Con gái Quảng Bình??? Tui có nhận xét thế này,con gái Quảng Bình nhiều người rất đẹp...nhưng tính tình đểu quá thì phải... 1 đứa nữa ở trọ ở xóm tui,phải nói là em í rất đẹp,very...very...đẹp....Nhưng hình như có cái tội hơi đểu...Hôm đó tui ngồi ở quán Net thì em nhờ vô lập mail,thấy em đẹp quá nên bữa sau nhảy vô nick đó làm quen luôn...Em í đoán ngay ra là tui và chơi ngay cái font Falling Heart,ehe...tá hoả luôn... Rồi sau đó ít bữa,1 thằng bạn của tui lại nhảy vô chat với em thì em lại chơi cái hình mặt cười hiện tim tim... đó là nói chung tui với thằng bạn thui,chứ ngoài ra chắc còn nhiều nữa...hic hic,con gái QB kinh nhẩy!! Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 27/10/2003
Hê, bác @Robedan mô rồi, có kẻ đang nói xấu em Sen kìa ? Ra tay nghĩa hiệp đi bác . The Soul of NgheTinhIIR
Bác mà chỉ vì tán không được mà nói thế thì cũng đủ kết luận bác... thế nào rồi. Lẽ ra con trai Huế nên tránh từ đểu thì hơn??? Hơn nữa cũng không nên vơ đủa cả nắm phải không bác. Vì vậy tui không nói gì đến con trai Huế a nha. Thôi miềng nói ít hiểu nhiều. Mời các bác 1 ly Yêu khó hơn làm Toán không 0.
trời đất,đọc ko hiểu ý tui rùi... tui nói thế này nè,tui mới chat với em í lần đầu,tui chỉ nói đàng hoàng thui mà em í thui,em í hỏi "có phải anh là cái người bữa truoc tạo mail cho em ko",rồi chơi font Falling Heart với tui luôn... Rùi sau đó 1 tuần,thằng bạn tui cũng giúp gì em í ấy,rồi 1 lúc sau thằng bạn tui cũng chat với em í,rùi em í cũng chơi cái mặt có hình trái tim ra.... Đấy,có đúng là đểu ko???Tui nói rùi nhá,tui với thằng bạn tui chưa có tán nhá... ehhe,hey thật,bác nói "nói ít hiểu nhiều" trong khi tui nói nhiều bác ko hiểu duoc tí nào!! Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 27/10/2003
Trời ạ, tui mời bác uống beer rồi mà bác vẫn muốn nói con gái QB đểu sao??? Hic hic hic chỉ có chút từng đó mà KIENHSG nói là con gái QB đểu kìa... bà con vô xem tui nói đúng hay sai. Nói nhỏ với KIENHSG nha: nếu bác nói bác tán rồi thì còn đở nay bác nói chưa tán thì tui nghỉ không ra quá??? Yêu khó hơn làm Toán không 0.
Sáng ni, thấy Bác ra Quảng Bình mở Topic "bình loạn" (vì khó hiểu quá nên mọi người mới bình thành loạn đó), thấy hơi thắc mắc nhưng giờ đọc được cái message trên thì hiểu rồi. Đúng là "lá rụng về cội". Bác thì đang khen mà họ lại hiểu lộn, khổ thân rứa. Tưởng bác đang ở Huế, để hôm nào ra quê ngoại QB thì rủ bác đi cùng, chạy xe máy cho tiện chơ cứ S163 -164 (tàu chợ) ri thì mất công đợi tàu quá. Ai dè ở tận bên Sin-ga-bo, rứa mà lặn lội về thăm quê ra ri, box QB cảm động thiệt đó. Mod đi mô hết rồi vô welcome bác KIENHSG đi tề. À, Trong Huế thì bác ở mô, không khéo lại là lắng giềng của em đó. Ở đây cũng có quán "Linh tinh về Huế" đó, hôm nào bác ghé coi thiếu hương vị chi thì bổ sung hí. Cuối cùng hỏi bác cái chữ ĐN đo đỏ ở trên có phải bị nhầm là Đà nẳng không hay là ngụ ý chi nữa - mong là không sai để khỏi bình loạn thêm F1
eheh,cha math() đúng là...tui với thằng bạn tui nói chung là thấy nhỏ đó dễ thương mới làm quen,nhưng chưa kịp tán nó thì nó đã làm thế rùi,ko nói đểu thì hơi lạ...mà thui,ông lí sự cùn quá,ko cãi với ông,mất hoà khí lại lòi cái kém...kém..hè hè của ông ra thui to f01:hè hè,tui nói Quảng BÌnh mà nhầm,vì hôm nay vô box QB lần đầu tiên,truoc đây toàn vô láng giềng ĐN nên nhầm nhọt tí xíu...tui vô box QB vì nhớ tới em mà tui nói ở trên đoá...với nữa là mẹ tui hồi xưa học ở Quảng Bình và hiện tại cũng có 1 chị Quảng Bình đang học ĐH Huế tá túc ở nhà tui...chị đó cũng xinh gái lắm à,hơn tui 2,3 tuổi mà mấy thằng bạn ngang tui cũng "kết" nữa là...bữa nào tui kêu chị đó vô đây!! Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
Hê hê hê Nhầm. Xin lỗi chú KIENHSG. Làm một ly vô là không thấy gi hết. Chú với tui làm thêm một ly nửa hè. à nhân tiện chú cho tui cái địa chỉ nhà chú để làm quen luôn... Hê hê hê welcome chú vô đây chơi. Yêu khó hơn làm Toán không 0.