1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Phú Thọ, thích gì ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi htcuong, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    cái này thì con gái ở đâu chẳng thích! phải có gì đó đặc biệt,khác biệt một chút, ví dụ như( thích thể loại đàn ông như thế nào, thích được dẫn đi đâu chơi....?
  2. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thích đàn ông bản lĩnh, đàn ông bản lĩnh thì thường là người dẫn đầu trong các lĩnh vực như kinh doanh, chính trị, văn thơ... và uống rượu nữa.
    Đi chơi đâu: Biển Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Sài Gòn... không sợ không có chỗ chơi, chỉ sợ không có tiền, có tiền không sợ không có chỗ chơi chỉ sợ không có bạn gái
    Ngay Hà Nội này đầy chỗ ẩm thực, các bác thích đi thì có ngay, con gái thì được người yêu quan tâm là nhất rồi
    Em mà có tiền lẫn bạn gái thì sau 10 năm cưới em tích tiền đi Italy 1chuyến. Thăm vơ-nít nhanh không nó sụp thì chít
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếng cứ như thể mình là con gái í nhờ. Hay là đại diện cho em bé nào ghi hộ thế?
  4. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Theo chủ nghĩa tôn thờ phụ nữ, TYPN.
  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    @bác gì ở BG: Ko yêu được gái PT thì đừng có akay lũng cú quá. Là đàn ông phải ra dáng đàn ông chứ.
    @everyone: Con gái mỗi người 1 sở thích. Em thích ăn ô mai, thích ăn chè, thích ăn vặt nhưng mà ứ phải vì bác nào mua cho em nhiều thì em yêu đâu nhé. Em thích tiền cơ mà phải là tiền do em làm ra chứ tiền của người khác em chẳng ham. Của người phải trả cho người mà. Bác trai nào có nhiều tiền hay ít tiền đừng lo là ko tán đổ được ai. Ông cha ta nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Em nào đòi hỏi quá đáng bác cứ đá phăng đi cho em. Nói chung yêu hay làm gì cũng phải lựa lựa. Cố quá là thành quá cố đấy mấy bác ạ.
  6. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói lên quan điểm của riêng tớ thôi chứ không phải là quan điểm của chị em PT đâu nhé.
    Tớ thích con trai lịch thiệp, có bản lĩnh (dám làm dám chịu), có trách nhiệm, không nhỏ nhoi hẹp hòi, có chí tiến thủ và đặc biệt tớ dị ứng với con trai mà đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành.
    Bạn trai nhiều tiền hay ít tiền đối với tớ không quan trọng cái chính là 2 người có hợp nhau về cách nghĩ cách làm hay không mà thôi.
    Chỗ ăn chỗ chơi thì rất đa dạng. Thời buổi nam nữ bình đẳng nên nếu đi chơi đâu, ăn ở đâu tớ sẽ share cùng bạn trai tớ.
    Tớ thích ăn vặt ở các quán vỉa hè. Thích ăn cơm sinh viên. Thích đi dạo phố. Ứ có tiền thì Window Shopping cũng được mà. Ít tiền không ăn kem Mỹ, Pháp, NZ thì ăn kem tràng tiền cũng ngon chán. Tớ thích đi xe đạp đôi ở Đường Thanh Niên, thích đi bơi thuyền ở công viên, thích đi về các miền quê chơi, thích đi chùa chiền, etc
    Tớ nghĩ việc ăn việc chơi không phải phụ thuộc nguyên về tiền nhiều hay ít mà phụ thuộc vào đầu óc sáng tạo của mỗi người.
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Thích xin xà phòng.
  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mượn xà phòng chứ???
  9. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Là sao cơ, thấy mọi người nói nhìu nhưng em ko biết nó xuất phát từ giai thoại nào, bác nào biết kể cho em phát
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mượn xà phòng thì ai từng đi bộ đội hay ở KTX mới biết .
    Không rõ nó kiểu gì nhưng mà anh nhớ vào bộ đội thấy lính tráng bảo dân Vĩnh Phú là " Mượn xà phòng " , Hà Nam Ninh " Cầu Tõm " , Thanh Hoá " Bọ " ....... .......
    Có 2 tình huống sảy ra :
    1 . Ám chỉ các bác lính gốc Vĩnh Phú cũ đi bộ đội hay mượn xà phòng của người khác dùng . " Mượn " cái gì chứ xà phòng thì lúc trả nó có hao mòn đi hay còn nguyên ( ngày xưa đi bộ đội có bánh xà phòng Liên Xô người yêu tặng thì quý hơn vàng )
    2. Chắc ngày trước bộ đội người Vĩnh Phú nhiều xà phòng Lâm Thao nên hay cho bộ đội tỉnh khác mượn

Chia sẻ trang này