1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi engpopa, 23/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,Tớ là con gái nói chung và người Phú Thọ nói riêng.Mà xét một cách toàn diện thì tớ lại là người Việt Nam nên tớ vẫn còn thích được khen lắm.Hơn nữa trong cuộc sống, với tớ những lời khen còn mang ý nghĩa khuyến khích,động viên nữa.Vậy nên người xưa mới có câu:" Lời nói chẳng mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".Đôi khi lời nói dối mà làm cho người khác vui lòng và hạnh phúc thì lời nói dối đó còn trở nên ngọt ngào nữa mà.
    Còn mình thật sự thế nào thì chẳng ai có thể hiểu rõ bằng bản thân mình!!! Thế nên các bác ấy có khen đểu hay khen thật thì Tớ cũng tự biết roài..........Dù sao tớ vẫn Cám ơn bạn đã cảnh báo tớ
    Mời bạn.....
  2. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã quá khen !!!!!!!!!Cơ mà thông mình thì em xin nhận chứ cái tội " Cãi chồng lem lẻm" thì em xin gởi lại cho "chị nhà"
    Hai bác ...zai 76 và thachthuctuoi....13 ý quên 30 chẳng "hổ ranh" là zai PT nhể????Hào phóng nhời khen thía !
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ê ê bác này buồn cười quá, dừng lại 1 tí để cười cái đã. hihiii
    Tớ rất tiếc nhưng đành phải lại nhắc bác tiếp thôi, không muốn nhưng biết làm sao được.
    Này nhé, tớ có nhận là cãi giỏi bao giờ đâu nhỉ? Nhầm lẫn hết cả rồi bác ơi là bác!!!!
    Được các bác khen là thông minh đã sợ rồi, cãi giỏi thì...eo ơi kinh khủng quá.
    Tớ nói không sai, bác này lại phát biểu "liều" rồi, lần này không phải liều mà là "quá liều".
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đính chính tiếp: ngayxuaoi không chỉ cãi giỏi mà còn khiêm tốn nữa bà con ạ. Anh mà cãi giỏi như em anh nhận ngay
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    haha anh này hay quá cơ!
    Bác khen em cãi giỏi thì bằng chứng là gì hở bác?
    Thực ra cãi giỏi mà được hiểu đúng cũng rất hay đấy.
    Cảm ơn bác đã khen quá lời. À tí quên, nhớ dẫn chứng bác ạ.
    Đúng thì em xin nhận ngay.
    Đừng trách cái bệnh quen rõ ràng của em bác nhé...
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ôi, anh tưởng em chỉ không thông minh vừa vừa, không ngờ lại không thông minh quá thể. Đến mình cãi giỏi sờ sờ ra mà còn không nhận ra. Các bác giúp em cái
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế chứ, bác này cứ thế vu khống cho em cái danh hiệu cãi giỏi,
    chẳng buồn đưa ra nguyên cớ, lại còn bù lu bù loa với cả làng!
    hehe không thông minh, không thông minh quá hay không thông minh quá thể...thì liên quan gì đến bác đâu nào!
    việc em em làm việc bác bác làm,
    việc bác là đưa ra lý do nhưng khổ nỗi bác nào có đưa ra được đâu mà lôi em vào nữa làm chi!
    Hay ghê!
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ không phỏÊi cÊi hỏÊ em. HoĂ ra mơnh tÂm sỏằ qua bao nhiêu post nhỏằ?. Anh cỏằâ tặỏằYng mơnh cÊi nhau, ngỏĂi quĂ
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    haha không ngờ thì ra tinh thần cảnh giác của bác cao quá mức cần thiết.
    hehehe cãi nhau là cái gì hở bác???
    Cùng lắm em cũng chỉ dám dùng đến từ tranh luận thôi.
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    À quên không phải ngại đâu bác.
    Trong cuộc đời có ai tránh được hoàn toàn những sai lầm đâu,
    có ai không bao giờ mắc sai lầm đâu.
    Thế nên người ta cũng nên và dễ dàng rộng lượng tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm cho nhau (nếu có thể),
    giống như em cũng không để ý đến mấy lời của bác mà em cũng cảm thấy hơi phải nhăn trán 1 tí.
    hehe

Chia sẻ trang này