1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi, thế nào?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi soleboyxxx, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, con gái chúng tôi cần 1 người đàn ông có thể khiến chúng tôi không bao giờ bít chán...hehe...nói thế đúng không nhỉ???
    Hì đùa thế thui...đã gọi là tình yêu thì làm sao có chuyện "chán" trong đó, có chăng chỉ là 1 thứ cảm giác nhớ nhung, từa tựa như tình yêu. Không phải là triết lý, nhưng tui thấy mọi người sống gấp gáp quá, đánh đồng tình yêu với muôn vàn những cảm xúc khác...Thế là tình yêu trở nên nhẹ dần theo thời gian
    oài phải đi học roài, có gì nói sau...
  2. timlaitinhyeu1983

    timlaitinhyeu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang ở trong tâm trạng của cô bạn mà soleboyxxx nhắc đến. Tôi và anh yêu nhau đến mức tưởng chừng như không ai có thể tách rời chúng tôi được. Nhưng anh yêu tôi theo cách của anh ( độc tài và sở hữu ), tôi thật sự cảm thấy chán và mệt mỏi. Và tôi đã rời xa anh, mặc dù tôi đau khổ, và anh cũng vậy. Tôi không nghĩ là tôi sai còn anh thì luôn cho anh là đúng. Anh trách tôi đã phụ tình anh và tôi chấp nhận. Tôi thấy anh không hiểu tình yêu là gì cả. Cho dù sau này tôi không còn tìm thấy được tình yêu thật sự nữa thì tôi vẫn sẽ không hối hận khi chia tay với anh.

Chia sẻ trang này