1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi engpopa, 23/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Không thể tin!
  2. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    No star where
  3. sunnyboy256

    sunnyboy256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Please be polite !! :D
  4. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đấy, con gái PT đấy[r23)].
    Nói chung là chẳng có cái gì tròn, cuộc sống lại muôn màu, mà muôn màu nhất lại là con người. Bàn luận thôi nhỉ;)).
  5. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc đã từng nghe nhiều tới câu"những mảnh ghép của cuộc sống"?Đúng là cuộc sống là muôn màu,muôn hình vạn trạng và ko có gì là "nhất thành bất biến" cả. Cái gì cũng chỉ là tương đối chứ ko thể nhận xét theo kiểu vơ đũa cả nắm đc. Con gái PT có người thế này thế kia và chẳng ai giống ai cả.Nhưng quan trọng là ngta dám sống thật với lòng mình và luôn là chính mình chứ ko phải giả tạo. Có thể ng khác sẽ dị ứng với mình,nói mình thế này thế nọ.Nhưng rút cuộc họ cũng đâu có vĩ đại hơn ai mà có thể buông lời phán xét người khác.
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Con gái Phú Thọ! Hình như ....là thế này!

    Hôm đi Thung Nai có một chị nhìn mình và nói : em là con gái Phú Thọ đúng không?
    Mình hỏi : sao chị biết ah?
    Chị nói: Nhìn chị đoán ra ngay.

    :-/
    Mình ko biết dựa vào đâu mà họ lại đoán được. =D>:-bd
    Còn bản thân mình...là con gái PT.
    Chỉ biết....
    Mình là cô gái sinh ra trong một ra đình bình thường, có bố mẹ hết sức chăm sóc thương yêu, có anh trai và chị dâu rất yêu quý,và đã có cháu gọi mình bằng cô.
    Nhà mình nằm dưới chân dốc một ngọn đồi, nhìn thẳng ra phía trước là dòng sông Hồng mình thích, nơi có vô vàn kỷ niện, nơi có những người bạn thuở nhỏ đã cùng mình tung tăng vui đùa, chạy nhảy trên bãi cát bồi.
    Chạy dọc theo hướng tay trái nhà mình ko xa lắm là một cây gạo cổ thụ to, mùa này hẳn hoa gạo đã rụng gần hết, nhưng ngày học cấp 3, mỗi khi đi học về,nhìn vào cảnh làng quê bừng lên bởi sắc đỏ cây gạo đầu làng bỗng thấy dội lên trong lòng một niềm vui khó tả, hình như người ta gọi đó là tình yêu quê hương.

    Con gái PT,... Mình nghe người ta chê có khen có, ngày mới xuống Hn học, mình còn nghe biệt danh "dân xin xà phòng..." Hỏi ra mới bt, họ cho rằng dân nhà ta chuyên đi lợi dụng lòng tốt của kẻ khác...,Lúc đó sao mình cảm thấy bực dọc và muốn hét vào mặt kẻ đang giải thích cho mình nghe thế.

    Có lần, bạn mình bảo: Lúc đầu mới vào làm thấy bảo bà là người PT tôi đã ko thích rồi...Nhưng may bà thì khác, tôi chơi đc với bà thân thế này là người PT đầu tiên đấy. Mình ko hề tìm đâu ra đc niềm tự hào cả, ngay mấy đứa em ở cùng mình cũng nói với tương tự như thế. Đối với mình, khi ở quê cũng như khi ra ngoài, dường như mình đều nghĩ họ là người tốt. Cái này cho tới t.g gần đây mình mới nhận ra là không hẳn thế.Nhưng những nhận xét chung về con gái PT khiến mình cảm thấy không vui.

    Bạn mình: con Thủy mót, con Dung, con Trang, Thảo tí, chị Hà....những người bạn cùng quê, mười đứa đều xinh xắn, đáng yêu,và tốt bụng.
    Mẹ mình, chị mình, em mình... đều chấm điểm cao trong mọi thang điểm.
    Vì thế mình chẳng tìm được đâu lí do để họ nhận xét về con gái PT một cách ko ưa như vậy.(có lẽ chỉ có một người, nhưng mình cũng ko nghĩ họ tệ với người khác ngoài mình).

    Nên...khi cuộc sống dù có nhiều khó khăn mình vẫn cố gắng không...đi "ăn xin xà phòng". Mình đã vất vả một t.g dài, vừa học vừa làm, bạn mình cũng có mấy đứa giống mình.Mình tự hào dám nói chúng mình là những cô gái đất tổ đầy nghị lực trong cuộc sống (tuy nhiên hèn yếu trong một số chuyện t.c).Đó lại là khía cạnh khác để đánh giá con gái PT.

    Với những chàng trai, họ đánh giá ra sao? trên đời nhiều Vi Tiểu Bảo quá phải ko? hi hi[r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
    [r24)]
  7. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    UH Công nhận Dung , Trang, Thảo ai cũng sinh sắn láng yêu thật đấy =))
    @devilkeeper Bây giờ mới được nghe thấy câu "Dân Xin Xà Phòng":-O Hôm Trước cũng được nghe 1 câu nữa là "Trai phú thọ(Thị xã), gái thành nam(Nam Định),
  8. vyhoanggiang

    vyhoanggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn www.donghuongphutho.com đến ngày 19/06/2011 này mới tròn 1 năm tuổi. Thời gian 1 năm không phải là dài nhưng hội cũng đã phần nào đáp ứng được mục tiêu đề ra ban đầu đó là: http://donghuongphutho.com/diendan/t...h-phu-tho.html , tuy nhiên để hội đồng hương Phú Thọ của chúng ta phát triển hơn nữa thì rất cần sự chung tay góp sức của toàn thể anh chị em phú Thọ. Các anh chị em có thể tham gia là thành viên chính thức tại đây: http://donghuongphutho.com/diendan/t...ong-huong.html Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ anh chị em.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mời anh chị em vào nghe chương trình Radio của Hội đồng hương Phú Thọ : http://donghuongphutho.com/diendan/chuong-trinh-radio/ rồi cho biết cảm nhận nhé.
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mẹ anh mà nghe được anh lấy từ "sinh " cao cả này nhét vô đây chắc bác đập anh một trận nhừ đòn.:((:((

    Trai PT ngời ngời , ai gặp mà lại không nao lòng. Cỡ như anh mình 1 vợ 1 con rùi, ra ngoài gái vẫn theo như ốc bám rêu ý. ăc ăc :)>-:)>-
  10. vyhoanggiang

    vyhoanggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế mà chẳng bù cho tớ chút nào, chẳng thấy có gái nào theo. hihi

Chia sẻ trang này