1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi engpopa, 23/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    hahaha, ngộ nhỉ. Sau một hồi nói chuyện anh cũng không hiểu em thông minh hay không nữa. Thôi chả trêu bé nữa
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    eo ơi "bé" á?
    hehe
    Thôi em cũng chả thèm trêu bác nữa.
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lâu không ghé thăm nhà, hum ni tạt wa nghía vợ con phát thì thấy hàng xóm cãi nhau inh ỏi hít cả nhà! Chẹp... vui wá cơ, nếu mờ rủng rỉnh thời gian thì em cũng xin góp chiếc răng miếng lưỡi, cư mừ... chẹp, nhà dạo nì hoàn cảnh quá!
    Thế thui các bác cứ cãi nhau vui nhớ! Em là em ngứa răng ngứa miệng wa'' cơ! hị hị....
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này nói vô lý bỏ xừ........các bác thử định nghĩa cho em " biết điều " và thông minh là như thế nào với........????????
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Con gái không biết điều chồng nó oánh cho. Bị oánh thì có thông minh không? Biết điều vừa thể hiện sự bao dung nhường nhịn của phụ nữ vừa giữ gìn hạnh phúc gia đình, không phải là cách làm của người phụ nữ thông minh sao. Em không nghe ông bà ta nói: cơm sôi nhỏ lửa?
  6. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Kể cả phụ nữ có không "biết điều" thì đàn ông con trai cũng không được quyền đánh. Đàn ông mà ỷ sức đánh con gái là đàn ông hèn >>>> em không thèm chấp mấy người đó.
    Thế gian này đầy người thông minh mà vẫn bị đánh đó anh, vì có kẻ ngu dốt không biết mình ngu mà cứ tưởng mình giỏi dùng vũ lực đánh người ta. Người xưa có câu "Lấy nhu thăng cương". Đàn ông mà hơi tí đánh vợ thì có tí thông minh nào không hả cả nhà???
    Thế nào là nhường nhịn thế nào là bao dung? Phụ nữ ngày xưa mới thế chứ giờ mà như thế thì để cho chồng nó hành hạ à. Chồng rượu chè, cờ bạc, gái gú bù khú linh tinh nhịn làm sao được. Nghe cái từ "biết điều" em không tiêu hoá nổi mà phải sửa thành thông mình và có sự hiểu biết
  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người thì có người tốt kẻ xấu, người thông minh kẻ ngu đần,... Gái hay trai Phú Thọ cũng vậy thôi. Mọi người đừng dùng suy nghĩ chủ quan mà đánh giá nọ kia. Nếu có nói gái PT giỏi cãi thì cũng phải nghĩ đến việc ai làm gì chướng tai gai mắt mà để người ta cãi đã . Nếu để phán gái PT xinh hay xấu thì cũng nên có chút bằng chứng cụ thể, có sự thăm dò tìm hiểu kỹ lưỡng vì có bác cả đời số hẩm hiu toàn gặp phải gái xấu mà có bác đào hoa toàn gặp phải gái xinh >>>> Điều này rất khó khẳng định vì từ bé đến giờ em chưa có thấy sách vở nào đề cập tới cả. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, con người đa dạng các bác đừng cứ vơ đũa cả nắm thế không hay tí nào cả
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Tớ thấy từ "biết điều" cũng hay nên giúp bác Anh_Trai_76 tí nhỉ.
    Thời nay bình đẳng giới nên việc đánh giá người nữ hay nam giới trong gia đình cũng bình đẳng về cả nghĩa vụ cũng như quyền lợi đối với gia đình của mình.
    Nhưng dù ở thời nay hay thời xưa thì vai trò riêng, đặc trưng của người phụ nữ cũng không thể thay đổi,
    Thế nên dù có nói là "bình đẳng" nhưng người PN vẫn phải có cách riêng của mình, không thể sống hay suy nghĩ hệt như ông chồng của mình được.
    "Biết điều" có thể hiểu là biết khi nào thì nên xử sự, đối phó như thế nào,
    ví dụ như nhỡ lấy phải ông chồng không thông minh, nếu không thể bỏ được thì vẫn có cách để điều chỉnh sao cho tốt nhất có thể,
    tớ khâm phục nhất là người PN dù có hơn chồng thật nhưng trước mặt khách vẫn phải giữ thể diện chủ nhà cho chồng, không nên làm mất mặt anh ta khi ở bên ngoài,
    cái hơn đó để chỗ khác thể hiện, ví dụ như trong chi tiêu gia đình, dạy dỗ con cái, hoặc xử lý 1 tình huống cấp bách, ví dụ như có nên ly hôn hay không chẳng hạn, ví dụ như cho anh ta thấy thực trạng gia đình mình chẳng hạn...
    ví dụ nhỡ lấy phải ông chồng vũ phu, phải có nghệ thuật, tốt nhất là bỏ, nếu không bỏ được thì phải "sống chung với lũ", rất khó, nhưng quan trọng là phải "biết điều",
    tất nhiên không phải là cho hắn thích làm gì thì làm, lúc nào cũng chiều theo ý hắn, lấy lòng hắn để khỏi bị đánh,
    mà cũng cần biết khi nào nên dạy cho hắn 1 bài học, khi nào thì không nên, tránh voi chẳng xấu mặt nào.
    Nhưng gặp ông chồng vũ phu mà để không bị đánh thì cần vô cùng sáng suốt,
    mà con người ta bất kể nam nữ đâu phải lúc nào cũng sáng suốt hết đâu,
    nên có lẽ số trận đòn sẽ tỉ lệ nghịch với sự khéo léo của cô vợ, dùng từ "biết điều" ở đây cũng tạm ổn.
    Đấy nói chung làm PN là rất khổ, thế nên người ta bảo thực ra nữ giới chứ không phải nam giới là "phái mạnh"!!!

  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em ngày xưa lại giúp anh à, hà hà. Biết điều gì cũng có giới hạn, tất nhiên. Cái thằng chồng vớ vẩn thì bỏ quách nó đi. Cứ nhường nó mãi thì không ai gọi là biết điều cả, mà gọi là ngu.
    Mà chát cho vui thôi các em, đánh giá chủ quan cho vui thôi mà. Chát chít mà các em cứ nghĩ là thật, lại đòi anh có bằng chứng nữa thì bó tay
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hehe tất nhiên là cho vui rồi!
    ê ai bảo ông anh là bọn em nghĩ là thật nhỉ. hihiiii
    Không thật nhưng vẫn cần có logic chứ ạ,
    em nói bằng chứng là muốn nhắc bác cái đó đấy ạ.
    hehe

Chia sẻ trang này