1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi tụ tập tại đây đi!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi siro-ngot-ngao, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chuyện nạp thêm năng luợng vào calo dư thừa để cãi nhau với các boy box nè mà.Chà đừng tưởng dễ bắt nạt tui nhá.Chị em ơi nổi dậy đi.Ủa sao các girl đi đâu hết rùi nhỉ???Hic hic lại để cho mình đơn phương độc mãHic hic chị em ơi hãy quay về đây.
    À còn chuyện con gái ko thể thiếu con trai được hả??bác TS có nhầm ko???thực ra đôi lúc nếu ko có chân và tay mọi việc sẽ rất sẽ làm nhưng ko có cũng ko sao mọi cái sẽ quen thôi mà
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Không có "chân tay" con gái sẽ như "Sọ dừa"
    hí hí
    LýThông
    Được THACHSANH sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 06/04/2003
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Xì còn lâu nhá bác đừng có mà phát ngon bừa bãi
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  4. Guest

    Guest Guest

    Chào mọi người, tui, thành viên mới toe !!! Hôm trước tui đã vô đây đọc rồi, thấy bà con chửi nhau vui quá đi mất, làm mình nôn nao vội vàng đi đăng ký ngay đây !!! Nói trước để mấy chú mấy bác đừng vội mừng, tớ theo phe các G đấy ạ !!! thấy mấy chú mấy bác được cái to mồm chứ chỉ toàn nói ngang thôi... đúng hông hè mấy chị em !!! Thế mà ai nói phe boy không lắm mồm nhỉ, chắc cũng lại mấy cụ của boy nói chứ gì !!!!
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    G là phe nào í nhẩy? có phải là phe Gà lé không nhẩy?
    LýThông
  6. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Đồng minh đã đến,cụng ly trước cái nào ,Chớ lo lắng quá các boy trong này chỉ được cái la to thôi chứ chả dám làm gì chị em chúng ta đâu !Yên tâm ,yên tâm!
    Dẹp!!!
    N.O
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Pà con ơi, thông tin mới nhất đây. Em Lý Thông đã bị tôi hớp mất hồn rồi không còn tư tưởng chiến đấu nữa đâu. Tôi không ngờ sự việc nó lại diễn ra như vậy !!!
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !
  8. Guest

    Guest Guest

    He he he ... tui làm chứng cho chuyện Lý Thông bị hớp mất hồn đây !! để kể cho nghe, kinh lắm các bác ạ !!!
    Chuyện là thế này, hôm qua khi bạn Lý thông gặp anh toannt nhà ta ấy mà, của phải tội, cứ như sét đánh ắy, lập tức lăn đùng ra xỉu!!! Làm chị em xúm lại cạo gió, xức dầu cả buổi, mãi đến một hồi mới tình lại, mà ghê lắm, vừa mở mắt là bạn ấy bật dậy, thét lên .... ma!!! ma!!! bớ người ta !!! làm cho cả đám hết cả hồn đó chứ !!! Cũng may nhờ sự nhiệt tình cứu chữa của bạn bè, bạn Lý thông nhà ta đã dần bình phục, vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần, có lẽ sẽ trở lại chiến tuyến nay mai !!!! mô phật !!! thiện tai .,..thiện tai ....
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tui thấy các bạn nam có vẻ hơi tự hào quá nói chung là các ccụ có câu Anh hùng không qua nổi ải mmĩ nhân nên dù có thế nào thì con trai vẫn chết trước chị em nên cụng li ăn mừng vì điều này đã được các cụ đúc rút kinh nghiệm từ xa xưa
    linh
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hollowpuma này cô mới vào đây chưa biết cái gì đã ti toe rùi. Tui nói cho cô biết nha, hôm qua tui và Lý Thông gặp nhau chỉ có hai đứa thôi a, tui thấy cô và cô thấy tui hôi nào ???
    Em Lý thông bảo với tui là em ... suốt đời
    Bà con a, bây giờ em Lý Thông đã cải tà quy chính rùi, tôi đã hướng đạo cho em đấy, thì thôi các anh em hãy lể mặt tui tha cho cô ấy, bây giờ cô ấy tội nghiệp lắm rồi
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !

Chia sẻ trang này