1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Quảng Ninh có xinh, có kiêu không ?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi dhphong_qn80, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...ai lại mắng cô em. Căn cái bản là doạ nhau cho vui thôicó rì đâu. Như này đến lúc ọp ẹp mới có cái để....kể tội nhau chứ. Ngày xưa chồng chị với chị chả oánh nhau suýt vỡ đầu trên HLC rồi mới .....nên duyên đấy chớ. Chồng nhở?
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là giải tán đê.
    Em Sun, em Mai - về lo chuyện giữ thằng chồng hóng hớt kia đi, ko fải chúi mũi ở đây dạy người khác giữ chồng. Chồng mình chưa giữ được, đòi dạy ai.
  3. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy,đảm bảo quyền tự do ngôn luận nên chúng ta có quyền phát ngôn bất cứ cái gì chúng ta thích và ở bất cứ đâu mà không cần suy nghĩ!Con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ thôi bà chị ạ!
    "Sơn ăn tuỳ mặt,ma bắt tuỳ người" người tử tế thì ăn nói tử tế,cái kiểu phát ngôn bật bạ như chị e rằng "Tát lật mặt "vẫn chưa đủ độ.Tôi mà nói "tát vỡ mõm","đập nát mặt" e rằng xúc phạm bà chị thái quá!Không nên thế đâu nhỉ?
    Chỉ có gái QN mới dám tát vào mặt người khác khi nghe nói bậy à?
    Thế này nhé,chị cứ ra ngã tư phố,túm một đứa con gái lại hỏi nó quê ở đâu rồi tua lại cái câu đấy thay bằng tên quê của nó,nó không đánh chị thì cũng nhổ nước bọt lẩm bẩm "Con điên,con thần kinh!",chắc nhiều người cũng nghĩ chị như thế rồi nhưng thương hại cho cái cảnh bị ruồng bỏ nên ko nói ra thôi.
    Đến đây thì tôi đã hiểu tại sao chị bị chồng bỏ mà đi theo đứa khác,may mắn cho anh chàng đấy!Gửi lời chúc mừng đến anh ta nhé!
  4. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đâu có em?
    Bạn bè và người xung quanh đánh giá qua những gì mình biểu hiện,chứ đâu đánh giá bằng những cái "tiếng xấu,tiếng tốt" vô giá trị như vài bậc học giả thù hằn cá nhân mà phát biểu ở trên.
    Truyền thống thì vẫn giữ đủ một xấp đấy ạ!
    Học nấu ăn,học cắm hoa để không bị chê "gái QN "vụng!
    Bài vở hoàn thành đến mức tốt nhất để không ai dám nói "người QN dốt"!
    Tiêu diệt các loaị mặt nạ dưa chuột,khoai tây để ai nghĩ" người QN đen như than" phải thấy xấu hổ.
    Với bạn bè cố gắng hết mình để bạn không hỏi "Mày quê Thanh Hoá à?"
    Nhưng ra đường thỉnh thoảng bị con chó cắn vào chân thì phải lấy cây,lấy gậy mà đập nó ra.
    Ngồi xuống thủ thỉ "tao bảo mày này,mày cắn tao là không đúng,tao oánh mày người ta lại nói dân Qn ác......" thì chân cũng lĩnh sẹo rồi!
    Mà chị thì chị sợ sẹo lắm cơ,hu hu....
  5. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ vẫn cảm thấy ác cảm với gái QN, giờ thì càng kinh khủng hơn. Tửm!
  6. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn rằng con gái Quảng Ninh đã trắng lại Xinh lém, hok biet đúng hok? vào đây coi thử. Xem có em nào vớt cái coi Vũng tàu chào bà con nhé, chúc bà con vui vẻ
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    [Đúng rồi đấy,đảm bảo quyền tự do ngôn luận nên chúng ta có quyền phát ngôn bất cứ cái gì chúng ta thích và ở bất cứ đâu mà không cần suy nghĩ!Con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ thôi bà chị ạ!
    "Sơn ăn tuỳ mặt,ma bắt tuỳ người" người tử tế thì ăn nói tử tế,cái kiểu phát ngôn bật bạ như chị e rằng "Tát lật mặt "vẫn chưa đủ độ.Tôi mà nói "tát vỡ mõm","đập nát mặt" e rằng xúc phạm bà chị thái quá!Không nên thế đâu nhỉ?
    Chỉ có gái QN mới dám tát vào mặt người khác khi nghe nói bậy à?
    Thế này nhé,chị cứ ra ngã tư phố,túm một đứa con gái lại hỏi nó quê ở đâu rồi tua lại cái câu đấy thay bằng tên quê của nó,nó không đánh chị thì cũng nhổ nước bọt lẩm bẩm "Con điên,con thần kinh!",chắc nhiều người cũng nghĩ chị như thế rồi nhưng thương hại cho cái cảnh bị ruồng bỏ nên ko nói ra thôi.
    Đến đây thì tôi đã hiểu tại sao chị bị chồng bỏ mà đi theo đứa khác,may mắn cho anh chàng đấy!Gửi lời chúc mừng đến anh ta nhé!
    [/quote]
    Hê hê có gì mà bà chị to tiếng thế làm iem thấy sợ wá.Mỗi người có một quan điểm, nếu chị thấy không phục thì giải thích để người ta hiểu chị nghĩ gì, còn nếu người ta cố tình không nghe thì đó cũng là quyền của người ta mà chị, em thấy chị mắng băm bổ như thế lại làm em là dân QN cũng thấy sợ đấy chị ạ.
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Đâu có em?
    Bạn bè và người xung quanh đánh giá qua những gì mình biểu hiện,chứ đâu đánh giá bằng những cái "tiếng xấu,tiếng tốt" vô giá trị như vài bậc học giả thù hằn cá nhân mà phát biểu ở trên.
    Truyền thống thì vẫn giữ đủ một xấp đấy ạ!
    Học nấu ăn,học cắm hoa để không bị chê "gái QN "vụng!
    Bài vở hoàn thành đến mức tốt nhất để không ai dám nói "người QN dốt"!
    Tiêu diệt các loaị mặt nạ dưa chuột,khoai tây để ai nghĩ" người QN đen như than" phải thấy xấu hổ.
    Với bạn bè cố gắng hết mình để bạn không hỏi "Mày quê Thanh Hoá à?"
    Nhưng ra đường thỉnh thoảng bị con chó cắn vào chân thì phải lấy cây,lấy gậy mà đập nó ra.
    Ngồi xuống thủ thỉ "tao bảo mày này,mày cắn tao là không đúng,tao oánh mày người ta lại nói dân Qn ác......" thì chân cũng lĩnh sẹo rồi!
    Mà chị thì chị sợ sẹo lắm cơ,hu hu....
    [/quote]
    Đã cầm gậy đánh nó rồi lạ ngồi xuống vuốt ve nó thì đúng là chị dại quá rồi, chị không hiểu tâm lý của loài chó hay sao mà làm thế? Chắc là chị có thêm rất nhiều sẹo sau phát cắn đầu tiên chị nhỉ?
    Ngày trước đi học qua một ngôi nhà có con chó khá dữ dằn, lại không được xích, em toàn cầm 1 viên đá, nếu nó xông ra thì còn ném cho nó một cái, nhưng mà như thế cũng sợ lắm, em chỉ mong đi qua đó mà không gặp nó và viên đá vẫn ở nguyên trên tay thôi ,
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    trước khi chị nói từ " tởm" chị hãy tự nhìn lại mình đi đã. Chẳng có ai là hoàn hảo cả, nếu chị là người lịch thiệp chắc chắn chị sẽ không dùng một từ như thế để đánh đồng tất cả mọi người. Vẫn có câu : " Sống trên đời phải biết mình là ai" chị ạ.
  10. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thế thôi à chị gái?Không còn gì biện bạch lu loa lên à?
    Chị ác cảm,tởm người ta được thì người ta không ác cảm,không tởm với chị được sao?
    Thế rồi sao nữa?Chả sao nữa cả!
    Thế nên cứ mái thoải đi,mái thoải nhé!Chúc chị gái vui vẻ nhiều nhiều
    To coccu:
    Từ đầu đã có người giải thích chán chê là đừng vơ đũa cả nắm rồi mà bà chị này vẫn cứ cùn,lí lẽ tiếp chắc cũng không ăn thua đâu em ạ.
    "Đã cầm gậy đánh nó rồi lạ ngồi xuống vuốt ve nó thì đúng là chị dại quá rồi, chị không hiểu tâm lý của loài chó hay sao mà làm thế? Chắc là chị có thêm rất nhiều sẹo sau phát cắn đầu tiên chị nhỉ? "
    Em không đọc kỹ rồi,ý chị là nó cắn thì đừng giải thích mà phải đập luôn.Tiếc là con nào xông đến chị cũng đập nên đến giờ chưa có cơ hội thưởng thức thử mùi vị sẹo do chó cắn nó ra sao!Em có kinh nghiệm gì chưa?

Chia sẻ trang này