1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Phú Thọ, thích gì ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi htcuong, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    các bác nói đến cọ làm em lại thèm cọ roài
  2. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm chân thành và tình yêu xuất phát từ tấm lòng thì con gái nào cũng gục cả thôi,chả cứ con gái Phú Thọ !!!!!
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Úi
    Nhưng cách thể hiện cũng quan trọng không kém phải không Hạnh Dung.
    Nhiều người tốt lắm, thực lòng lắm nhưng cách thể hiện làm người ta không thích thì cũng...
    Phức tạp nhỉ, tự nhiên vốn như thế, biết làm sao...
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hé , anh đi Thanh Ba , mua luôn chứ nị . Ra chợ TT thì bít roài , nhưng mà cái vàng vàng á . Anh mà về nhà ngoại thì sợ không có sức lấy . Đắt thế nhưng mà chắc người ta bán cọ cũng chỉ bán Công sức thui ( lấy công làm lãi ý ) vì TRÈO CỌ , LẤY CỌ MANG RA TẬN VIỆT TRÌ BÁN MÀ .
    Ai có bít người ta trèo cọ như thế nào để lấy quả cọ và lá cọ không ???
    [/quote]
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    thế àh? thế thì "thử" quan tâm cô nào xemnhỡ đâu.......hê hê
  6. habaoh

    habaoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    BÁC HỎI THẾ THÌ EM CŨNG CHỊU THÔI
    TUỲ TỪNG NGƯỜI THÔI BAC Ạ
    EM CŨNG LÀ NGƯỜI PHÚ THỌ NHƯNG MÀ EM CŨNG KHÔNG BIẾT CON GÁI PHÚ THỌ THÍCH GÌ NỮA
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Sorry em Sakura nhé !
    Nhận được cái này em gửi thấy hay post lên cho trai nhà Bọc Phú Thọ bít , con gái PT thích cái nì nì .
    Sự khác biệt
    sakura2000_82: Tuyệt kỹ làm quen các girl: Từ xa tiến tới, túm tóc cô em, tát 2 tát, vít xuống, lên gối thêm 3 phát nữa, vừa oánh vừa chửi "con khốn nạn, mày tưởng mày hại ông mà ông không biết à". Sau đó "chợt nhận ra mình nhầm người", đổi thái độ quan tâm , ân cần "oh god, anh nhìn nhầm rồi, tội em quá, em có sao không?" đảm bảo sau khi trải nghiệm sức mạnh đầy nam tính, lại cảm nhận được sự ân cần ấm áp, nàng sẽ đổ như nhà cao tầng bị ăn cắp vật tư. (Damn! It''s great! ) qua ?la bi'' quyet.Bí quyết nằm ở sự khác biệt .................= . ='''' no comment
    cafenhasan: theng nao choi kiu do voi em day ??
    cafenhasan: Ac nhi ???
    cafenhasan: The no lam nhu vay em do roi a ??
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hix thèng bạn em vừa bị vêu mồm vì sự sui dại của bác và sự súi bậy của em àh hix quá dã man
  9. caube_chanbo

    caube_chanbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi!
    Thanh Ba quê em đâu đến nỗi heo hút thế hở các bác
    củm nhau rùi mà còn tính cái chuyện co máy cái quán hay caffe cafáo gọi gì là ... nữa,
    Dù quê em chỉ toàn đồi sắn(cọ chặt mất nhiều rùi) nhưng quê em cũng không kém quê của bác nào cả, các em xinh tươi, các anh thì hào hoa vẫy gọi.
    Nếu củm nhau rùi thì cứ về thôi!
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một bủi chiều đẹp như hum ni thì phải lượn lờ thui, đấy, con gái Phú Thọ (cụ tỉ là tớ) lãng mạn phết!
    - Tớ vừa làm đầy bụng nước và mún đi la cà nhậu nhẹt j đó. Kon bạn vẫy phát tớ đi lun --> đấy, con gái PT (Cụ tỉ là tớ) thik nhậu nhẹt bê tha!
    - Ngoài những sở thik đó ra thì tớ có một sở thik đặc biệt và trên cả sở thik: đó là tiền --> và tớ tin chả riêng j tớ, chả riêng j gái PT, chả riêng j gái hay jai..... đều thik tiền!
    => tại 2 ngày tới tớ không lên PTB sủa đổng được, do đó cho tớ xì pam bậy bạ mấy nhát mai này đi xa đỡ nhớ! khửa khửa!
    (Chú í: tớ dùng "sủa" theo kiểu phiên âm tiếng Trung í, = nói, hok phải tiếng chó ạ)

Chia sẻ trang này