1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Quảng Ninh có xinh, có kiêu không ?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi dhphong_qn80, 14/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cũng còn tuỳ. con gấy QN cũng dễ làm quen đấy chứ. --> he he nhiều chú còn bị tấn công te tua nữa kia, nhưng cẩn thận đừng để họ ghét dễ sợ lém .
    Xong !!
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ ặĂ........ C" . Nhặng mà câng dỏằ. thặặĂng nỏằa. Đi vỏằ>i BỏằƠt mỏãc Ăo cà sa, 'i vỏằ>i ma mỏãc Ăo giỏƠy mà lỏằ
    ------------------------------
    Lazycat
  3. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ ặĂ........ C" . Nhặng mà câng dỏằ. thặặĂng nỏằa. Đi vỏằ>i BỏằƠt mỏãc Ăo cà sa, 'i vỏằ>i ma mỏãc Ăo giỏƠy mà lỏằ
    ------------------------------
    Lazycat
  4. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề này có vẻ ăn khách quá! Tham gia chút đỡ buồn.
    Tớ nói thật là ở Quảng Ninh bây giờ chẳng có mấy người gốc Quảng Ninh thực sự, mà hầu như là dân tứ xứ, đến sinh sống làm ăn. Nếu nói đến quê gốc thì toàn là Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An, Nam Định thoát ly ra vùng mỏ làm việc, nên chỉ có tầng lớp thanh niên là được sinh ra tại QN thực sự (giống bọn Mỹ - Hợp chủng quốc nhỉ). Dân Quảng Ninh gốc thì toàn Hoa Kiều thôi, .
    Nói về độ xinh thì tớ không dám chắc nhưng tớ khẳng định 80% con gái ở đây đanh đá, 20% còn lại thì cực kỳ đanh đá. Kiêu à? chưa chắc đâu? Tỷ lệ đám cưới sớm tớ thấy nhiều lắm, còn nguyên nhân để dẫn đến cưới sớm thì chắc là ai cũng biết rồi. Nói chung ở đâu cũng có người nọ người kia. Còn con gái QN mà tớ vẫn tiếp xúc thì trời ạ, nhà giàu, ăn chơi, học dốt, đánh bạc ... các kiểu. Và hầu hết, ở HN khi ai nhắc đến dân Quảng Ninh là người ta lại lắc đầu lè lưỡi, kể ra cũng khó hiểu thật.
    Suy từ bản thân rockmantocdai thì thấy con gái Quảng Ninh không phải xấu, mà là rất xấu! Tớ chỉ thấy đúng nhất ý kiến của một bạn nào đó, bảo là " Gái QN đã ghét ai thì cực ghét", ừ, như mình đã ghét là xúc đất đổ đi luôn!
    Ý kiến ý cò cũng chỉ có thế, nói thêm nữa thế nào cũng bị ăn chửi,
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  5. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề này có vẻ ăn khách quá! Tham gia chút đỡ buồn.
    Tớ nói thật là ở Quảng Ninh bây giờ chẳng có mấy người gốc Quảng Ninh thực sự, mà hầu như là dân tứ xứ, đến sinh sống làm ăn. Nếu nói đến quê gốc thì toàn là Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An, Nam Định thoát ly ra vùng mỏ làm việc, nên chỉ có tầng lớp thanh niên là được sinh ra tại QN thực sự (giống bọn Mỹ - Hợp chủng quốc nhỉ). Dân Quảng Ninh gốc thì toàn Hoa Kiều thôi, .
    Nói về độ xinh thì tớ không dám chắc nhưng tớ khẳng định 80% con gái ở đây đanh đá, 20% còn lại thì cực kỳ đanh đá. Kiêu à? chưa chắc đâu? Tỷ lệ đám cưới sớm tớ thấy nhiều lắm, còn nguyên nhân để dẫn đến cưới sớm thì chắc là ai cũng biết rồi. Nói chung ở đâu cũng có người nọ người kia. Còn con gái QN mà tớ vẫn tiếp xúc thì trời ạ, nhà giàu, ăn chơi, học dốt, đánh bạc ... các kiểu. Và hầu hết, ở HN khi ai nhắc đến dân Quảng Ninh là người ta lại lắc đầu lè lưỡi, kể ra cũng khó hiểu thật.
    Suy từ bản thân rockmantocdai thì thấy con gái Quảng Ninh không phải xấu, mà là rất xấu! Tớ chỉ thấy đúng nhất ý kiến của một bạn nào đó, bảo là " Gái QN đã ghét ai thì cực ghét", ừ, như mình đã ghét là xúc đất đổ đi luôn!
    Ý kiến ý cò cũng chỉ có thế, nói thêm nữa thế nào cũng bị ăn chửi,
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Xét về mặt sinh học con gái Quảng Ninh da không cần Pont vẫn trắng, môi không cần LipIce vẫn xinh xinh ... mang đặc tính của một vùng công nghiệp nên rất rõ ràng := 1 + 1 = 2, nhưng cũng bao hàm không ít những đáp số huyền bí mờ không có một định lý nào kiến giải nổi.
    Gấy ở nơi này cũng khá phóng khoáng, ít câu lệ, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tình cảm của mình, ẩn dưới cái vẻ kênh kiệu là những tâm hồn biết êu và cần được êu
    Vịt Quảng Ninh phần lớn là nổi - thậm trí còn lềnh phềnh vì là dân miền Biển.
    Đừng dại mà cưa họ - phải dùng rìu ý - người ta nói "Cây thường đổ về nơi có vết rìu mà lỵ .... " ấy ấy ... từ từ .. đã khéo đ_ếch tránh được bây chừ .. chạy

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Xét về mặt sinh học con gái Quảng Ninh da không cần Pont vẫn trắng, môi không cần LipIce vẫn xinh xinh ... mang đặc tính của một vùng công nghiệp nên rất rõ ràng := 1 + 1 = 2, nhưng cũng bao hàm không ít những đáp số huyền bí mờ không có một định lý nào kiến giải nổi.
    Gấy ở nơi này cũng khá phóng khoáng, ít câu lệ, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tình cảm của mình, ẩn dưới cái vẻ kênh kiệu là những tâm hồn biết êu và cần được êu
    Vịt Quảng Ninh phần lớn là nổi - thậm trí còn lềnh phềnh vì là dân miền Biển.
    Đừng dại mà cưa họ - phải dùng rìu ý - người ta nói "Cây thường đổ về nơi có vết rìu mà lỵ .... " ấy ấy ... từ từ .. đã khéo đ_ếch tránh được bây chừ .. chạy

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  8. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khổ , thương bạn Phong quá , không hiểu tán thế nào mà các em chưa đổ - đến nỗi phải vào đây than con gái Quảng Ninh ...kiêu . Tán nhầm đối tượng rồi ông ạ .
    Ai mà chả có tâm hồn , cô gái nào mà chả mong được yêu thương và hết lòng vì người thương . Có kiêu cũng là để thử lòng các anh xem t/c đến đâu rồi thôi , chị em người ta (theo quan niệm cũ đã ăn sâu vào nếp sống ) đã mất cái quyền tỏ tình , tán tỉnh , thì cũng để cho cái quyền được đo lòng các anh trai để còn đặt lòng tin chứ .
    Con gái ở đâu cũng rất đa dạng , có người đanh đá , có người hiền , có người ăn chơi thì có người giản dị , chả cái nào là xâu cả , tuỳ môi trường và hoản cảnh mà ra . Các bạn đang chơi với những cô gái như thế nào thì chính bản thân bạn cũng có nhiều điểm tương đồng với các cô gái ấy thôi . Còn nếu chưa chơi , chỉ nhìn qua , nghe qua rồi kết luận thì quả thật quá hồ đồ .

    Tiger
  9. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khổ , thương bạn Phong quá , không hiểu tán thế nào mà các em chưa đổ - đến nỗi phải vào đây than con gái Quảng Ninh ...kiêu . Tán nhầm đối tượng rồi ông ạ .
    Ai mà chả có tâm hồn , cô gái nào mà chả mong được yêu thương và hết lòng vì người thương . Có kiêu cũng là để thử lòng các anh xem t/c đến đâu rồi thôi , chị em người ta (theo quan niệm cũ đã ăn sâu vào nếp sống ) đã mất cái quyền tỏ tình , tán tỉnh , thì cũng để cho cái quyền được đo lòng các anh trai để còn đặt lòng tin chứ .
    Con gái ở đâu cũng rất đa dạng , có người đanh đá , có người hiền , có người ăn chơi thì có người giản dị , chả cái nào là xâu cả , tuỳ môi trường và hoản cảnh mà ra . Các bạn đang chơi với những cô gái như thế nào thì chính bản thân bạn cũng có nhiều điểm tương đồng với các cô gái ấy thôi . Còn nếu chưa chơi , chỉ nhìn qua , nghe qua rồi kết luận thì quả thật quá hồ đồ .

    Tiger
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    hihihihih
    Thất bại là chuyện thường tình của binh gia mà, mà tình trường thì lại được ví như chiến trường đó, Thoa ơi...
    Chuyện nhỏ.
    phong

Chia sẻ trang này