1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái phản ứng thế nào khi con trai nhút nhát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hamlet84, 28/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamlet84

    hamlet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Con gái phản ứng thế nào khi con trai nhút nhát

    Hic tui là 1 trong số đó, cũng hơi hơi handsome, khá tri thức,nhưng không hiểu sao gặp ai làm cho mình thích,rung động là cứ phản ứng làm sao ấy,chả biết cách làm quen gì cả.

    To Be Or Not To Be
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bạn mới giúp được bạn mà thôi. Hãy mạnh dạn lên, các cô ý có ăn thịt bạn đâu mà sợ?
    Bạn quá nhút nhát thì làm cho họ không thích đâu.
    Tháng sáu, mưa, mưa. Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ. Anh còn biết làm gì..?
  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    tui cũng vây đó chẳng hiểu tai sao cứ đứng trước bon con gái là tư nhiên hết văn (híc híc)
    tai sao lai vây cơ chứ?///
  4. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ nhút nhát trước người con gái mà em thích, thế mới cay chứ
    Đứng trước nàng chả nói được câu gì ra hồn cả, không biết làm sao tán được đây.
    Let my love heal your soul
  5. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn này nhát thế nhỉ , tớ cũng thích 1 bạn trai nhưng bạn ý nhát quá , mặc dù tớ đã chủ động nhiều lần rồi nhưng bạn ý vẫn còn nhát lắm chẳng dám nói câu gì , bây giờ thì tớ bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi với sự nhút nhát của bạn ý quá rồi, tớ khuyên các bạn nam hơi nhút nhát nhé , hãy can đảm lên đi , đừng để đến 1 lúc nào đó bạn cảm thấy ân hận vì sự nhát gan của mình
    meo meo
  6. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trai nhát thì cũng có cái hay và cũng có cái không hay. Tớ thì tớ thích con trai mạnh dạn, ăn nói rạch ròi hơn là những thằng hơi 1 tí là co rúm người lại, trêu 1 chút đã đỏ lừ mặt rồi.... Chán chết. Nhưng nếu nói đến nhát thì tớ nghĩ còn tuỳ thuộc xem người ta nhát kiểu gì, chứ cái gì cũng..... thì khồn thể nào thích nổi. Có những người lại rất năng động, mạnh bạo trong cuộc sống, bạn bè nhưng trong tình iu thì..... Bạn ý ngượng nắm, bạn ý không dám tỏ tình đâu. hehhe thế thì đợi đến năm sau người ta ngỏ lời nhé. Theo tớ biết thì ít con gái chủ động tỏ tình trước với người con trai lắm thế nên các bạn zai dù nhát đến đâu thì tớ khuyên1 điều rằng: Hãy biết nắm lấy cơ hội!
    Get Another Boy Friend
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    sao tôi lại ko tự tin trước người đó chắc bạn tự đổ lỗi cho mình nhưng ko đó là tâm lý của mỗi người khi tiếp xúc với người khác giới mà ,tôi cũng có tính là trước người ko tự tin trước nửa kia của mình đâu chỉ hơi thôi.cố lên nhé các đấng nam nhi
    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này