1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái qua ánh mắt con trai!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi King_of_god_new, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvh202148

    nvh202148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, con gái trong ánh mắt con trai là một lũ ăn nhiều, nói nhiều, mau già và lâu chết

    Hưng
  2. khi_yeu

    khi_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    biết rồi, khổ lắm, nói mãi !
    chuyện đâu còn có đó mà , chạy đi đâu mà sợ ,hihi !
    phải không các bác?
    Yeu la khong bao gio phai noi loi hoi tiec
  3. chitue

    chitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái ư nghe thì thú vị đó nhưng mà tui thấy con gái bay giờ thực dụng quá và còn nói nhiều nữa chứ ....Nói thế thôi chứ thiếu bóng dáng con gái kể ra cũng buồn vì thiếu con gái là thiếu đi một nửa thế giới rồi còn gì nhỉ Nhưng mình nghĩ là con gái cũng nên sửa những tật xấu đó di để cho con gái ngày càng dễ thương hơn
    Lấy chồng từ thưở mười lăm
    Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
    Đến năm mười tám đôi mươi
    Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường
    Bảo rằng thương thật là thương

  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ông bác có tư tưởng hay gớm nhỉ, lại kiếm được bài thơ nghe dễ kô chịu được
    nói gì thì nói, nghe theo lời người lớn bảo lại thì con gái thời nay đúng là đã có khác trước nhiều lắm, hình như là hư hơn ấy ạ
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    nếu không có con gái thì chán lắm,không có con gái nhõng nhẽo nè,không có con gái thì túi tiền của các chàng sẽ nặng túi đi sẽ còng kềnh lắm,khi con trai buồn ai sẽ là người để chàng tâm sự,ôi nhiều cái lắm không kể xiết,kể xơ xơ thôi,như thế cũng đủ rồi,phải không mấy cô nương
    bazen
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nếu không có con trai sẽ buồn lắm,sẽ không co ai đi ăn với chàng,và túi tièn của các chàng sẽ nặng và còng kềnh khó chịu lắm
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    nếu không có con gài thì buồn lắm,
    con trai sẽ xchả được chờ để đưa đón, chả biết buồn bởi vì khi đó làm gì còn ai nữa đâu để mà giận , mà nhớ mà thương!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  8. thanhtrungzues

    thanhtrungzues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    con gái hả.?
    trước đây tôi chỉ quan tâm tới con gái khi tôi có ý đồ với người đó, số còn lại với tôi con gái là 1 chuỗi những phiền phức. nhưng bây giờ thì khác rồi con gái thật thú vị, tôi đã kết bạn vơi nhiều bạn gái hơn và tôi nhận được từ họ cũng rât nhiều mà con trai với nhau không thể giúp.....họ biết cách chia sẻ và động viên thật tài tình đôi khi tôi còn có cảm giác như được sự chăm sóc của 1 người chị.....
    tôi là con trai nhưng đã biết nấu ăn từ khi 6 tuổi, giờ nhìn nhưng ban gái thành thị của mình nấu ăn rất vụng nhưng rất dễ thương không tin cú để ý mà xem. hãy nhìn họ trông thật vất vả với nồi trứng luộc ý.....đua vậy thôi chứ con gái noi chung là rất tuyệt. cảm ơn các bạn gái nhé.
    ZUES
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    không có con gái .. con trai không thể làm anh hùng được .. chẳng lẻ lại làm anh hùng trước mặt con trai à.. kì cục thật đó nha .. đúng không nè.. không có con gái thì con trai không biết làm cái gì
    thien than be nho
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ghét con gái lắm , con gái thật làf khó hiểu quá hà
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này