1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi tụ tập tại đây đi!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi siro-ngot-ngao, 24/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Àh bã tuyệt thực phản đối tui đấy mà chứ dại gì tui lại tuyệt thực ! nếu bã ko cho tui en thì mấy em nhỏ xinh tươi trong này cho tui en ( phải ko mấy em ) mà còn nếu ko đi nữa thì chịu khó đi ra tiệm vậy ! chứ dại gì nhịn đói ! bã thích thì bã cứ nhịn ai cấm ! tưởng tui sẽ siêu lòng hả ? còn lâu nhá ! tui sẽ chiến tới cùng !
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  2. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Oái giời ! Chỉ sợ sau khi type mấy dòng trên xong thì bác lega lại chạy đến xin lỗi năn nỉ cô ấy không biết chừng ! Ai mà biết đuợc nhở !
    Dẹp!!!
    N.O
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Anh có cậy khoẻ bắt nạt yếu đâu (mà chắc gì anh đã khoẻ hơn em). Chỉ có cậu Lega là bắt nạt em thôi.
    To Lega: này cậu Lega nói cho cậu biết: "cậu mà đánh em siro không còn mảnh giáp, tôi sẽ ngay lập tức nhảy vào cứu cô ấy mang đi (tất nhiên là cứu ngay sau khi đánh không còn mảnh giáp) để lại cho cậu mảnh giáp".
    Cậu cứ liều liệu đấy!!!
    LýThông
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mấy em ơi xem có còn cơm thừa canh cạn gì thì cho Lega ăn đi, sau khi ăn xong thì bảo cậu ta đi đi
    LýThông
  5. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    He he lega ơi là lega lại để lão Thạcn Sanh giả mạo đấy nói thía à.Chà cho 2 đấm một đạp đi chứ lại
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  6. tuyetnhung96

    tuyetnhung96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Này mọi người đừng có mà bắt nạt em gái siro của tôi đấy nhá.He he nếu ko là tui ko khách khí đâu.Trang em ơi yên tâm chị sẽ cho bọn con trai ở đây hết đường về quê mẹ luôn
    Cao Tuyet Nhung
  7. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    "cho bọn con trai ở đây hết đường về quê mẹ luôn"
    Em Tuyết Nhung này kinh thật, không biết có bao nhiêu anh đến nhà em ấy bị em ấy giữ lại không cho về rồi nhỉ?
    Lega ơi! tôi đố cậu đến nhà em ấy mà về được đấy!
    To Sirô ngọt lừ: Cậu Lega không đánh con trai đâu, chỉ đánh con gái thôi!
    LýThông
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    He he ! ok liền ! em ơi, cho anh xin cái số nhà đi ! hic hic , nhưng mà cậu thạch sanh này, nói thì nói vậy chứ tới lúc đỡ lỡ mà tớ có ko về được thật thì cậu vào lôi mình về hộ nha, hic chỉ sợ khi cậu vào cả cậu cũng ko về được thì khốn ! xem ra võ công cô nàng này thâm hậu lắm đấy ! ai cũng ko thấy đường về cơ mà, nghe thấy là đã sợ rồi ! nhưng mà mang danh tự lệnh sợ thì ko được, phải vào hang cọp làm gương cho anh em chứ phải ko ?
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một kế giúp cậu kiểu gì cũng về được:
    Trước khi bước chân vào nhà cô ấy cậu nói với cô ấy: "Em có đuổi anh về quê mẹ anh cũng không về"
    LýThông
  10. hoahuongduong84

    hoahuongduong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    con gai muon nam .con trai la dan em xach dep.okie.
    dieuthanh

Chia sẻ trang này