1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái phải thông minh đến mức nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JoannaFalconer, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích 1 người phụ nữ thông minh, càng thông minh càng tốt, đặc biệt là thông minh trong các vấn đề về ứng xử, nhận biết tâm lý người khác. Nhưng tớ không thích người phụ nữ quá tham vọng trong công việc.
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ thông minh là phải ở mức biết bọn đàn ông đang nghĩ gì đang định giở trò gì,, và đối phó thế nào.. cho hợp lí có lợi nhất ý,,, chứ k là chỉ có bị lừa thui , lại bị cuời vào mũi, bọn đàn ông thích con gái hiểu biết, nói chuyện k quê kệch thui chứ k cần là tiến sĩ mới thạc sĩ gì đâu.. mà biết tỏ ra k quá thông minh và biết nhuờng là thông minh
  3. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thông minh à ! Cũng tốt đây chứ !
    Nhưng chỉ có điều thông minh về vấn đề nào mà thôi !
    Nói chung thì người con gái thông minh thì đôi lúc phải tỏ ra ngốc nghếch một chút . Thông minh quá có thể làm con trai thấy mình kếm cỏi !
    Nói chung không thích con gái có tham vong quá lớn . Vì họ sẽ bỏ qua nhiều thứ rất quan trọng ...............
  4. pinkuhana

    pinkuhana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi. Tớ đang thích một bạn nam hơn tớ 1 năm 5 tháng.
    Tớ là đứa được bạn bè gọi là chăm chỉ, ngoan ngoãn,.....
    Còn bạn í là người ngỗ nghịch lại còn đua xe, phóng nhanh, tháo phanh.
    Tớ đang là sinh viên năm thứ nhất với thành tích học đáng kể...
    Còn bạn i trượt đại học và rất lười....
    Tôi luôn được bố mẹ khuyên đừng có chơi với bạn í, phải chăm chỉ học hành, kiểu nuôi ***g kính....
    Và tôi đã ko nghe lời khuyên đó....
    Còn bây giờ tôi ko biết bạn đó có biết tôi ko nữa...
    Tôi phải làm thế nào đây
  5. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đấy vấn đề là bạn đả thông minh rồi đấy , có thấy sự lợi hại của phái nử không ......... khửa khửa !
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đàn ông thích những người phụ nữ thông minh . Những người thông minh bao giờ cũng thú vị và có nét hấp dẫn rất đặc trưng . Đàn ông vừa yêu vừa khâm phục những người phụ nữ duyên dáng , nhỏ nhẹ nhưng lại khiêm nhường . Phụ nữ thông minh có nhiều dạng , nhưng kiểu được đàn ông yêu là kiểu người khiêm tốn . Đối với phụ nữ kiểu này , đàn ông rất nể trọng . Phụ nữ thông minh thường không muốn thể hiện mình hơn kẻ khác 1 cái đầu để thoả lòng hiếu thắng . Mà họ luôn có những giải pháp sáng tạo , sự thành công của họ luôn gắn liền với tính nhẫn nại .
    Mẹ tớ là 1 người phụ nữ rất thông minh , cả trong cuộc sống lẫn học vấn ( Ngoài ra thì cũng xinh đẹp ) Hồi trẻ mỗi lần có chuyện gì trọng đại , mẹ tớ góp ý thì ba tớ gạt phắt đi , bảo đàn bà biết đếc gì mà nói cho rách việc . Nhưng 1 thời gian sau khi mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hoặc kết thúc thì cái gì mẹ tớ cũng đúng còn ba tớ thì lại sai bét nhè . Bây giờ đã lớn tuổi , ba tớ rút ra được 1 câu : có vợ thông minh rất tuyệt . Và chỉ thị cho tớ : anh phải lấy 1 đứa thông minh , sau này con cái sinh ra mới thông minh được . Mình gật đầu tuân lệnh , nhưng không quên nói thêm : và phải xinh nữa ba à . Thông minh mấy mà xấu con ko iêu đâu
    ( nên bây giờ đang ế )
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ủng hộ ý kiến của chú nào đấy: Thông minh ở mức nào?Thường thì các em quá thông minh thì kiểu gì cũng chọn thằng đàn ông đù đờ mà lấy.Riêng anh cũng như các bác giai thì chắc chắn là thích con gái thông minh rồi nhưng cái gì cũng vừa thôi,thông minh mà cái gì cũng coi mình là đúng,ý kiến mình là nhất,tối ưu, thì cần phải xem lại
  8. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông rất thích phụ nữ thông minh em à. Nhưng đàn ông sợ loại phụ nữ tự cao, háo thắng và háo danh. Hơn nữa cũng cần biết mức độ thông minh của phụ nữ là như thế nào. Một số phụ nữ có tí học hành bằng cấp thường tỏ ra coi thường người khác rõ rệt. Trong công việc họ hay được đàn ông giúp đỡ tận tình nhưng họ lại ngộ nhận đấy là do năng lực bản thân của họ. Một số khác thực chất tiến thân bằng ngoại hình và dăm ba trò tiểu xảo nhưng cũng vẫn nghĩ mình thành công nhờ thông minh, giỏi giang. Thường các cô rất khéo tận dụng việc mình là phụ nữ để nhờ vả công việc trong khi đàn ông thường phải tự thân giải quyết vấn đề. Vả lại anh thường thấy phụ nữ hơn đàn ông ở kỹ năng (ngoại ngữ chẳng hạn) hơn là khả năng phân tích, tổng hợp thông tin hay giải quyết vấn đề. Nhưng thiên hạ thường nhầm việc giỏi một vài kỹ năng đó là sự thông minh. Tiếc là nhiều em cũng ngộ nhận thế. Hihi em có thể nói tiếng Anh ưu loát hơn anh, biết thêm tiếng TQ chẳng hạn nhưng cái đó không khẳng định em thông minh hơn anh, ví dụ thế.
    Nếu em thông minh lanh lợi thì bạn trai của em sẽ quí mến em. Nhưng đàn ông rất phật ý nếu bị phụ nữ coi thường. Em hãy ghi nhớ điều đó để biết cách cư xử.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đại ca porthos nói đúng go?i, Muội nho? tặng huynh 5 xi? ta!!!
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    He he,đồng ý 2 tay 2 chân.Kỹ năng thì lâu ngày thế nào cũng có,vấn đề là được rèn luyện thế nào.Còn chỉ số IQ thì lắm lúc cũng thay đổi theo từng thời kỳ.Có lúc sáng suốt đấy nhưng lâu lâu lại cực kỳ ngu muội.
    Nói như anh tdna thì sao em thấy giống thằng bạn của em quá.Kén cá chọn canh đến mức phải tài sắc vẹn toàn thì ...hic,JF hổng đủ điều kiện oài.
    Và em hoàn toàn đồng ý ý kiến của chị Sushie,thông minh cỡ nào thì cũng phải giả vờ ngu ngơ khi cần thiết.
    Vote cho mấy anh chị mỗi người 5* nhé,thanks very much!

Chia sẻ trang này