1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi! Lòng ích kỷ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_khoaitay, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi! Lòng ích kỷ...

    Con gái thì thường ích kỷ trong nhiều truyện nhưng có lẽ trong tình yêu là họ ích kỷ nhất. Ví dụ nhé: Nếu con gái mà yêu ai thì con gái ko thích chàng đó nhìn ai, nói chuyện với ai thậm chí ko được galăng với người khác. Nếu ko họ sẽ giận ngay tức khắc. Thế là con gái ích kỷ rồi còn gì. Đúng chưa? Con gái chỉ muốn giữ riêng cho mình và khoá chàng lại thật chặt, thật chặt.
    Các ấy trồng cây si cây chuối nhà nàng bao nhiêu lâu rồi? Các ấy đã làm những gì để vừa lòng nàng rồi? Thế mà nàng chẳng mảy may để ý đến trái tim khô héo vì nàng rồi. Nản. Các ấy đổi hướng? Chết thật. Các ấy đang bị nói xấu đấy. Nàng sẽ nghĩ xấu chàng ngay. Lạ thật. Yêu nàng nàng ko yêu nhưng mà nàng cũng ko cho các ấy đi yêu người khác đâu. Nàng sẽ nghĩ các ấy thật chóng " thay lòng đổi dạ", kể cả khi nàng có người yêu rồi thì nàng vẫn muốn các ây" chung thuỷ " với nàng cơ
    Còn gì nữa nhỉ? Con gái thật đáng yêu nhưng cũng dễ ghét phải không?

    Khoai oi, hom nay chien hay nuong?

    Được username sửa chữa / chuyển vào 09/12/2002 ngày 20:30
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Không, tớ chẳng thấy Chị Em đáng ghét tẹo nào hết...
    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

  3. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Ví dụ ở trên thì còn có thể hiểu được vì con trai hay con gái thì cũng có người như vậy. Nhưng ví dụ sau thì không thể chấp nhận được. Tôi là con gái mà cũng cảm thấy điều đó không nên chút nào. Không yêu thì cũng đừng nên để người ta hy vọng. Người đang yêu thì chỉ cần một chút quan tâm hay thấy tình cảm của người kia không lạnh nhạt nữa là lại hy vọng, thấp thỏm. Có những người con gái không biết là vô tình hay cố ý cứ chơi trò "mèo vờn chuột " [:-p] , không có tình cảm gì với người ta mà cũng không dứt khoát ...chỉ để thoả mãn bản thân mình thôi. Cái này gọi là ích kỷ à?
    Cũng có người con trai như thế đấy...hihi..túm lại là con nào cũng có ưu điểm, khuyết điểm riêng nhưng đặc trưng ở ví dụ trên hay nhìn thấy ở con gái.
    Không biết sau khi mình nói thế phe con gái có lao vào "cấu véo" mình không nhỉ? hìhì...nhẹ nhẹ thôi nha. Ko chịu được ai cấu hay véo đâu

    ...
    ,~ 보기? -겨>O
    ?
  4. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Khoai thật
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Con gái thật là chuối . Nhưng vợ tui thì không chuối . hê hê
    ThanhAla
  6. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hé....Hé.....Nhưng mờ Phương ui...Con trai iêu con gái cũng vì những điểm này của con gái đấy Phương ạ...Tin Thuỷ di.
    ko yeu anh ! va se ko bao gio yeu anh nua.

    i miss you
    [​IMG]
  7. huonggiang85

    huonggiang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn girl_khoaitay ơi? theo bạn nghĩ thì con gái ai cũng vạy hả? bạn đừng vơ đũa cả lắm như vậy nhé, chỉ một số con gái ích kỉ thôi chứ con gái mà ích kỉ hết thì các boy ai dám yêu nữa đây, hic hic hic.
    Sống vô tư, chết từ từ
  8. nuoc_oc

    nuoc_oc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì ai cũng ích kỷ , cũng chỉ muốn người mình yêu thuộc về mình hoàn toàn , từ trong suy nghĩ , hành động . Nhưng có sự khác biệt giữa con trai và con gái . Khi đang yêu , con trai ghen nhiều hơn con gái . Còn đến khi đã kết hôn , con gái , à quên , phụ nữ ( nó thế mới đúng ) thì lại ghen khiếp hơn đàn ông .
  9. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    To Huonggiang85 : Mình ko vơ đũa cả nắm đâu, đó là sự thực mà. Ai dám nói là con gái ko có những suy nghĩ như thế? Cả đằng ấy nữa, đằng ấy có dám nói với KHoai là chưa bao giwò như thế ko, dù chỉ là trong ý nghĩ?
    Khoai oi, hom nay chien hay nuong?
  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Những chuyện đó chỉ có trong mấy đứa con nít chưa trưởng thành thôi. Tức là chửa ổn định về tính cách. Chứ còn lớn lên chút nữa ai dư hơi mà đi yêu anh này, bực anh kia( hay nói đúng hơn gặp ai cũng thích) như vậy...
    Đó là nguyên nhân tại sao huonggiang85 thấy girl_khoaitay nói không phải lắm.

Chia sẻ trang này