1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Quảng Ninh có xinh, có kiêu không ?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi dhphong_qn80, 14/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói đúng thôi. Hâm mộ quá cơ!
  2. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất là con gái QN vừa xấu gái vừa đanh đá vừa vô duyên nhờ .
    Bà chị bị zai đá thì lỗi chủ yếu do bà chị còn thắc mắc nỗi gì nữa.
    Để kíu lại hình ảnh cho QN trong mắt bà chị thì iem xin tình nguyện mở thêm 1 suất vợ 5 cho bà chị, yêu cầu nộp hồ sơ càng nhanh càng tốt ko 4 con vợ trước nó mà biết thì nó giết
    Đời là bể khổ, yêu đương làm chi cho mệt, yêu đã khó rồi nhưng giữ được tình yêu mới là khó.
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị à!
    Em có cảm giác rằng em hiểu được chị nghĩ như thế nào thông qua những bài viết trong Topic này.
    Đầu tiên phải nói về Topic này,em từ trước đến giờ vẫn cho rằng nó chỉ là một nơi để xả street,để tung hứng với bạn bè cho đỡ nhàm chán thồi.Chẳng có ai dại gì mà vào Box QN để chê bai về con gái QN thật cả!
    Nhưng em hiểu chị cảm thấy thế nào vì những gì cô gái tên Xuân ấy gây ra cho chị,dẫn đến cảm giác không hay khi nghe đến con gái ở QN.
    Vì em cũng đã trải qua những lúc như vậy!
    Căm hận đứa con gái ấy,đến mức chỉ nghe thấy tên quê nó thôi đã ác cảm,đã nghĩ rằng nếu mình gặp con ấy trên đường thì không ngần ngại vì mà vứt xe đấy,lao vào cho nó vài cái tát vào mặt....Căm ghét vùng quê con đấy ở,căm ghét cái tên gọi nó mang,cả nơi nó làm việc,chỉ hận mình không thể tự tay đập vào bộ mặt nó .....
    Những rồi cũng sẽ qua thôi chị ạ,nó quyến rũ được chồng chị thì anh ấy cũng đâu đáng để tiếc nuối.Cứ coi như vứt đi một miếng bánh mỳ đã bị chuột gặm!
    Còn với con bé kia,sao chị không dạy cho nó một bài học nếu cảm thấy uất hận trong lòng,nếu không thì cố gắng quên nó và câu chuyện buồn của mình đi cho lòng thanh thản chị a!
    Nhắc lại chủ đề về con gái Qn,bạn bè em là người Qn,thực sự có rất nhiều người sắc xảo,hay nói cách khác là ghê gớm.
    Nhưng cũng không thể nào chấp nhận một đứa con gái ươn ẹo,mồi chài,phá vỡ hạnh phúc của người khác như người tên Xuân kia.
    Nếu một người bạn của em gặp phải cảnh như chị,bất kể con kia có phải là đồng hương hay không,em cũng sẽ làm mọi cách để bạn thoả nỗi căm hận trong lòng!
    Phải cho nó biết thế nào là nhục nhã và đau đớn!
    Nếu có thể,chị PM cho em vài điều về con bé ấy!Biết đâu những gì em biết sẽ có ích cho chị!
    Mong chị vượt qua được những ác cảm và vết thương lòng mà một đứa con gái kém giá trị đã gây ra!

  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn thực sự gnhĩ con gái quảng Ninh như thế thì phiến diện quá. Ở đâu cũng có người thế này người thế khác chứ không nên vơ đũa cả nắm. Còn nếu bạn muốn chút giận với cái cô gái tên xuân ấy thì càng không nên vì cô ta không đáng bạn phải làm thế. người đã bỏ đi rồi thì vẫn cứ ra đi bạn mà hành động dại dột là mang vạ vào thân rồi lại khổ 1 mình thôi.
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Là con gái, Phải sống với chính bản thân mình là tốt nhất bạn ạ, ở đâu cũng có người nọ người kia, tớ cũng đi học xa nhà, đến bất kì nơi đâu mỗi khi giới thiệu " mình quê Quảng Ninh" đứa nào cũng kêu " ghê gớm và tai tiếng"...mình cũng cảm thấy xấu hổ,mặc dù mình chả làm gì sai cả, nhưng cảm giác như người nói cũng đang vơ cả mình vào trong số đó.Cú lắm...Nhưng mình cũng chả việc gì phải chứng minh với họ, những người chỉ nhìn đời một phía...
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem video các em nữ sinh Hà nội oánh nhau - xông phi, bụp chát và chửi bậy cũng khiếp phết.
    Mình bảo : bằng thế nào được gái QN, khi cần thiết, vác mã tấu trảm luôn, ko fải nói lèm bèm nhiều thế kia. Hê hê.
    Vậy thì ko còn là đanh đá, ghê gớm nữa rồi mà fải là Dã man, tàn bạo.
    Đằng nào cũng mang tiếng ko đẹp, ko hiền thì chơi thẳng một lèo luôn. Sợ gì ai. Nhở các em út của má mỳ nhở. .
    Được global sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/05/2007
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Được cái lâu nay mình vẫn .... giữ gìn và phát huy cái truyền thống này. Hí hí. Nếu cần em bụp - chát - hự luôn, rút guốc, xông phi đạp, giết chết ăn sống ngay... Tại sợ nhiều quá cũng chán, nên chả thèm sợ ai nữa.
    Nói vậy thôi, chứ đã là con gái thì kiểu gì chả có tí đanh đá. Hiền lành hay nhẫn nhịn mãi một số kẻ lại được nước lấn tới bắt nạt mình, rồi dần dần lại biến thành nhu nhược. Vùng lên đập lại thì lại mang tiếng đanh đá. Thôi thì cứ hiền lành và đanh đá trong phạm vi cho phép là được rồi, miễn là bảo vệ được mình, nhở?
    Nói chung ai chơi với mình thì hiểu mình thôi, người ngoài ko hiểu thì mình hiền lành tử tế nhất hòn đất cũng bị biến thành kẻ chua ngoa nhất ... 2 hòn đất. Kiểu gì mà chẳng nói được! Tốt nhất là cứ mặc kệ, miễn là những người mình cần hiểu hiểu cho mình và hiểu rõ về mình là được rùi. Hì hì hì.
  8. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    [Em có cảm giác rằng em hiểu được chị nghĩ như thế nào thông qua những bài viết trong Topic này.
    Đúng là có thía thật em ạ. Túm lại ác cảm với tất cả những gì liên quan đến con í, hehe
    Những rồi cũng sẽ qua thôi chị ạ,nó quyến rũ được chồng chị thì anh ấy cũng đâu đáng để tiếc nuối.Cứ coi như vứt đi một miếng bánh mỳ đã bị chuột gặm! Chị không dạy nó nổi em ạ, bố mẹ nó còn chưa dạy nó nỗi thì ai mà dạy nó nổi. Chị thì không thích hành xử theo kiểui giang hồ là vác mã tấu đi hỏi chuyện nó.
    Với cả, nó là đứa cực kỳ ghê gớm, cướp chồng người ta mà còn thách là đố ai làm được rì nó đấy,, con này cùi rồi em ạ!
    Nhắc lại chủ đề về con gái Qn,bạn bè em là người Qn,thực sự có rất nhiều người sắc xảo,hay nói cách khác là ghê gớm.
    Ừ, chị cũng nghĩ thía
    Nếu có thể,chị PM cho em vài điều về con bé ấy!Biết đâu những gì em biết sẽ có ích cho chị! Thanks em, đúng như em nói là chị muốn xả xì chét thôi, không nên để người ngoài dính dáng tới chuyện riêng của mình em ạ
    Mong chị vượt qua được những ác cảm và vết thương lòng mà một đứa con gái kém giá trị đã gây ra![/size=3][/b]
    Thank em, chúc em hạnh phúc, em gái QN nhé
  9. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  10. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Anything else ?

Chia sẻ trang này