1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI ƠI ! . giúp một tay đi nhá.. ( con trai khiêu chiến kìa )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nhu vậy thì hay quá !
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
    [/quote]
    sao lại hay chứ anh THANH-ALA ....... hổng hiểu được í này đó nghen
    thien than nho

    [/quote]
    Thấy con gái hay thì nói hay thôi .
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
    [/quote]
    trời thả tay .. Thanh_ala đang muốn trêu chọc tina hả??? nè nếu muốn trêu chọc thì nhầm người rùi đó nghen thanh_ala. vì tina zdữ lém đó
    thien than nho

  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta phải cần nhau ?
    Dẫu biết làm thế sẽ khổ đau
    Gần nhau, rồi lại xa nhau đó,
    Con người là vậy, thay đổi mau.
    Giả sử loài người không cần yêu
    Có lẽ thế gian bớt tiêu điều
    Cuộc sống chắc không còn chao đảo
    Con người vui hưởng thú phiêu diêu.
    Giả sử chúng mình chưa hề thương
    Thì chắc giờ này chẳng vấn vương
    Chân bước thảnh thơi, hồn nhẹ nhõm
    Cuộc đời lãng đãng tựa khói sương
    Nhưng chỉ là "giả sử" mà thôi
    Con người "cần nhau", "yêu nhau" rồi
    Chúng mình cũng một thời vương vấn
    Tất cả giờ thành mộng ... xa xôi !!!
    thien than nho

  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mai em sẽ qua đời.
    Đành xếp lại những điều dang dở.
    Những yêu thương cuộc đời ... em nợ,
    gom về một mối, đốt thành tro!
    Nếu một mai em không còn nữa
    Thì anh ơi, đừng nhớ em chi
    Xếp kỷ niệm chúng mình ... một thưở
    Thả theo dòng sông ra biển khơi
    Nếu một mai em về bên đó
    Ở bên này, anh có còn vui
    Có một thoáng ngậm ngùi, tiếc nhớ
    Có lẽ đừng, bởi nhớ ... sẽ đau
    Rồi có lúc em không còn nữa
    Đem yêu thương, xếp lại từng trang
    Ôm ấp cùng bao điều lãng mạn
    Để cuối đời, vẫn nợ nần nhau
    Em nuối tiếc vô cùng anh ạ!
    Bởi cuộc đời, còn lắm vấn vương
    Buộc lẫn cùng bao điều mộng tưởng
    Để một ngày em sẽ ... đem theo!
    Nếu một mai em có qua đời ...
    Em sẽ nợ anh, một đời sau!
    thien than nho

  4. songbienhp

    songbienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tina mà xinh như thiên thần thì trông thế nào nhở . Khá khâm phục sức viết của tina lắm lắm . Topic nào cũng có mặt , chủ đề nào cũng tham gia .Hy vọng vào ngày đẹp trời sẽ được nói chuyện cùng với tina .
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    rất vui được nói chuyện với sóngbiển
    Trong một ngày không nắng
    Biển rì rào ...
    Không sóng ồn ào
    Mà sóng ....
    Nhẹ như mây

    cám ơn lời khen nhé SB
    thien than nho

  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ái chà .. lâu quá rồi tina không ghé vào đây nhỉ .. Mà hình như nó cũng bị trrôi tuột mất tiêu .. xin lỗi tina lại lôi cái topic cũ xì này lên nhá
    đừng anh nhé
    Đừng anh nhé ! ..... đừng phá tim em vỡ
    Anh đừng đùa, đừng giỡn với người ta
    em vẫn yêu anh, dù mình đã cách xa
    lòng em vẫn nghĩ về anh nhiều lắm!
    Đừng anh nhé! ......... ân tình em chìm đắm
    yêu anh nhiều, những kỷ niệm đôi ta
    trong tim em, chỉ còn một bóng hình
    là anh đó, "người tình" em mãi đợi!
    Anh yêu ơi! ......... chữ "ân tình" cao vợi
    anh đừng đùa, đừng giỡn với tình em
    em chỉ còn một hy vọng mong manh
    mong anh sẽ quay về ta chấp nối
    Anh yêu ơi! ....... vẫn mong mình chung lối
    để mai này, hai đứa sẽ đẹp đôi
    còn bây giờ, tạm chia cách ngăn đôi
    anh đừng giỡn, đừng đùa tim em nhé!
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Anh choáng quá tina ạ! hic ko ngờ em viết hay kinh dị thế !!
    Quen mãi giờ mới biết !!!!
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết hả anh?? hihi thôi kệ biết còn hơn không.. hih nhận làm sư phụ đi
    Tôi đi tìm tôi!
    Tôi đi tìm tôi giữa muôn trùng
    Biển đời nghiêng ngã đầy mông lung
    Lạc mất chính mình trong vô thức
    Tôi kéo tôi ra khỏi nhớ nhung
    Cứ tưởng yêu chỉ để mà yêu
    Cuốn vào mê trận đầy tiêu điều
    Vòng vèo không lối trong đau khổ
    Trái tim đơn độc hoài hắt hiu
    Tôi mất tôi rồi, thật hay sao ?
    Bơ vơ ngày tháng, tự khi nào ?
    Buồn riêng một mối đành ốm ấp
    Chút tình lận đận đầy lao đao
    Hôm nay tôi quyết tìm lại tôi
    Gạt bỏ yêu thuơng của một thời
    Vào trong một góc, thành quá khứ
    Tôi lại là tôi, chỉ vậy thôi!
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tình lặng
    Em đã yêu anh nhiều lắm
    Lặng thầm như gió bên trời
    Anh có thấy lòng xao xuyến
    Khi nhìn vầng trăng đơn côi ?
    Em cất vạn lời không nói
    Đăm đắm nhìn theo bước chân
    Anh đi để cành hoa nhỏ
    Dấu xưa nắng đã nhạt thềm!
    Cuộc đời bao điều không thể
    Em chẳng giận gì một ai
    Chỉ có nổi đau khôn toả
    Mênh mông một lượn sóng dài
    Em vẫn yêu anh nhiều lắm
    Lặng thầm theo tháng năm trôi
    Anh có thấy lòng se sắt
    Mỗi lần vầng trăng chia đôi ?!
    20/04/03
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này văn thơ lãng mạn quá ,hehe, chả bù tui đây chả có tí cảm hứng nào <== khô như ngói !
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi

Chia sẻ trang này