1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI ƠI ! . giúp một tay đi nhá.. ( con trai khiêu chiến kìa )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Bé giận anh rồi có biết không ?
    Giận anh ấm ức mãi trong lòng
    Thơ anh gửi đến không thèm đọc
    Bé ghét anh rồi hổng nhớ mong
    Mong nhớ làm chi ghét quá chừng
    Người ta trông ngóng mãi thờ ơ
    Để nghe anh kể dòng tâm sự
    Mà mãi mong chờ chẳng thấy thơ
    Lòng trách anh yêu thật hững hờ
    Để em cảm thấy quá bơ vơ
    Giận ghét yêu thương lẩn đợi chờ
    Thế mà anh mãi cứ làm lơ
    thien than nho

  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Anh ra đi bao giờ trở lại
    Phương trời xa ,anh chỉ có một mình
    Hành trang mang theo là những niềm tin
    Những lời chúc của bạn bè gửi đến
    Nơi phương xa anh hoàn thành sứ mệnh
    Anh đừng quên nơi chốn thơ buồn này
    Tất cả mọi người cả gái lẩn trai
    Chúc anh đi bình an và vui khoẻ
    Nơi quê người không phải vùng đất Mẹ
    Anh cố giữ gìn sức khoẻ anh nghe
    Quà tiển đưa anh nổi nhớ thôi nè
    Mong anh nhận nơi đây lời đưa tiển
    ----- tặng cho ai nhỉ ???
    nghĩ mãi cũng chẳng ra
    hay ta tặng cho ta .
    một chút gì để nhớ
    thien than nho

  3. hoangtuanhkim23

    hoangtuanhkim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    oi dan ba la nhung niem dau
    hay dan ba la got ngao xa hoa
    hay dan ba lai la con dao
    lam tim con trai nho mau
    oi dan ba
  4. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0

    Thìa la thìa lẩy
    COn gái bẩy nghề
    Ngồi lê là một
    Dựa cột là hai
    Theo trai là ba
    Ăn quà là bốn
    Trốn Việc la năm
    hay nằm là sáu
    ĐÁnh cháu la bẩy hehhêhhhehhêhhhehhe

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .. vui wé là vui .. cuối cùng cũng có người vô đây rồi .. hihi lâu nay thấy cái chủ đề này bị bỏ rơi mà tina buồn THÚI ruột .. bây giờ thì ... không cảm nhận hết
    thien than nho

  6. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày tranh giành,chê bai nhau,để được cái gì nhỉ,cứ tha hồ đấu đá nhau,rồi sau lưng lại chẳng phải chạy theo một người con trai nào đấy,trời ơi...Mấy người như con nít vậy.
    Hà My
  7. Funnyboy024vn

    Funnyboy024vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ta cũng là con trai cho nên ta rất tài, ta tự hào vì ta không phải là con gái. Cứ kể tiếp đi khi nào kể hết rồi thì nhắc bạn một câu bạn sẽ kể cho nghe một cái tài mà chỉ có con trai mới biết

    Funnyboy
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 năm tôi xa bạn
    Lại thêm một ngày tôi nhớ bạn
    Lại thêm một lần lòng buồn mãi ....
    Gọi mãi tên người ... gọi mãi không thôi

    Bởi vì đâu bạn bỏ bạn bè
    Quên tất cả .. chẳng có gì vướn bận
    bạn ra đi chỉ lặng lẽ . lặng lẽ
    Bạn chẳng cười chẳng khóc chẳng đổi thay
    ---------- HẢi ơi ......... vậy là tròn 4 năm mi mất rồi .. sao mà ta cứ nhớ mi như in vậy ..... Mới đó mà mi đã vĩnh biệt tất cả được 4 năm rồi .. có nhanh quá ko hả HẢI ------- dù sao ta và mọi người vẫn không quên mi đâu -
    thien than nho

  9. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    gap lam gi de roi phai chia tay
    roi khi do moi nguoi moi nga
    hai chugn ta nhu hai nguoi xa la
    gap tren duong roi lai phai quay di .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    có duyên ta mới gặp nhau
    chẳng duyên chẳng phận gặp nhau chỉ thừa
    Ngày xưa .. ta nhớ ngày xưa
    Bao nhiêu mơ ước giờ thành mây bay
    ---- Hải ơi ! ta biết Nhớ mi chỉ là thừa -- dĩ nhiên ta cũng biết ở đây chẳng phải là nơi để ta tâm sự -- ta cũng biết nếu nói thì chắc gì có người tin ------- ta thấy mình nói đúng sự thật thì người ta cũng chẳng tin - --- nhưng mặt dù thế nào ta vẫn muốn nói .... vì ta biết nói bằng miệng khó hơn là viết ..... Hải ơi ...... mi ở dưới đó có vui ko hả ??....mi đã có người iu chưa ..... ??? mi bây giờ đang làm gì ??? thật khó cho ta . .. Mặc dầu biết mi đã chẳng còn trên thế giới này nữa .... nhưng sao ... nhưng sao ta chẳng muốn điều đó là sự thật ..... 4 năm có quá ngắn để ta quên đi tình bạn của tụi mình không hả HẢi .. TA VẪN NHỚ MI NHIỀU
    thien than nho

    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 06/11/2002

Chia sẻ trang này