1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi engpopa, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà làm chứng cho tớ nhé. Tớ nói là ở NZ 4 bề là biển mà ko tắm nắng thì thật là kém tắm chứ chả đả động gì đến bạn doremon này cả. Thế mà bạn này vu oan giá hoạ cho tớ là chê bai bạn ấy kém tắm. Hiểu nhầm tai hoạ chưa kìa.
    @bạn doremon: Tớ là tớ rất thích tắm nắng dù nước da của tớ có dám nắng. Mà bạn mới nói tới làn da Á Đông, thế bạn có hiểu là làm thế nào để có được làn da Á Đông không?
    Trong này chẳng có ai bắt bẻ bạn cả. Dù bạn có chê hay khen thì Gái Phú Thọ vẫn cứ đẹp, vẫn cứ dịu dàng và làm say lòng các chàng trai của tỉnh nhà và các tỉnh bạn
    [/quote]
    chết rồi hoá ra mình nhầm àh, sozy bạn nhé. Bàn bảo là làn da Á Đông, tớ không chuyên môn lắm trong việc xem cái làn da con gái nó thế nào, nhưng mà theo tớ thì nhìn cái là biết liền ah..he..he.!
    Mà bạn ôi, tắm nắng ít thôi cẩn thận cả bị K đấy, bây giờ bệnh viện quá tải lắm rồi với cả lúc đó ko có người ......phản biện, chán lém
  2. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    chết rồi hoá ra mình nhầm àh, sozy bạn nhé. Bàn bảo là làn da Á Đông, tớ không chuyên môn lắm trong việc xem cái làn da con gái nó thế nào, nhưng mà theo tớ thì nhìn cái là biết liền ah..he..he.!
    Mà bạn ôi, tắm nắng ít thôi cẩn thận cả bị K đấy, bây giờ bệnh viện quá tải lắm rồi với cả lúc đó ko có người ......phản biện, chán lém
    [/quote]
    Cảm ơn "lời khuyên thừa" của bạn. Ở đời hiếm có người tốt bụng như bạn lắm. Vì thế mà tớ biết rằng mình có thân thì mình lo, chứ lấy ai nhờ ai lo cho cái thân mình đây
  3. TuyenP

    TuyenP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá nhưng dễ bảo.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hà hà
    Bạn mèo ú nói chuyện nhí nhảnh nhỉ.
    Hoá ra là bị 1 em gái PT hờ hững như bibianh nói cũng nên.
  5. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em biết là bibianh nói thế không đúng nhưng vì sợ ....nên làm thinh đó, cũng rất may là em không bị em nào ở Phú thọ hờ hững cả, mà ngược lại thì có..hô...hô! Lầm to rồi.
    Mà bạn "dì" có cái avatar đẹp ghê chụp ở đâu đấy, chỉ cho bạn với, lúc nào đến chụp, đảm bảo đẹp hơn nhiều.
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Xin mời bạn liên hệ ngay với em bibianh. Em í có chỗ đẹp cực, nghe nói có hoa đẹp gần bằng cái avatar của tớ, suýt nữa nhầm đấy.
    Hình như là đâu đó trong avatar của em í. hí hí. Bibianh đâu í nhể.
  7. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    Gái Phú Thọ à:
    Chân trì, da mốc, quần cộc, áo nâu, hỏi em ở đâu? ... em gái Phú Thọ
    Được baovenghiadia sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 13/05/2007
  8. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm, chị em mình vào vỗ tay ủng hộ nào........
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không
    Tôi rất ngưỡng mộ, rất trân trọng và biết ơn những người phụ nữ, đó là bà ngoại tôi, bà nội tội, mợ tôi, thím tôi...
    đó là những người phụ nữ một nắng hai sương vất vả trên đồng ruộng.
    Nhiều hôm đi xe đạp trời lạnh thấy tai mình khô lại mốc meo mà sót xa, nhưng rồi bỗng nhớ đến những con người đó, quanh năm chân tay họ khô ráp, trời lạnh căm căm chân tay vẫn ở dưới ruộng, mà họ đâu có kêu ca...nghĩ đến đó thấy lòng mình chùng xuống...thấy yêu thương họ nhiều hơn và lại trách móc mình...và thấy thật tầm thường biết bao cái vẻ đẹp bề ngoài.
    Nhiều hôm trời lạnh co ro, mặc bao nhiêu là áo vẫn lạnh. Bỗng nhớ đến những đứa trẻ quê ngọai ngày xưa chân đất, quần cộc, áo nâu, đi chăn trâu, trời rét căm căm là thế mà chúng nó vẫn cười đùa vui vẻ, chợt thấy mình tầm thường vì đi bên cạnh chúng nó cứ co ro vì không quen chịu lạnh...Thấy cảm phục sức chịu đựng và thấy thật tầm thường những con người chỉ quen sống trong đầy đủ nên mới hay kêu ca.
    ....
    Bạn biết không
    Khi bạn nói đến những hình ảnh này khiến tôi thấy nhớ và yêu những con người quê mình, thấy họ thật mộc mạc, đáng yêu và thật đáng trân trọng, hơn nữa thấy rất đáng buồn cho những ai quen sống trong đầy đủ, quen nhìn những thứ đẹp mắt mà coi khinh những hình ảnh mộc mạc, coi thường những thứ gì được coi là không đẹp mắt mà họ bắt gặp ở đâu đó.
  10. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    kentigroup--> Một thành viên tán gái PT không thành.

Chia sẻ trang này