1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Quí Hợi thường thường hợp với tuổi nào trong tình cảm nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giacmoxua, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    pó tay
  2. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào cả nhà, topic này vui ra phết, cho tớ hóng hớt với, tớ cũng quí hợi đây liệu có hợp với 77 không ? xem bói ai cũng bảo ko hợp, ko hợp bực cả mình, hì
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    @hatmuasa: Đi xem bói thì đúng là người ta nói là không hợp roài (vì là tứ hành xung mà). Nhưng mà còn căn cứ vào nhiều thứ lắm, hợp mệnh thì vẫn được bác ạ,
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú mày nói ngu quá nên hỏi thử xem chú có bị điên không thôi. Anh đúng là tuổi Bính Thìn đấy. Mà chú mày sai ngữ pháp rồi. Lần sau muốn xài tiếng Anh thì nhớ tra từ điển trước nhé, mother f**ker.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thầy nói nào bảo vậy? 77 có thể là Bính Thìn hoặc Đinh Tỵ. Nếu là Bính Thìn thì chắc là hợp đấy.
  6. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ko, 77 đinh tỵ cơ.mà mệnh cũg ko hợp thì phải, thủy và thổ mà. Có khi phải lập topic hỏi có bao nhiêu đôi 77-83 mà ko hạnh phúc nhỉ!! may ra lúc đó mình sẽ "tỉnh ngộ" chăng?
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Không thể :
    khá khen cho đồng "chý". "Sức bật" rất là tốt đấy- tiếp tục phát huy nha.
    Tốt.
    Rất tốt.
    Tôi là tôi rất nóng mặt với đồng "chý" - vì sao ư ?
    Vì cái dòng đỏ đỏ ấy.
    Vẫn biết các đồng chí-gái Quý Hợi (chung chung thì hình như là gồm cả đồng chí không thể) xinh là vậy, vẫn biết duyên dáng là vậy , vẫn biết thông minh là vậy, vẫn biết "tài bật" là vậy, vẫn biết , vẫn biết, vẫn biết... là vậy .
    Nhưng vẫn cố bon chen hòng cướp giật một em về làm thiếp thế mà đồng chí làm nguyên một tràng đỏ đỏ như trên là thế nào.Theo đồng chí là tôi không thể có đủ "uy" để "thuần" không thể-tức là cô nói trong cái sự vi mô và gái Quý Hợi nói trong sự vĩ mô (bao gồm cả gái của tôi trong đó)- Tôi là tôi không thể chấp nhận được, vì rằng cô đang "độngvàchạm, lần mò, sờ mó" lung cà tung đến tôi. Tôi post bài này không với mục đích "thuần" cô mà thử sức mình xem có đủ "uy" với một cô gái Quý Hợi chung chung nào đó hay không (bao gồm cả gái của tôi).Để tôi phân tích cho cô xem- cô đã , đang & sẽ còn tiếp tục mắc những sai lầm :
    thứ 1 : cô cố tình bẻ tôi , theo cô thì trai đất Việt (tôi nói) # hoàn toàn giai Việt(mà cô nói) cả về nghĩa đen với nghĩa bóng. Xin cô hiểu cho tôi , quả thật ,tôi dù học văn dốt từ bé, nhưng cũng "vừa đủ " để "ngộ" ra cái gì là từ khác âm đồng nghĩa trong ngữ pháp Việt.
    thứ 2 : về phần "dê với bò"- mê nhìn trai đẹp và mong muốn tìm được ý trung nhân toàn diện. Tôi đồng ý với cô , rằng đã là con người thì ai chả ham muốn cái đẹp, cái toàn diện thế nhưng tôi muốn nói với cô rằng là - bất kỳ sự chọn lựa nào cũng vậy, không bao giờ là hoàn hảo cả. Một khi cô đã lựa chọn , cô chắc chắn sẽ phải có sự hi sinh - mất cái này, cái nọ nhưng bù lại cô sẽ được cái cô cần, cô muốn- vì rằng , chả có gì là hoàn thiện cả. Ví như :cô chọn đức lang quân của mình chẳng hạn, tôi dám chắc 1 điều rằng là anh ta không thể không có những cái không tốt, cái xấu& đẹp luôn lẫn lộn - thế nhưng trên hết cả anh ta là người có một thứ rất mạnh đủ để gạp những cái không tốt kia ra 1 bên,đáp ứng được cho cô- thứ gì thì tôi không biêt.
    Đến đây thì cô đã hiểu ý tôi muốn nói gì phải không - tôi muốn nói rằng , các cô (Quý Hợi nói chung) quá kén chọn và đây là 1 trong những nguyên nhân khiến các cô "ế" dã man luôn.
    thứ 3, về xuất thân , nhân cách.
    Một lần nữa , cũng xin cô hiểu cho tôi, tôi cũng xuất thân từ nông dân mà thôi-ba đời nhà tôi làm bần nông, bố mẹ tôi cày cuốc cho tôi có ngày hôm nay là tôi dập đầu cảm ơn họ rồi . Vậy nên, xin cô đừng nói thế rằng thế kia - khiến cho người nói thành thế này còn người nghe thì khó chịu.
    Đôi lời với cô vậy thôi- có gì không phải cô bỏ qua nha.
    Tôi vừa công tác xa về hn, chưa kịp thở, nóng quá nhưng chưa hết khôn, vẫn rất minh mẫn.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác nghingolam làm e cười rúc rích từ đầu bài đến cuối bài. Kính bác một ly.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Riêng ý này thì e không bỏ qua được bác ạ. E quote lại đầy đủ để cho bác đọc lại cho rõ. Bác nói tính ABC gì đó của bọn e là do hoàn cảnh sinh ra, do sống trong đùm bọc và dạy dỗ nghiêm khắc.... gì gì đó. Vậy em phải lấy chính cuộc sống của e ra để e chứng minh cho bác về khía cạnh bác nói là chưa chính xác. Và để chứng minh một khía cạnh nào đó chưa chính xác, thì e phải biết chọn lựa chi tiết cho thật đắt, chứ ko dùng tùm lum con cà ra dây muống.
    Còn về phần bu bá em, chẳng biết bác "dập đầu cảm ơn" kiểu gì, nhưng với em, ai đó có thể chửi, rồi bới, rồi băm vằm e cũng ok, nhưng muốn chạm đến bu bá e thì hãy liếc mắt dòm em một cái rồi hẵng động thủ. Thế bác nhá! Chúc bác thở ra hơi và cười một phát cho đời tươi trẻ. Làm thêm ly bia nữa cho mát ruột
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói vòng vo tam quốc, vậy tóm lại tuổi em hợp với con gì ạ!

Chia sẻ trang này