1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Quảng Ninh có xinh, có kiêu không ?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi dhphong_qn80, 14/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Gửi Tuancansolo,
    Con gái Quảng Ninh thích... ăn. Nhưng nếu bạn dẫn người ta đi ăn phở Hà Nội, bát phở giá 10.000 đ, thì nên gọi thêm ít nhất là 10.000 đ thịt nữa nhé. Phở Hà Nội hơi kém về lượng, người Quảng Ninh rất dị ứng về vụ này.
    Chúc bạn may mắn.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí đừng có mà nghe cindy xui dại, con gái QN lãng mạn lắm nhưng cũng thực tế lắm, bạn mà giữa trời mưa chạy ra công viên hái hoa rồi leo cổng vào nhà cô ta là cô ta gọi điện đưa cậu đi Quang Hanh luôn đó. cậu phải cho cô ta thấy tình cảm chân thành của mình, con gái đánh giá rất cao sự chân thành. bạn thỉnh thoảng hãy làm cho cô áy bất ngờ bằng những cử chỉ lãng mạn một chút, nhưng bạn phải cố gắng học hành cẩn thận, hỹa là một chàng trai tốt... hãy là bạn của cô ấy trước, đừng cho cô ấy biết rằng bạn đang cưa cô ấy, cô ấy sẽ mất cảnh giác...vaf bạn cứ thế...tiến dàn dần..... chúc bạn thành công.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí đừng có mà nghe cindy xui dại, con gái QN lãng mạn lắm nhưng cũng thực tế lắm, bạn mà giữa trời mưa chạy ra công viên hái hoa rồi leo cổng vào nhà cô ta là cô ta gọi điện đưa cậu đi Quang Hanh luôn đó. cậu phải cho cô ta thấy tình cảm chân thành của mình, con gái đánh giá rất cao sự chân thành. bạn thỉnh thoảng hãy làm cho cô áy bất ngờ bằng những cử chỉ lãng mạn một chút, nhưng bạn phải cố gắng học hành cẩn thận, hỹa là một chàng trai tốt... hãy là bạn của cô ấy trước, đừng cho cô ấy biết rằng bạn đang cưa cô ấy, cô ấy sẽ mất cảnh giác...vaf bạn cứ thế...tiến dàn dần..... chúc bạn thành công.
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Nòi chung là?, 'Ă? tàn, 'Ă? yĂu mẶt cĂ gài nà?o 'ò thì? khĂng thĂ? dù?ng hay àp dùng mẶt càch nà?o 'ò duy nhẮt cà?... Tì?nh cà?m cù?a con ngươ?i chứ khĂng phà?i mẶt cài gì? cĂ?m nf́m 'ược mà? cò thĂ? àp dùng như cĂng thức vẶy. Con gài QN cùfng như con gài càc tì?nh khàc, bàn nĂn tì?m hiĂ?u ròf rà?ng tình càch, lẮi sẮng cùfng như càch cứ sư?.... cù?a cĂ Ắy thì? mới cò thĂ? nghìf 'Ắn thà?nh cĂng 'ược. Chùc bàn thà?nh cĂng nhè
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Nòi chung là?, 'Ă? tàn, 'Ă? yĂu mẶt cĂ gài nà?o 'ò thì? khĂng thĂ? dù?ng hay àp dùng mẶt càch nà?o 'ò duy nhẮt cà?... Tì?nh cà?m cù?a con ngươ?i chứ khĂng phà?i mẶt cài gì? cĂ?m nf́m 'ược mà? cò thĂ? àp dùng như cĂng thức vẶy. Con gài QN cùfng như con gài càc tì?nh khàc, bàn nĂn tì?m hiĂ?u ròf rà?ng tình càch, lẮi sẮng cùfng như càch cứ sư?.... cù?a cĂ Ắy thì? mới cò thĂ? nghìf 'Ắn thà?nh cĂng 'ược. Chùc bàn thà?nh cĂng nhè
  6. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vậy là như thế nào đây?, trường tôi và trường cô ấy sắp nghỉ hè rồi .Đến giờ này mà chưa biết tên người ta ,TRái tim đã ko còn bình yên nữa rồi .Em ở xa xa ,anh biết đâu mà tìm .
    Người yêu dấu ơi
  7. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vậy là như thế nào đây?, trường tôi và trường cô ấy sắp nghỉ hè rồi .Đến giờ này mà chưa biết tên người ta ,TRái tim đã ko còn bình yên nữa rồi .Em ở xa xa ,anh biết đâu mà tìm .
    Người yêu dấu ơi
  8. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác tuancansolo ơi,Cindy không dám xui dại đâu, chắc tại cái thí dụ của Cindy nó hơi sống động và cường điệu hoá thôi mà, nhưng theo Cindy thì dù ở trong thời đại nào con người cũng rất cần sự lãng mạn, đặc biệt là hiện nay cuộc sống có quá nhiều chuyện xô bồ, hình như người ta sống có hơi thực tế quá. Chính vì vậy mà Cindy luôn mong muốn bạn gái nào cũng được hưởng một chút không khí lãng mạn của tình yêu thời Romeo và Juliet. Mọi người có thấy tình huống mà Cindy cố vấn cho tuancansolo hơi giống giống phim "Vị đắng tình yêu" không?
    Nhưng vấn đề rất nan giải của Tuancansolo là ở chỗ làm sao để làm quen với bạn gái đó. Vậy thì Cindy sẽ kể cho bác nghe một câu chuyện tình rất lãng mạn có thật mà Cindy được biết.

    Có một bạn trai rất quý một bạn gái nhưng không biết làm cách nào để làm quen được (giống tình trạng bác Tuancansolo), thế là bạn trai đó tìm cách tiếp cận anh trai của cô gái. Biết anh trai của cô gái rất thích đánh điện tử, bạn trai liền học chơi điện tử và phải chơi thật giỏi để còn giao đấu với ông anh trai kia. Sau một thời gian hai bên chở thành đối thủ không phân thắng bại thì bạn trai được ông anh trai mời về nhà chơi, thế là gặp được cô gái một cách rất chính thức. Suốt hai năm trời bạn trai đó đến nhà cô gái chơi với tư cách rất đàng hoàng, chân thành nhưng cô gái không có biểu hiện gì là yêu bạn trai đó. Đến ngày sinh nhật của cô gái sau hai năm quen biết, bạn trai đó quyết định sẽ đến nhà cô lần cuối cùng và sẽ không tiếp tục "cưa" nữa, bởi có vẻ như không còn hi vọng. Vậy mà thật bất ngờ, lúc bạn trai đó ra về, cô gái đã bảo chàng trai chở mình lên bãi sông Hồng, đến nơi cô gái đã nói với chàng trai một câu mà Cindy tin là suốt đời bạn trai đó không bao giờ quên "Em đã từng quyết định rằng khi nào em tìm được một người mà em yêu và sẽ lấy làm chồng thì em sẽ đưa đến đây". Và chuyện gì xảy ra thì các bác cũng biết cả, thật là một happy ending, phải không?
    Bác tuancansolo thấy không, con gái luôn bất ngờ và thú vị, bác phải kiên trì, chân thành và tin vào tình yêu của mình thì sẽ chiếm được lòng tin yêu của bạn gái. Một lần nữa chúc bác thành công, làm quen được phải lại quả cho quân sư đấy nhé.
  9. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác tuancansolo ơi,Cindy không dám xui dại đâu, chắc tại cái thí dụ của Cindy nó hơi sống động và cường điệu hoá thôi mà, nhưng theo Cindy thì dù ở trong thời đại nào con người cũng rất cần sự lãng mạn, đặc biệt là hiện nay cuộc sống có quá nhiều chuyện xô bồ, hình như người ta sống có hơi thực tế quá. Chính vì vậy mà Cindy luôn mong muốn bạn gái nào cũng được hưởng một chút không khí lãng mạn của tình yêu thời Romeo và Juliet. Mọi người có thấy tình huống mà Cindy cố vấn cho tuancansolo hơi giống giống phim "Vị đắng tình yêu" không?
    Nhưng vấn đề rất nan giải của Tuancansolo là ở chỗ làm sao để làm quen với bạn gái đó. Vậy thì Cindy sẽ kể cho bác nghe một câu chuyện tình rất lãng mạn có thật mà Cindy được biết.

    Có một bạn trai rất quý một bạn gái nhưng không biết làm cách nào để làm quen được (giống tình trạng bác Tuancansolo), thế là bạn trai đó tìm cách tiếp cận anh trai của cô gái. Biết anh trai của cô gái rất thích đánh điện tử, bạn trai liền học chơi điện tử và phải chơi thật giỏi để còn giao đấu với ông anh trai kia. Sau một thời gian hai bên chở thành đối thủ không phân thắng bại thì bạn trai được ông anh trai mời về nhà chơi, thế là gặp được cô gái một cách rất chính thức. Suốt hai năm trời bạn trai đó đến nhà cô gái chơi với tư cách rất đàng hoàng, chân thành nhưng cô gái không có biểu hiện gì là yêu bạn trai đó. Đến ngày sinh nhật của cô gái sau hai năm quen biết, bạn trai đó quyết định sẽ đến nhà cô lần cuối cùng và sẽ không tiếp tục "cưa" nữa, bởi có vẻ như không còn hi vọng. Vậy mà thật bất ngờ, lúc bạn trai đó ra về, cô gái đã bảo chàng trai chở mình lên bãi sông Hồng, đến nơi cô gái đã nói với chàng trai một câu mà Cindy tin là suốt đời bạn trai đó không bao giờ quên "Em đã từng quyết định rằng khi nào em tìm được một người mà em yêu và sẽ lấy làm chồng thì em sẽ đưa đến đây". Và chuyện gì xảy ra thì các bác cũng biết cả, thật là một happy ending, phải không?
    Bác tuancansolo thấy không, con gái luôn bất ngờ và thú vị, bác phải kiên trì, chân thành và tin vào tình yêu của mình thì sẽ chiếm được lòng tin yêu của bạn gái. Một lần nữa chúc bác thành công, làm quen được phải lại quả cho quân sư đấy nhé.
  10. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cindy(Thanh Hằng ) nhé !
    Tôi cũng chỉ mong tiếp cận được người mà cô ấy quen .Cũng thầm mong được như bạn nói .Nhưng đó chỉ là 1 giấc mơ đẹp fải ko Hằng ?Nhưng dù sao cũng cám ơn vì câu chuyện thú vị của bạn ,Rất mong được làm quen với Hằng ,1cô gáiQn thật dễ mến !

Chia sẻ trang này