1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi, thế nào?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi soleboyxxx, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi, thế nào?

    (Chủ đề này đã gửi bên GC nhưng ít người trả lời giùm quá nên gửi sang đây, nhằm làm đối trọng với chủ đề Người đàn ông tốt, anh là ai?)


    Hồi cấp III, tôi có một cô bạn. Cô này tính tình phóng khoáng. Bạn bè quý mến. Cô có cá tính rất mạnh, và chơi rất thân với bè lũ con giai chúng tôi.

    Tôi có hai anh bạn. Một học khác lớp, một cùng lớp. Hai anh này tính tình khá khác nhau. Một thì cởi mở, thiệt thà, vui tính. Còn một thì kỉ luật, chăm học, ít giao thiệp. Tuy nhiên, họ có một điểm chung là đều trở thành bạn trai của cô bạn tôi.


    Mối tình đầu tiên của cô ta, theo đúng nghĩa, là với anh bạn học khác lớp tôi. Chuyện tình khá đẹp, và lãng mạn, vì cả hai đều cởi mở, phóng khoáng, và vui vẻ. Đôi tình nhân này được mọi người khá là quý mến. Cô bạn tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với tất cả những bạn trai của cô ấy, và của cả anh bạn tôi nữa. Nhiều khi cô ấy vẫn đi uống bia, ăn thịt chó với tôi. Khi gặp nhau vẫn ôm vai bá cổ, tình thân rất mật thiết, coi nhau như anh em. Có những lần đi dã ngoại dài ngày, anh bạn tôi vì có việc bận riêng không đi được, thì cô bạn tôi vẫn đi một mình, bởi vì mối kết giao khá là thân thiết với bọn tôi, hoặc cùng với lớp.

    Một năm sau, tức là năm lớp 12, cô bạn tôi tuyên bố chia tay. Quả thực là một cú sốc không riêng gì cho anh bạn tôi, mà là cả cho tất cả mọi người. Bởi vì, tình yêu đẹp, mặn nồng, hai người hợp tính như vậy mà không hiểu sao lại tan vỡ...


    Cô bạn tôi lại yêu anh bạn thứ hai, cùng lớp. Tính tình anh này thì trái ngược hẳn với anh thứ nhất. Cô bạn tôi không còn được đi nhậu nhẹt với bọn tôi nữa. Không còn cảnh ôm vai bá cổ, cười nói thoải mái như trước. Không còn giao thiệp với bạn bè nữa, mà chỉ có học, học, học, và biết tới mỗi anh ta mà thôi. Ngay cả trong lớp, khi cô ta tới bàn tôi nói chuyện, hay thảo luận về bài vở, anh ta cũng tỏ rõ thái độ ghen tuông ra mặt. Tuy nhiên, ngoài chuyện đó, thì chuyện tình của họ cũng rất tha thiết, mặn nồng, và đẹp.

    Ấy vậy mà, "không ai hiểu tình yêu vì sao tan vỡ." Khi tôi về thăm lại quê hương, gặp bạn. Cô nói giọng thẳng tưng: bọn tôi chia tay rồi ông ạ. Vì sao? Vì tôi thấy không hợp. Thế còn anh H (người yêu đầu) thì sao? Ờ, hợp, nhưng anh ấy không biết yêu. Trời, thế còn trường hợp thứ hai? Anh ta yêu quá. Vậy thế tình yêu đối với bà là gì? Không biết. Nhưng hai mối tình đã làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, chưa nghĩ tới chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Làm việc trước đã.

    Xa nhau cũng lâu, giờ không biết tin bạn ra sao, nhưng còn điều băn khoăn lớn nhất trong lòng tôi, mà hôm nay tôi viết ra đây mong chị em GC giải đáp:

    Vậy thì, con gái ơi, con gái muốn gì trong tình yêu đây?

    Rất mong chị em giải đáp giùm anh em, tụi tui hoang mang quá đi!

    Chân thành cảm ơn.
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Câu chuyện của bác soleboyxxx rất hay và ý nghĩa, đôi lúc man cũng đã suy nghĩ vì điều này, đúng thật con gái khó hiểu thật, chẳng hiểu chị em cần gì và muốn gì trong tình yêu,hì nếu mình mà biết điều này thì chắc bi h cũng không đến nỗi làm trưởng hội độc thân đâu nhỉ?
    Chị em nói xem nhé, như bác soleboyxxx nói đây, vậy tóm lại chị em cần gì trong tình yêu???All man chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời đây...hồi hộp quá nhỉ????
    thân ái
    man_bat_tu
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ui... nói về tình yêu thì vô cùng lắm. Nhất là khái niệm "chị em phụ nữ" lại gắn liền với hai chữ: "phức tạp".
    Thật ra có nhiều điều để nói với các bạn đang băn khoăng giống như Soleboy. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.hehe
    Nói thế thôi, chứ cứ đọc cái câu chuyện của bạn thì rõ thế này: Cô bạn chỉ nghĩ rằng những mối tình kia là tình yêu thời học trò mà thôi. Thời gian trôi qua, nhiều thử xảy ra, con người ta cũng có thêm nhiều suy nghĩ. Vì thế cách nghĩ, cách cảm nhận về mọi thứ cũng có thể thay đổi nhiều. Trong khi đó, các anh chàng kia lại cứ "ì ra", không chịu chạy theo thời thế. Cho nên thì là mà cô bạn gái học cùng phổ thông, giờ là sinh viên hoặc đã là phụ nữ có công ăn việc làm, cô ấy sẽ cảm thấy không tiêu hoá được nữa.
    CÁc "ngôi sao" còn phải thay đổi, làm mới mình cơ đấy. Những người trẻ như chúng ta thì nên biết cách làm mới mình theo hướng tích cực thì mới mong cuộc sống không nhàm chán.
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cundc lại càng cảm thấy khó hiểu. Như vậy kết luận cuối cùng là sao? Vậy thì con gái khi đã qua thời phổ thông rồi còn hành xử như cô bạn tôi nữa không? Nghĩa là: không biết ghen thì nói là không biết yêu, còn ghen tuông thì nói là không hợp, hay còn nhiều điều khác nữa.
    Nói tóm lại, bạn là con gái, vậy bạn muốn gì trong tình yêu?
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Trong TY con gái hay con trai đều mong muốn một điều partner của mình hiểu mình thông cảm với hoàn cảnh, công việc của mình, cùng nhau chia sẻ thông tin về công việc về gia đình bạn bè. Về phía con gái tớ nghĩ dù là người mạnh mẽ thế nào họ vẫn là phe kẹp tóc yếu đuối và cần một chỗ dựa vững chắc về tinh thần.
    Câu chuyện bạn kể theo tớ TY của cô bạn đó là TY thỏa học trò lúc đó mọi suy nghĩ vẫn chưa thực sự chín chắn nên dễ thay đổi cả 2 người cô ấy đều ko thấy hợp vì người thứ nhất quá phóng khoáng ko hề ghen tuông dễ làm cho người ta cảm giác họ ko có TY mà hoàn toàn chỉ là bạn bè có thể thân hơn những người bạn khác một chút. Còn người thứ 2 quá ghen ở đây có vẻ như một sự sở hữu người yêu, TY đó làm sao cô bạn gái của bạn chấp nhận được vì bản thân cô ấy là người thích giao lưu mà.
    Ôi tự nhiên hôm nay mình lại cao hứng bàn về TY, hay thật đấy.
    Chạy thôi.
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Theo tui cũng chẳng có gì khó hiểu cả ... ai cũng vậy ... phụ nữ cũng như đàn ông cái gì cũng đến ngưỡng điểm dừng của nó .... hi` hi` ... Rất có thể cô bạn gái kia đã đọc vị hết những thứ mà hai người bạn trai kia có thể thể hiện ... tất íu là phải chia tay Phải rùi ... anh ý hợp ... anh ý không hợp ... nhưng anh ý chỉ có đến vậy mà thui .... nên chung quy khi cần chung kết thì nên chung kết luôn không nên để lâu ... càng lâu càng chán ... cái gì cũng vậy !!!!
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    cún ơi, cuối cùng lại là tớ vẫn chưa hiểu được như thế có nghĩa là thế nào?con gái đúng là phức tạp thật!!!vì thế ấy có lẽ cần phải rõ ràng chi tiết thêm nữa vào thì anh em mới hiểu được, tớ thì chỉ hiểu lờ mờ là: tóm lại tình yêu của con gái thay đổi theo thời gian, mỗi lúc một cách yêu khác nhau??thế mà hồi trước tớ tưởng là TY của con gái là xâu sắc và ít thay đổi theo thời gian..hiểu như thế không biết có đúng không? xin được chỉ giáo thêm...
    man_bat_tu
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    hic... lỡ vào tán chuyện tình iu mất rồi... không dám "chạy thôi" như yeumaudo... hic... Thôi thì đã lỡ lời, thì đành nói cho nó hết nhẽ, kẻo anh em lại bảo đàn bà con gái chỉ giỏi úp úp mở mở nửa chừng xuân.
    Các bác zai này, làm ơn đọc kỹ bài của Cún đi. Đã bảo là "các ngôi sao còn phải làm mới mình thường xuyên". Như thế có nghĩa là gì? Là các bác zai hãy tự nhìn lại mình đi, tự tìm ra nguyên nhân "tình yêu tan vỡ" từ phía bản thân mình đi.
    Anh bạn soleboyxxxman-bat_tu có lẽ muôn đời alone mất thôi. Cứ quay sang mà hạch xách chị em là "có phải tình yêu của con gái thay đổi theo thời gian không?", hay là băn khoăn linh tinh gì khác thì cũng vẫn là nhằm vào chị em mà bắt bẻ. Như thế có được không? Tự xem lại bản thân mình xem như thế có được không?
    Khi muốn "cung" mà có quan tâm đến "cầu", đó là điều tốt. Muốn thoả mãn nhu cầu của thị trường là điều cực kỳ quan trọng, vì như thế thì nhà cung cấp cũng có lợi. Đôi bên cùng có lợi (win-win) là phương châm làm ăn đang được nhân loại công nhận tính tích cực của nó. Ở đây. Cún rất vui vì các bác zai cũng quan tâm đến nhu cầu tình cảm của cánh chị em, hòng qua đó đáp ứng phù hợp và đầy đủ. Thế nhưng, các bác zai thân mến ạ, Cún lại cảm thấy hình như các bác vì quá quan tâm đến nhu cầu của khách hàng mà quên đi việc tạo ra phong cách riêng trong cung ứng mặt hàng. Một mặt các bác cần đáp ứng theo như cầu thị trường, một mặt các bác cũng cần phải tạo ra sự mới mẻ để thu hút sự quan tâm của khách hàng.
    Có thể các bác bảo là tôi đang lạc đường, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang chọn cách thuyết trình đúng đắn. Tình yêu và Tiêu dùng có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, bởi vì một cái là thuộc lĩnh vực tinh thần còn một cái là thuộc về vật chất. Nhưng thật ra khi so sánh bản chất của chúng thì lại có điểm chung rất lớn, đó là mối quan hệ "cung-cầu".
    Vậy thì điều chúng ta, cả nam giới lẫn nữ giới, cần là gì? Đó là vừa được "cung", vừa được "cầu" một cách cân đối.
    Trong câu chuyẹn của soleboyxxx, có thể thấy: Mối tình thứ nhất của cô gái tan vỡ vì "cầu" đã vượt quá "cung". Khi chàng trai không thể hiện được đầy đủ những biểu hiện yêu đương mà cô gái mong muốn, thì ắt cô ấy đi tìm người khác. Còn mối tình thứ 2 của cô ấy thì "cung" lại vượt quá "cầu". Ban đầu, cô gái rất thích khi người yêu thể hiện sự ghen tuông, cô cho rằng đó là vì anh yêu cô thật sự. Nhưng rồi anh chàng kia "cung cấp" quá nhiều cái "gia vị tình yêu" đó, thì đã vượt quá yêu cầu của cô gái.
    Tôi hy vọng là cách bác zai có thể tiêu hoá hết cái mớ chữ nghĩa trên kia của tôi.
    Tôi cũng biết là còn một số câu hỏi nữa nảy sinh nếu ta đặt ngược lại vị trí cô gái là "cung" còn chàng trai là "cầu". Có bác zai nào nảy ra câu hỏi như thế thì hỏi tiếp đi để tôi có dịp được trả lời luôn nhé!
    Oài.... trao đổi về Tình iu bao giờ cũng thú vị!
  9. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vẫn một câu muôn thủa, con gái mỗi người có một tiêu chuẩn nào đó của riêng mình, có thể không cụ thể là gì nhưng nó khiến trái tim mình rung động. Chỉ có một điều, sau khi yêu thì có thể chia ra 2 types: một thì yêu và chấp nhận nhược điểm của người mình yêu, một thì suy nghĩ rất kĩ xem sau này lấy người ta rồi thì có khổ không, nếu tính một hồi thấy khổ thì họ sẽ dũng cảm chia tay. Những người thuộc type 2 có vẻ lí trí nhiều hơn, có thể họ sẽ sung sướng hơn vì thường chọn được người yêu mình nhiều.
    Mình thì nếu đã quyết định yêu ai, mình sẽ không nghĩ đến chuyện chia tay, chỉ có một điều, mong anh ấy sẽ hiểu tình cảm của mình nhiều khi không phải qua lời nói.
  10. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy , lại có chủ đề nữa được cùng tham gia với quí vị .
    Để tớ quote lại cái đoạn khiến tớ chú ý nhé :
    Chủ đề này đúng là đối trọng với "Người đàn ông tốt" thật .
    Con gái thời nay , họ thích gì ? thích như thế nào ?
    Câu chuyện trên đây mà tác giả kể lại , quả là không hiếm trong cuộc sống Hiện đại . Tự dưng tớ nghĩ lại câu nói của các cụ "Trai thời Loạn , Gái thời Bình" mà thấy câu này đúng ghê . Khỏi phải giải thích thêm ý nghĩa của câu này , mà tớ sẽ nói thẳng : cứ nhìn vào Việt Nam thời đổi mới , sẽ thấy ngay tính cách con gái thị thành Việt Nam : thực dụng , mưu cầu nhiều kiểu...
    Ờ thì câu của bác yeumaudo đúng . Nhưng tiếc là đúng 1 nửa . 1 nửa còn lại là do chị em...sáng tác nốt .
    Chính vì hay tự coi mình là yếu đuối , là tóc dài cho nên cũng luôn nghiễm nhiên tự coi mình là kẻ "có quyền" có được 1 chỗ dựa vững chắc về tinh thần .
    1 nửa còn lại là gì ? Đó là phần vật chất . Nhiều chị em ngày nay càng ngày càng coi vật chất quyết định tất cả (đúng như tư duy Duy vật biện chứng) . Nhất là khi tuổi họ đã bắt đầu "đứng" , tức từ 20 trở đi . Ngoài vấn đề Tâm sinh lí lứa tuổi nói chung , họ còn suy nghĩ sâu xa hơn anh em con trai nhìu , đó là làm sao phải có được 1 cuộc sống tốt về vật chất (còn tinh thần có thể có , có thể bị nhẹ hơn nhưng chẳng sao vì có thể được bù lại bằng...thế hệ sau) . Tình yêu ở lứa tuổi này bị biến từ Lãng mạn thành thể loại Thực dụng rất nhanh . Có rất nhiều ví dụ ở các chị tầm U25 trở lên chứng minh . Vậy thì loại đàn ông nào đáp ứng được yêu cầu "Cao cấp" này ? tất nhiên là thể loại đã tàm tạm về đường Công danh sự nghiệp và đang chờ 1 bà....quản gia về quản . Lứa tuổi của những người con trai này thường là tầm "Ngoài 30 mà chưa lấy vợ tậu trâu thì coi như vứt" .
    Đó là còn chưa kể những ví dụ về gái VN thích nhảy sang Đài loan , Sing , Mỹ...làm dâu đấy , vì sợ rằng nói thêm sẽ bị mang tiếng là chỉ giỏi chỉ trích . Cái lí do : Họ bị lừa , chỉ là lí do ảo , đánh lừa dư luận mà thôi .
    Quả thật ngày nay , hai từ "Tình yêu" đã bị biến tướng , biến màu một cách kinh dị rồi .
    Nhận xét này bị trệch nhiều đối với những đôi đã gắn bó từ lâu (có thể là từ khi là HS , là SV...chẳng hạn) , cũng như đối với 1 số người hiếm hoi còn tin tưởng vào tiếng gọi trái tim mình (ít quá , như lá mùa Thu thì đáng gì ?) .

Chia sẻ trang này