1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái phải thông minh đến mức nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JoannaFalconer, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tớ tra chéo cái từ điển một chút:
    Thông là thông cảm.
    Minh là minh mẫn.
    Còn thông cảm và minh mẫn đến mức nào thì phụ thuộc vào tâm hồn, bạn ạ!
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Con gái phải thông minh đến mức nào?
    Trả lời: thông minh đến mức đôi khi biết giả vờ ngu ngơ những khi cần thiết.....
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cho con gài trà? lơ?i 'ược hĂng? Tớ nghìf con gài cà?ng thĂng minh cà?ng tẮt, chì? sợ mì?nh khĂng thĂng minh 'ược thĂi, cứ thư? hẮt khà? nfng cù?a mì?nh xem. Nhưng 'ư?ng chứng tò? mì?nh quà thì? 'ược như ra vè?, ...nhiĂ?u khi là?m ngươ?i ta sợ, mà? ngươ?i ta thươ?ng hay ghèt nhưfng gì? là?m hò sợ.
  4. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm ở với người đần
    Không bằng một phút ở gần người khôn
    Tại sao lại không yêu một phụ nữ thông minh nhỉ, để cuộc sống đáng giá hơn như cha ông đã đúc kết ở trên kia vậy:).
    Nhưng người thông minh hiếm khi ngồi yên một chỗ và bằng lòng với hoàn cảnh. Thế là họ hay đi, hay làm, hay tự mua cái khổ vào người, đặc biệt là người thông minh kèm theo sự nhạy cảm nữa, như Thuý Kiều vậy. Quan niệm và ứng xử của xã hội Á Đông ta còn làm khổ những người phụ nữ thông minh nhiều. Biết làm thế nào được!!![r9). Xã hội Âu Mỹ thì khác, những người phụ nữ thông minh thường có đóng góp lớn lao cho xã hội.
    Tuy nhiên, nếu bạn gái nào đó thông minh thực sự thì cũng đừng lo nhé. Sẽ có một người tương ứng hợp với bạn. Đó là một kẻ ngang tàng, hiểu biết và không gia trưởng.
    Sau cùng, một cô gái thông minh sẽ biết ai là người mình cần.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không? Tớ thấy có những người rất thông minh, đi với nhau thì cãi nhau suốt ngày. Mà cãi nhau rất buồn cười nhé. Các cặp khác cãi nhau về việc hôm nay anh đi đường liếc xéo vài em gái thì cặp này lại cãi nhau về việc Einstein có phải là người đầu tiên nêu ra thuyết tương đối không.
    Hai người ai cũng ngang tàn, và nhiều khi cư xử rất buồn cười. Chị rủ anh đi du lịch ba lô chung, anh không đi thì chị vẫn vác túi đi một mình. Anh kêu chị đi pinic với bạn, chị không đi, anh cũng cứ đi. 2 người có vẻ như không ghen bao giờ. Chị có toàn bạn trai, trưa thì đi ăn với anh A, chiều đi ăn với anh B, có hôm lại đi uống cà phê với các anh X, Y, Z. Anh thì cũng có lắm em theo. Cả anh, chị và mọi người đều biết, thế mà chẳng thấy 2 người cãi nhau về những chuyện như vậy bao giờ, chỉ nghe cãi toàn là Bush, Clinton, Eistein, Goethe...
    Đúng là người thông minh thì khác nhỉ?
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 08/03/2005
  6. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hai người thông minh mà cãi nhau thương xuyên là chuyện thường tình. Tình yêu của họ thiên về tình bạn hơn, khi tranh luận, họ xem người đang tranh luận với mình là bạn chứ không để ý đó là người yêu. Vì vậy, nhiều khi họ thẳng thắn đến gay gắt. Lúc đấy, nếu một trong hai người nhận ra la mình đang nói chuyện với người yêu thì chắc buồn cười lắm. Người đó chợt im lặng hay phá lên cười, còn người kia ngơ nágc một lúc rồi cũng hiểu ra "đối phương" đang cười gì. Họ là người thông minh mà. Cuộc chiến đấu vẫn cứ tiếp diễn...
    Mà hình như Thuyết Tương đối là do Vợ Einstein nghĩ ra trước thì phải, sau đó chồng nàng tiếp tục ý tưởng và hoàn thiện lý thuyết đó đấy chứ nhỉ. Các cô nàng thông minh thường cho "ý kiến chỉ đạo", các ông cứ thế làm theo nhỉ
    Có chắc không? Tớ thấy có những người rất thông minh, đi với nhau thì cãi nhau suốt ngày. Mà cãi nhau rất buồn cười nhé. Các cặp khác cãi nhau về việc hôm nay anh đi đường liếc xéo vài em gái thì cặp này lại cãi nhau về việc Einstein có phải là người đầu tiên nêu ra thuyết tương đối không.
    Hai người ai cũng ngang tàn, và nhiều khi cư xử rất buồn cười. Chị rủ anh đi du lịch ba lô chung, anh không đi thì chị vẫn vác túi đi một mình. Anh kêu chị đi pinic với bạn, chị không đi, anh cũng cứ đi. 2 người có vẻ như không ghen bao giờ. Chị có toàn bạn trai, trưa thì đi ăn với anh A, chiều đi ăn với anh B, có hôm lại đi uống cà phê với các anh X, Y, Z. Anh thì cũng có lắm em theo. Cả anh, chị và mọi người đều biết, thế mà chẳng thấy 2 người cãi nhau về những chuyện như vậy bao giờ, chỉ nghe cãi toàn là Bush, Clinton, Eistein, Goethe...
    Đúng là người thông minh thì khác nhỉ?
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 08/03/2005
    [/quote]
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thông minh vừa đủ để hiểu người kia đang muốn nói hay muốn nghe.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Còn ý kiến gì nữa không?Trong box chúng ta nhiều "anh" lắm mà!Hm,ít thế này làm sao JF đủ kết luận chứ?
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Câu tả lời của Anh chắc Em quá hiểu còn gì. Anh chỉ cần người con gái như Em lạ được để vạn lý xa xôi kia mãi có Em ở bên.
    You are very Special !
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    EQ càng cao càng tốt. Còn nếu chỉ có IQ cao không thôi thì cũng không đủ.

Chia sẻ trang này