1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Quảng Ninh có xinh, có kiêu không ?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi dhphong_qn80, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    [Đến ngại với cái bạn này! Là con gái với nhau ma còn............
    -------------
    Bạn ngại cho tôi sao?
    Thế bạn có ngại cho 1 người bị 1 cô em QN phá hoại hạnh phúc không? Bạn có thấy ái ngại rằng, sao QN quê bạn lại có những cô gái như thế không?
    Là đàn bà con gái với nhau sao cô ta lại giành giật hạnh phúc của người khác? Bạn có thấy ái ngại kg?
    Câu "con gái QN khét tiếng" là tôi copy từ 1 comment trong mục này thôi nha!
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa chị. Em ko có ý định thay đổi cái suy nghĩ của chị về con gái QN. Vì những gì chị nhận xét và đưa ra đây cũng là cơ sở để mọi người đánh giá về chị mà. Nên em cũng ko cần thiết phải thanh minh.
    À còn điều này nữa. Nếu cái người bị cướp người yêu hay chồng ấy mà giống chị. Thì em nghĩ cùng ko có gì ngạc nhiên đâu. Bất kì một cô gái bình thường cũng có thể làm được điều ấy. Các cụ nói: Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. ko phải tự nhiên mà người yêu hay chồng bỏ theo gái. xem lại mình trước, xem lại người đàn ông của mình trước. Rồi hãy nói.
    Em ko ủng hộ cái hành động ấy. Dị ứng là khác. Nhưng mà cuộc sống đâu phải đơn giản là yêu hay lấy nhau rồi là trọn đời bên nhau. Thế người ta mới cần sự vun đắp tình yêu. Giữ chồng cũng là một nghệ thuật. Và là nghệ thuật rất khó nữa. Vậy nên bản thân mỗi người phải luôn luôn cập nhật cái mới để refresh bản thân. Không ai nắm tay đến sáng chị ạ.
    Em ít tuổi hơn chị, nên cũng ko dám thế này thế kia. Phàm là con người ko ai hoàn hảo. Những gì chị nghĩ về con gái QN, em cũng ko cấn thiết phải thanh minh cho cô gái kia. Một tập thể tốt ko có nghĩa tất cả mọi thành viên đều hoàn hảo. Ngược lại một cá nhân xấu ko thể nói cả tập thể ấy xấu. Đây là sự thật hiển nhiên.
    Mà em bảu này. Chị cũng bả thủ giống em. Khó thay đổi quan điểm. Thế mới khổ chứ!
  3. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Vâng thưa chị. Em ko có ý định thay đổi cái suy nghĩ của chị về con gái QN. Vì những gì chị nhận xét và đưa ra đây cũng là cơ sở để mọi người đánh giá về chị mà. Nên em cũng ko cần thiết phải thanh minh.
    À còn điều này nữa. Nếu cái người bị cướp người yêu hay chồng ấy mà giống chị. Thì em nghĩ cùng ko có gì ngạc nhiên đâu. Bất kì một cô gái bình thường cũng có thể làm được điều ấy. Các cụ nói: Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. ko phải tự nhiên mà người yêu hay chồng bỏ theo gái. xem lại mình trước, xem lại người đàn ông của mình trước. Rồi hãy nói.
    Em ko ủng hộ cái hành động ấy. Dị ứng là khác. Nhưng mà cuộc sống đâu phải đơn giản là yêu hay lấy nhau rồi là trọn đời bên nhau. Thế người ta mới cần sự vun đắp tình yêu. Giữ chồng cũng là một nghệ thuật. Và là nghệ thuật rất khó nữa. Vậy nên bản thân mỗi người phải luôn luôn cập nhật cái mới để refresh bản thân. Không ai nắm tay đến sáng chị ạ.
    Em ít tuổi hơn chị, nên cũng ko dám thế này thế kia. Phàm là con người ko ai hoàn hảo. Những gì chị nghĩ về con gái QN, em cũng ko cấn thiết phải thanh minh cho cô gái kia. Một tập thể tốt ko có nghĩa tất cả mọi thành viên đều hoàn hảo. Ngược lại một cá nhân xấu ko thể nói cả tập thể ấy xấu. Đây là sự thật hiển nhiên.
    Mà em bảu này. Chị cũng bả thủ giống em. Khó thay đổi quan điểm. Thế mới khổ chứ!
    -------
    Đúng là có thế thật em ạ. Chị trách chị không có dẻo mỏ bằng cô ta, chị trách chị không có uốn éo, không ve vãn, không ữon ẹo, không mồi chài được đàn ông như cô ta. Chị trách chị không có kinh nghiệm nhiều như cô ta. Chị trách chị không đủ lẳng lơ như cô gái QN này em ạ. Chắc là chị chưa có nghệ thuật sống và nghệ thuật giữ chồng!. Nhưng mà em không cần phải dạy chị điều ấy đâu em! Sau này khi lấy chồng em sẽ hiểu!
    Chị hy vọng rằng, chồng tương lai của em không bỏ em vì 1 người con gái khác, lúc ấy em đừng có than vãn rằng, sống nghệ thuật như em, hoàn hảo như em mà sao vẫn mất chồng! Có những điều khó nói lắm em ơi!
    Tóm lại, chị vẫn ấn tượng xấu về gái QN, hè hè
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Chị ơi em đã nói rồi. Ko ai nắm tay đến sáng. Ko dám chắc sau này em ra sao. Có điều chắc chắn, em ko phải là cô gái hoàn hảo. Cũng ko biết có đủ tỉnh táo để luôn giữ cho gia đình êm ấm hay ko. Nhưng em luôn sống theo triết lý gương soi: Mình soi vào nó cái gì thì nó phản lại mình cái ấy. Vậy nên em có lòng tin vào cuộc sống.
    Oán một người, trách một người thì điều đâu tiên là bản thân mình luôn u uất, trĩu nặng. Ko bao giờ mình có thể hạnh phúc được. Em chưa có gia đính. Cũng biết là khi đó có những chuyện rất nhỏ nhặt thôi nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới hạn phúc. Có điều em tin vào cảm nhận của bản thân. Em tin là em sẽ lựa chọn đúng. Và cũng tin mình sẽ hạnh phúc.
    Cuộc sống ko chỉ mầu hồng. Nhưng cũng đừng để nó nhuốm màu đen tối!
    Em ko dạy chị hay khuyên chị. Em chỉ bày tỏ quan điểm của em thôi. Vì đây là diễn đàn. Mỗi người có quyền bày tỏ ý kiến. Như chị chẳng hạn. Chị hoàn toàn có quyền ghét con gái Quảng Ninh. Nhưng chị đừng xúc phạm tất cả các cô gái Quảng Ninh như thế. ok?
  5. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Ha ha. Chị ơi em đã nói rồi. Ko ai nắm tay đến sáng. Ko dám chắc sau này em ra sao. Có điều chắc chắn, em ko phải là cô gái hoàn hảo. Cũng ko biết có đủ tỉnh táo để luôn giữ cho gia đình êm ấm hay ko. Nhưng em luôn sống theo triết lý gương soi: Mình soi vào nó cái gì thì nó phản lại mình cái ấy. Vậy nên em có lòng tin vào cuộc sống.
    Oán một người, trách một người thì điều đâu tiên là bản thân mình luôn u uất, trĩu nặng. Ko bao giờ mình có thể hạnh phúc được. Em chưa có gia đính. Cũng biết là khi đó có những chuyện rất nhỏ nhặt thôi nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới hạn phúc. Có điều em tin vào cảm nhận của bản thân. Em tin là em sẽ lựa chọn đúng. Và cũng tin mình sẽ hạnh phúc.
    Cuộc sống ko chỉ mầu hồng. Nhưng cũng đừng để nó nhuốm màu đen tối!
    Em ko dạy chị hay khuyên chị. Em chỉ bày tỏ quan điểm của em thôi. Vì đây là diễn đàn. Mỗi người có quyền bày tỏ ý kiến. Như chị chẳng hạn. Chị hoàn toàn có quyền ghét con gái Quảng Ninh. Nhưng chị đừng xúc phạm tất cả các cô gái Quảng Ninh như thế. ok?
    ------
    Ok, nu pogodi!
    Đối với chị, mỗi khi nhắc tới QN, nghe tới QN, chị lại nghĩ tới con bé xấu xa này em ạ. Bây giờ lại có thêm em nữa, hihi
    Tặng em nè
    Out !
  6. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ồ ồ, có cần nặng lời với nhau thế không nhỉ???
    Yêu hay ghét là tình cảm của mỗi người - bác không thích em Xuân kia vì em ấy cướp chồng của bác - đấy là chuyện đương nhiên ( bác mà thích thì em chết liền luôn á).
    Nhưng nói thật, bác có chồng thì phải giữ chồng, dạy chồng cho chồng ngoan. Nhìn thấy gái, thích thì thích, yêu thì yêu - nhưng phải nhớ đến Vợ ở nhà.
    Một khi chồng bác không ngoan thì không có em Xuân Quảng Ninh này cướp thì cũng có em Xuân Hải Phòng, em Xuân Nam Định, em Xuân Đăk Lăk, Đak Nông khác giằng ra khỏi tay bác.
    Con gái mỗi miền, mỗi vùng có một đặc điểm khác nhau vì văn hóa của mỗi vùng khác nhau.
    Em đố bác tìm được một em Hà Nội chính hiệu con nai vàng ngơ ngác đấy. Em đi tìm mỏi mắt mà chả được em nào có được 1 tí " thanh lịch Tràng An".
    Nhưng bác về Quảng Ninh, về Hải Phòng hay các vùng khác, con gái ở đó có những đặc điểm rất riêng biệt mà văn thơ họ gọi là " hương đồng gió nội". Cái đấy làm nên vẻ đẹp riêng, sự đặc trưng của con người vùng đó.
    Em có một nhận xét chung chung thế này.
    Gái vùng biển - thường mặn mà, sắc sảo, ăn to nói lớn, tình cảm như sóng biển.
    Gái vùng núi - thường bẽn lẽn, rụt rè, tình cảm nhiều và bao la như núi rừng.
    Gái đồng bằng - thường dàn trải, tình cảm bằng phẳng, ít đặc điểm nổi bật như các vùng khác.
    Nhưng nói chung, đã là con gái, cho dù ở đâu, xinh hay đẹp, dịu dàng hay đanh đá, nữ tính hay nam tính, điệu đà hay thô thiển, thì cũng vẫn đáng yêu và đáng được yêu.
    Nhận xét thì cứ nhận xét thôi.
    Chê cứ chê thôi.
    Nhưng em đố bác giai nào thoát khỏi tay một em gái nào đó đấy.
  7. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  8. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Giải lao đê ...À không , giải tán đi ..Nhức đầu quá !
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Em cũng hết kiên nhấn với chị rồi. Cái này gọi là y học bó tay. Tóm lại mặc dù người Quảng Ninh rất hiếu khách nhưng đôi khi cũng phải đá đít đuổi đi. Ặc ặc....
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ok hai con dê, Tớ lượn đây. Ní nuận với chị gái chán quá!. Cậu ở lại bảo trọng nhé. Thêm mấy cái vàng vàng nữa cho vui cửa vui nhà!

Chia sẻ trang này