1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ơi !!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi baresi, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi !!

    Đây là 1 bài thơ dành tặng cho các bạn gái:
    CON GÁI ƠI BẠN CÓ HIỂU KO??
    Người ta nói con trai hay lạnh lùng
    Bởi họ có trái tim sắt đá
    Chẳng động lòng khi mùa thu thay lá
    Mây cứ trôi và họ cứ tỉnh bơ
    Con trai chẳng bao giờ biết mộng mơ
    Chẳng biết buồn khi mùa hè tắt nắng
    Hoa phượng cứ rơi ,rơi trong thầm lặng
    Rỉ mãi rỉ hoài và chỉ thế mà thôi
    Con gái nếm mùa hè bằng vị ngọt trên môi
    Bằng trái me chua hay bông phượng ngoài kia đang cháy
    Con trai nếm trên chân bằng cú đá mạnh
    Quả bóng lăn tròn, quần cộc , áo may ô,
    Bằng lăng rơi hay chiều xuống hững hờ
    Con trai đâu hiểu được cái buồn biêng biếc ấy
    He` đã hết và thu sang cũng vậy
    Với con trai : quy luật của tự nhiên !

    Nhưng mà này, hãy nhìn kỹ mà xem
    Con trai, họ cũng có trái tim đấy chứ!
    Họ chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt phái nữ
    Nhưng lại thèm khóc vô cùng khi trở về thế giới riêng
    Con trai thường suy nghĩ liên miên
    Nhưng họ không nói cho ai , bởi có ai hiểu họ ?
    Con gái coi lời con trai như gió
    Thì họ nói làm gì , cứ im lặng là hơn!
    Con trai rất ít khi biết dỗi hờn
    Vì họ đã nhường cho con gái cả
    Nhưng con gái chẳng biết điều một chút
    Lúc nào cũng muốn họ xin lỗi trước cơ
    Nhiều lúc buồn con trai thích làm thơ
    Thơ họ viết đơn sơ nhưng rất thật
    Cánh me chua hay nắng hè vội tắt
    Con trai, họ cũng có những nỗi niềm riêng...

    Con gái ơi bạn có hiểu không ?


    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !

    Được baresi sửa chữa / chuyển vào 23/11/2002 ngày 17:00
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... nếu mấy chị em con gái mà hiểu thì anh em đâu đến nỗi tự do và vui vẻ như bây giờ ... ha ha ... , với lại hiểu nhau quá khó lừa nhau lắm ... mà không có lừa nhau thì làm gì có chuyện tình lãng mạng hay những tiểu thuyết bất hủ ... và cả những mối tình xuyên lục địa và xuyên thời gian .. ha ha .... Dù sao thì bài thơ trên cũng hay đấy chứ ... , chỉ có điều là mình là con trai nên đọc chẳng hiểu tí gì ... híc híc ... nên nhường lại cho chị em con gái bình luận vậy ... hì hì ...
    BC
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hic, bọn tui là gal chính hiệu con ...cáo, í quên, con nai vàng, mà cũng hổng hiểu baresi nói gì hết trơn.hichichichic.
    db ơiiiiii, sao ta với mi ko được sáng dạ nhỉ??????????
    cheers!
    To love is to build bridges of chance for your loved one
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hu hu!noi' hay thế mà ko ai hiẻu hết à??Buồn quá đi trời ơi!Ai hiểu cho lòng tôi!
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  6. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà con bài thơ con gái :
    CON GÁI
    Con gái là chúa của Trời
    Hay thích ăn diện, hay chơi suốt ngày
    Con gái là vần thơ say
    Cho bao thi sĩ vẫn hay đi tìm
    Con gái có một trái tim
    Khi thì nóng bỏng, khi thì lạnh tanh
    Con gái hay thích lành tranh
    Sai thì đã rõ, vẫn giành thắng cơ...
    Con gái hay thích làm thơ
    Hay ăn quà vặt lại hay mơ màng
    Con gái chỉ thích mình sang
    Để cho ngàn lẻ những chàng ... tình si
    Con gái nói không biết gì
    Nhưng mà nói đến cái gì cũng thông
    Con gái có có là ... không
    Luôn thích đi ngược dòng sông lòng mình
    Con gái cũng rất ... đa tình
    Khi yêu, yêu đến hết mình thì thôi...
    Con gái là một cái nôi
    Sinh ra rắc rối, buồn, vui cuộc đời !!!
    Nothing is impossible

Chia sẻ trang này