1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI ƠI ! . giúp một tay đi nhá.. ( con trai khiêu chiến kìa )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    hahha.....con trai có gì mà phải sợ chứ . Tina luôn có chúng mình bên cạnh làm sao mà sợ nhỉ.
    Girl_codon85
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    hehhe...tui thay mặt Tina đồng ý với ông.....OK bắt tay cái nào. uống 1 ly cho máu nhé.
    Girl_codon85
  3. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    trời....đâu cần phải động tay động chân ghê vậy?...hihihi..quân tử động khẩu bất động thủ
    QUACH PHU THANH
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi Ngọc ơi ! đây chỉ là diễn Đàn thôi làm sao mà chia ra đánh nhau được .. tụi mình dùng lời nói và tay đánh lên đây làm cho con trai thua khâm phục khẩu phục mới hay chứ phải không nè ,,

    Con trai nghe nè
    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
    Thân anh cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà co' đói , em ... "rinh" vô chuồng !
    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả co' ưng tí nào
    -------- ihih con trai có giỏi thì đối đi --------hihi hẹn ngày mai viết tiếp
    thien than be nho
  5. zelzen

    zelzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    THAY LỜi MUỐN NÓI...
    Con trai chúng anh là thế đó,
    Luôn khiêm nhường, nhận mọi lỗi xấu xa...
    Dẫu bị trách móc chỉ cười xòa:
    "Ôi con gái kìa: em lại thế..."
    Chỉ thế thôi mà không sao thiếu nổi
    Từng đêm về con gái nhớ như điên.
    Lúc thường hay ăn nói huyên thuyên.
    Đêm trống vắng dày vò nỗi nhớ.
    Dẫu chê bai nhiều như thế đó
    Nhưng trong lòng khao khát lửa yêu đương
    Ngày qua ngày nếu thiếu vắng ánh dương
    Cuôc đời các em sẽ chẳng còn ý nghĩa.
    Vắng chúng anh, cuôc đời dường vô nghĩa
    Đâu nụ cười ánh mắt dẫu vô duyên...
    Đâu tặng vật tạo hóa khiến em phải đảo điên.
    Nơi cho em mầm sống và bao điều tuyệt diệu...
    Thiếu con trai, cuộc đời em là màn đêm u tối
    Tự hỏi: sống để làm gì hỡi các nữ nhi?!
    Con trai - nơi sự sống sẽ ra đi
    Để lại làm nên bao điều kỳ diệu...
    Sẽ đến lúc trong bóng đêm các em thầm hỏi:
    "Các anh đâu rồi, ánh sáng của đời em???
    Những câu nói giờ ngẫm thấy điên điên,
    Mong anh hiểu: phút ngu ngơ lòng em đó."
    Và con trai như bao đời cũng vậy,
    Vẫn ân cần, sâu sắc, cảm thông...,
    Chỉ nhìn các em âu yếm nhủ thầm:
    "Ôi con gái kìa: em lại thế..."
    18/07/2002
    zelzen
    Zelda
  6. victory106

    victory106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tina ơi đúng là bạn đã lên án quá đà tụi con trai rồi đấy.Tụi nó đâu đến nỗi nào đâu ma bạn phải lên án trầm trọng vậy chứ.Theo mình nghĩ chắc là Tina chưa gặp được người nào ưng ý mình,hay gặp rồi mà không chịu tìm hiểu nó đấy a.
    ngongao
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi nếu chỉ mới đọc một vài bài đầu thì không thể nói được đâu á .. hihi
    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần ba phút, em "xào" hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
    Thân anh như cánh buồn căng
    Em thổi một cái la` ... văng lên bờ !
    Thân anh như hột chà là
    Em mà không thích thì thà quăng đi
    Thân anh chỉ bé tí ti
    Em giận em đánh cho mi u đầu
    tina biết trước ai cũng sẽ bất bình .. nhưng chưa đến hồi kết thúc thì khoan vội nói tina đã nha .. bởi vì đoạn cuối hay lắm đó
    thien than be nho
  8. QuanTruong

    QuanTruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghê quá khen cho thân con gái mười hai bến nước nhìn quanh nước nào cũng đục à. Có nước Việt Nam ta là con gái ghê hồn và có được cái duyên trời cho vừa dẻo mồm dẻo miệng vừa chua ngoa vừa đanh đá không kém gì mấy cô hàng cá hàng tôm ha. Con gái là vậy đoá ở nhà một mình thì hiền khô à, đi chơi với người iu thì như nai vàng ngơ ngác vậy mà sao vào đây tụ năm tụ bảy lại chẳng khác gì cái chợ á.
    Thân con gái mười hai bén nước một nửa đi trước một nửa đi sau mà cũng ghê hồn chứ mọi người ha đừng khinh thường sơ xuất mà chết đấy. Đừng giận nhé mấy cô ngàn ngổn ngáo hẹn gặp lại
    Tinh Xa
  9. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Trời sao cái topic này lại ra lông lỗi này vậy,bé tina sao lại làm nhiều thơ bêu xấu con trai vậy,không lẽ bé không sợ mấy ông tương trí thức làm thơ đó nổi giận lai đam mê thơ hơn sao,hi`
    satthu chẳng có hứng với mấy trò thơ từ này cả,nghe tới thơ mà mất hết dũng khí
    Thôi,dù sao thì cũng muốn đươc làm trọng tài,hai bên cố gắng mà sát fhạt nhau về thơ nghe,ok
    Người đẹp để sầu bao kẻ lụy
    Sông kia bến cũ mấy con đò
    lam chi dinh
  10. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    hehhe...tui thay mặt Tina đồng ý với ông.....OK bắt tay cái nào. uống 1 ly cho máu nhé.
    Girl_codon85
    [/quote]
    Em ơi,sao lại có cả em vào đây vậy,hic
    hi` lai còn:.....OK bắt tay cái nào. uống 1 ly cho máu nhé.
    em thich khiêu chiến với con trai thiệt sao bich ngoc?
    Ôi bao nam tháng yêu ,từng bên nhau rời xa
    Mỗi đứa mỗi phương trời, để lại niềm đau
    lam chi dinh

Chia sẻ trang này