu các bác đọc ko hiểu gì thì đừng chửi em nhé
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, dễ hiểu vật, cám ơn dandelion nhá! Thế còn những kiểu như thế nào ngoài hai kiểu đó nữa? Con gái ơi, update nhanh lên nhá!
    Never say Never
  5. NguyenHongTham

    NguyenHongTham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là sao vậy Matrix? "Nhận lời" ở đây ý bạn là nhận lời iu hay la nhận lời ......cưới vậy? Nếu là nhận lời cưới thì ko có gì phải bàn nữa. Tuổi này chưa ai muốn lấy chồng cả. Còn iu mà ko thể nhận lời iu cũng là do hoàn cảnh thôi. Còn nói đến đùa bỡn với TY thì ko có mấy người con gái nào đâu (trừ những dân ăn chơi trách táng ra nha), chỉ có con trai mới "đủ bản lĩnh" làm chuyện đó. Đi tán tỉnh linh tinh, nhiều khi chỉ vì một chầu cá cược với bạn bè. Còn con gái khi đã iu mà bị thất vọng hay phải nói lời chia tay, thì mình nghĩ họ còn đau buồn hơn các bạn trai ý chứ. Cũng nhiều khi họ không thể nhận lời cũng là vì muốn tốt cho đối phương thôi (có thể do ko muốn gây gánh nặng về sau này. Ko muốn liên lụy, làm khổ người mình iu). Iu người ta thì chịu khó tìm hiểu một tí, đừng vội nản chí ha!
    Good luck!
    1/3 trái tim thuộc về 1982 Club.
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Trích từ:Ý bạn là sao vậy Matrix? "Nhận lời" ở đây ý bạn là nhận lời iu hay la nhận lời ......cưới vậy? Nếu là nhận lời cưới thì ko có gì phải bàn nữa. Tuổi này chưa ai muốn lấy chồng cả. Còn iu mà ko thể nhận lời iu cũng là do hoàn cảnh thôi. Còn nói đến đùa bỡn với TY thì ko có mấy người con gái nào đâu (trừ những dân ăn chơi trách táng ra nha), chỉ có con trai mới "đủ bản lĩnh" làm chuyện đó. Đi tán tỉnh linh tinh, nhiều khi chỉ vì một chầu cá cược với bạn bè. Còn con gái khi đã iu mà bị thất vọng hay phải nói lời chia tay, thì mình nghĩ họ còn đau buồn hơn các bạn trai ý chứ. Cũng nhiều khi họ không thể nhận lời cũng là vì muốn tốt cho đối phương thôi (có thể do ko muốn gây gánh nặng về sau này. Ko muốn liên lụy, làm khổ người mình iu). Iu người ta thì chịu khó tìm hiểu một tí, đừng vội nản chí ha!
    Good luck!
    Xời ơi , hoá ra con gái toàn người tốt cả sao .. chán quá đi , chắc con trai thì không bao giờ như vậy à ???
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    He he, chứ còn gì nữa, con gái thì ai mà chả tốt. Chân lý đấy. Ko có người phụ nữ nào ko tốt, chỉ có người phụ nữ ko biết thể hiện cái tốt của mình.[​IMG]
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    trời đất có gì mà phải nghĩ hả MATRIX, con gái thường vậy nhưng có điều cơ bản là co đôi khi không cần những câu trả lời đâu , con trai dại lắm cứ mong một câu trả lời , mà câu trả lời có gì là quan trọng đâu cái chính là tấm lòng chứ . Nhưng con trai ơi cũng đừng vô tâm quá như vậy con gái chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thui , hiểu không???Chúc vui vẻ![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    khủng long
    To live is to struggle
  9. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhưng không thể nhận lời ! Chuyện có vẻ rắc rối nhỉ ? Nhưng tôi nghĩ có thể có nhiều lý do lắm.Một trong những lý do mà tôi biết là họ muốn thử thách mình thôi.Đừng hiểu điều này theo ý tiêu cực là họ kiêu,chảnh này nọ.Tôi biết có nhiều đôi bạn khác giới cực kỳ hiểu nhau thế nhưng họ lại không yêu nhau mà chỉ là bạn thôi.Tôi nghĩ trong trường hợp này người ta muốn để thời gian trả lời đó là tình yêu thực sự hay không.Nếu chú thực sự yêu ngưòi ta thì cứ "yêu chân thành đằm thắm " rồi thì WHAT MUST BE, MUST BE ( Cái gì phải đến sẽ đến ) như kết quả tất yếu của việc ép sân,chơi đẹp trong tiếng cổ vũ của cổ động viên là ghi được bàn thắng vậy.Tôi nói điều này hơi "sách vở" một chút : Việc càng khó thì thành công càng vinh quang chứ sao. C'EST LA VIE !!!
    Tôi hỏi một câu hơi "ham hiểu biết" một chút nhé : Đây là chuyện của chú hay là chú đang thu thập tư liệu để viết tiểu thuyết đấy ???

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    con gái ý à,chả khó hiểu lắm đâu!
    cần một sự chân thành và một chút.... điên rồ mang tính đột phá( cái này các anh cứ xem fim hàn quốc thì sẽ bít con trai nước họ khi yêu xử sự như thế nào)
    dù bạn thế nào, vẫn luôn có người yêu bạn!
    moonsnow

Chia sẻ trang này