1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái phải làm gì khi bạn trai say rượu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_nganhang, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con gái phải làm gì khi bạn trai say rượu?

    Khi bạn trai của ban say rươu mà ko giữ được bình tĩnh, có một số hành động khiếm nhã với bạn và một số người xung quanh thì bạn phải làm thế nào?
  2. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thằng đấy đi thôi.
    Khi say là lúc hiện ra những phần con người mà bình thường vẫn bị kiềm chế, che dấu. Lớp vỏ sạch sẽ, tốt đẹp bị hé ra một chút để lộ phần bên trong. Người ta nói là không chấp người say, kỳ thực khi say là dịp để đánh giá con người rất tốt. Khi bình thường tỉnh táo thằng nào chả hay, chả đẹp, chả thông minh dí dỏm ga lăng.
    Những lúc say, lúc đói,lúc nghèo, lúc giàu, lúc nguy hiểm,lúc hoạn nạn v.v là những lúc nhìn ra được con người thật của nhau.
  3. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Bạn xuống ngay WC , xách 1 chậu nước tạt vô mắt hắn
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quỉ tha ma bắt .....
    Có nhiều dạng say rượu :
    + Vui mà say thì .... Cũng mất tư cách !
    +Buồn say .....Thứ nhất : Giả vờ say ...để đạt mục đích gì đó...Có thể là để nói lên điều gì đó mà khó nói ...( hãn hữu )
    ....Thứ hai ...say thật ....Thì tuỳ có thể là loại heo tửu thì ko nói làm gì , nhưng loại Chó tửu thì cũng rách việc đấy ....thống nhất là mời thêm vài ly nữa cho gục hẳn , đằng nào cũng mất tư cách rồi ...Chứ mà lôii ra cho xô nước thì dễ phải làm nhân chứng lắm ( ! )
    NHưng quan trọng là ....ngay sau đó phải tổ chức ....bôi vôi , giã nước lá dong tươi đổ vào miệng ....Móc cổ cho nó cho Chó ăn chè ...nó mới tỉnh ....Khổ chưa ! Nhục chưa ...Rượu với cả chè ! Lần sau thì nốc cho lắm vào ! ( giả vờ đấy )

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tui thấy các bác có cái mũi tên chỏng lên trên phản đối ghê quá , trừ trẻ con chíp hôi tôi không nói đến chứ có chú nào dám nói là mình chưa bao h tây tây không vậy ? bởi vậy trước khi nói người khác hãy nghĩ đến mình trong hoàn cảnh như vậy thì hơn ,nên nói làm thế nào thì hơn. Chỉ góp đôi lời thế thôi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cứ cho hắn vài cái tát , xem lần sau có dạo quậy quọ hay không. Bạn trai như thế thật mất tư cách , làm mất thể diện của chính mình và cả người yêu. Nếu hắn đánh lại mình thì.....1,2,3 ...xách dép chạy nhé. Mấy người xỉn hay đánh ẩu lém. Chạy xong thì bo bo xì hắn cũng chưa muộn.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 16/09/2003
  7. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Híc, tôi không biết uống rượu bia gì cả, mỗi lần đi chơi cùng anh em toàn ngồi ăn vã mồi một mình. Cũng vì thế tôi thấy rõ các bác ấy say như thế nào. Ông nào cũng yêu động vật cả, " cho chó ăn chè" hết.. Được cái say quá nằm im, đá kiểu gì cũng không chịu dậy. Có bác lại khóc như trẻ con, lạ thật. Cũng có bác nói năng lung tung nhưng bị uống thêm thành ra ngất luôn tại trận. Có lẽ em là con trai thành ra chẳng thấy sợ mấy bác say gì cả. Vì thế cũng không có ác cảm gì. Để làm các bác ấy tỉnh, em lấy một cái cốc to, vắt vài quả tranh vào đấy, có thể coi là nước cốt tranh, cho mỗi bác một ngụm, thế là bao nhiêu rượu và thức ăn đi ra bằng hết, rồi cũng đỡ say và bò về được nhà. Có lẽ cách đấy là hay nhất để chữa say rượu. Nhưng với bác nào mà uống rượu rồi lại uống bia thì hết thuốc chữa, cứ gọi là ngủ hết ngày đêm luôn.
    Về khía cạnh khác, khi con người ta không thể kiềm chế được bản thân thì một vài tật xấu bộc lộ ra cũng là dễ hiểu thôi, con người ai chẳng có tật xấu chứ, chỉ có điều mình không biết là do họ tôn trọng mình thế thôi. Người say chỉ có lỗi vì đã cho phép mình uống quá nhiều, còn hành vi của họ thì cũng có thể tha thứ được, giống như kẻ giết người, nếu như luật sư chứng minh được họ có bệnh thì tội sẽ nhẹ đi. Khi người ta không kiềm chế được thì người ta làm những gì người ta nghĩ ra ngay lúc đó trong đầu, đâu có sự lựa chọn, mà mọi người cũng nên hiểu suy nghĩ của mình nhiều khi cũng không tốt, mình vẫn được coi là người tốt vì chẳng qua mình biết cách che đậy, kiềm chế mà thôi.
    Vậy cuối cùng, suy nghĩ của tôi là nên tha thứ cho người say, sau khi họ tỉnh táo thì khuyên họ vài câu.( nếu họ yêu mình thì họ biết phải làm gì mà).
    Báo cáo hết.
    KTĐ
  8. timd

    timd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông đã say rồi thì không biết gì hết .
    Từ lúc lập gia đình đã 2 lần tôi trở về nhà trong lúc say bí tỉ
    Tôi chỉ nhớ được là lúc trở về nhà lần thứ nhất tôi được vợ yêu quý của tôi tát cho một cái .vì lúc đó mới cưới nhau chúng tôi đã có một cuộc cãi lộn
    Lần thứ hai thì được vợ tôi đem một cái chậu cho tôi ói ra hết còn sau đó như thế nào tôi cũng chẳng biết ....chỉ biết sang hôm sau cô ấy cho tôi uống một ly nước chanh khá to với một to phở
  9. tuyetsan17

    tuyetsan17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hm` dù cho anh ta có phê thật hay phê giả thì tui cũng sẽ tát cho anh ta 1 quả "đất lành răng đậu lợi dữ thì răng bay " , xem anh ta có tỉnh hẳn ko . còn nếu mà vẫn chưa tỉnh thì pha cho hắn 1 cốc nc'' chanh thật chua rúi bảo 1 ng` con trai nào đó trong nhóm cho hắn uống . khi nào hăn tỉnh thật roài thì mắng cho hắn 1 trận vì tội uống wá đà ,bảo hắn rút kinh nghiệm roài băo hắn xin lỗi những ng` mà hăn đã trót lỡ phạm thượng .
    KI'' TÊN :em ơi đừng ăn nữa chị hết xiền roài hic
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Nên góp ý 1 lầnt hử xem sao. Nếu sau này vẫn không thay đổi thì dứt khóat cũng chưa mmuộn


    Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mauĐể khỏi nhớ khỏi thương về quá khứNhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũXoá không nhoà dấu vết một thời yêu

Chia sẻ trang này