1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi,,,, làm ơn đừng "không" là "có" nữa

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Doctor_no_border, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi,,,, làm ơn đừng "không" là "có" nữa

    Tôi đến khổ với chị em,,, cứ cái kiểu nói ko là có này thì ai mà chiều được,,,, người ta hỏi có cần đến ko, nói ko,,, mình ko đến , thế là dỗi luôn,,,,, chán thật,,,


    Làm ơn đi, thế kỷ nào rồi, nói năng phải rõ ràng chứ, tức phát điên mất,
  2. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, mình rủ đi chơi thì bảo rằng " mình ko chắc có đi dược ko , mình bảo " nếu bận quá thì thôi vậy",,, lại dỗi luôn,,, tức quá đi mất cái gì cũng có giới hạn thôi chứ, con giun xéo lắm cũng quằn,, mà đây là 1 thằng con trai to đùng chứ có phải giun dế đâu,,, giời ạ,, mọi người bảo xem,, tôi phải làm gì bây giờ
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người, tuỳ tâm lý, tuỳ tình hình mà fát biểu chứ Ấy chả hiểu tâm lý chị em zồi
  4. Sep20

    Sep20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Bình thường thôi mà ! Người ta muốn bạn đến đón đi chơi, muốn đi chơi với bạn => tình cảm người ta với bạn là thật sự đó! Nhưng .. ở con gái có một cái gì đó! Người ta nói không nhưng lại là có muốn! Điều đó là hoàn toàn bình thường mà, chẳng có gì to tác cả đâu! Bạn cố gắng tinh ý một tí, sẽ tốt hơn! Con gái cũng ko khó hiểu lắm đâu! Yêu sẽ giúp ta vượt qua tất cả!
  5. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế ạ ?
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Con gái đôi lúc không nói đúng với suy nghĩ, dù rất muốn nhưng vẫn cố tình nói sai!
    Cái gì đó ở con gái chính là điều đó đấy!
    Cố gắng lên! Đừng bỏ tiếc 1 tình yêu đẹp!
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, chẳng biết quan tâm mình hay ko nữa ? Lúc tưởng có thì hình như là không ? Lúc cho là hết rồi thôi ta quên thì hình như là có ? Rút cục là có hay là không, mệt mỏi quá. Sắc sắc không không thế này thì đi tu mất.
  8. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là con gái chứ ...kiên nhẫn đi
    ps : nhưng nhiều lúc cũng thấy mình hơi hâm hâm khi toàn nói những câu mình không thực sự nghĩ ...thỉnh thoảng thôi
  9. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ui ui giữa 2 cái " không" và "có" ôi con gái ...........................hâm thui rùi nhưng ko thể thiếu con gái!
    có gắng và nhẫn nại ....................lừa lừa tát cho 1 cái^^
  10. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nói chuyện với thầy giáo để giải toả, thầy bảo
    " Cố gắng chịu nhục đi em, 2năm, 3 năm là cùng,, sau đó ta làm khổ họ cả đời cơ mà "
    Câu này,,,,,xem nào,,,, hợp lí đó,,, anh em thấy sao

Chia sẻ trang này