1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Quí Hợi thường thường hợp với tuổi nào trong tình cảm nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giacmoxua, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hình như tuổi Hợi khá lành nên hợp với nhiều con nhỉ!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh hỏi thật nhé, chú em bị điên à?
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tui mở topic này không phải để cho mấy bạn vào xúc phạm người khác nhé!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự dưng mình sinh tính hiếu chiến. Cứ thấy đâu đông đông người là chạy vào ngó lơ ngó láo, xong tiện thể ném vài cục đá cho dân tình đập nhau bể đầu toé máu, rồi ba chân bốn cẳng chạy mau mau không vạ lây.
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thích xem tuổi với tử vi thì ra YM tớ xem free 1 lần cho bạn
    YM : chithanh_t610
  6. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy gái Quý Hợi vây quanh mình có người yêu thì khó chứ lấy chồng rẹt một cái là xong, nhanh vãi.
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng đỏ đỏ ấy - Nguyên do vì sao các cô có biết không ?
    Đơn giản thôi : do đầu óc của các cô chứa quá nhiều tiêu chuẩn của một "đức lang quân không hề có thật trong đất Việt"
    Cộng thêm cái máu "dê" mê nhìn trai đẹp, thích cái mới nới cái... đang có , mong tìm được ý chung nhân toàn diện để còn khoe này khoe nọ với bạn bè & để sĩ diện với đời.!! Chẹt chẹt
    Mặt khác,các gái Quý Hợi phần lớn là mắc cái bệnh- "bệnh thích thể hiện"(bệnh này khá truyền kỳ). Căn bản cối lõi của cái bệnh này xuất phát từ nguyên nhân khách quan, các cô đa số sinh ra& lớn lên trong sự đùm bọc và dạy dỗ ngiêm khắc của nhũng người thân, thế nên các cô thường thì cũng có được 1 cái vị thế nhất định trong đất Việt --> kiêu căng , tự phụ , luôn muốn mình là tâm điểm mọi lúc, mọi nơi,cho rằng ta thế này thế kia--> thằng bồ của ta cũng phải thế kia, thế này . Rồi luôn kén chọn , cân đo đong đếm "trong lượng " của các giai, thế nên , xác suất "ế" tăng lên rất cao.
    Đáng thương , đáng thương.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    - "đức lang quân không hề có thật trong đất Việt": Em chỉ yêu giai Việt, mãi yêu giai Việt mà thôi. Em quê mùa, hổng dám xài hàng ngoại. Kệch cỡm lắm!
    - Cộng thêm cái máu "dê" mê nhìn trai đẹp: Thứ nhất, nếu vì mê nhìn gái (giai) đẹp thì 100% sinh vật gọi là "người" đều là con dê nốt, trong đó có bác "nghingolam" vì ai có mắt cũng thích ngắm gái (giai) đẹp. Thứ hai: Những anh chàng thực sự khiến em mến vì tư cách đạo đức thì hầu hết đều xấu hoắc. Những anh chàng đẹp giai thì thường tính tình hơi "nổ". Những anh chàng vừa đẹp giai vừa tính tốt thì thường ko đến phần mình, nên em loại ra khỏi bộ nhớ.
    - mong tìm được ý chung nhân toàn diện để còn khoe này khoe nọ với bạn bè & để sĩ diện với đời.!! --> Bác có thích vợ mình, ngoài tính tình nết na ra, còn xinh đẹp và quyến rũ không? Đừng nói với em là bác thích lấy vợ có dung nhan giống Thị Nở nhé. Tương tự, bọn em cũng thích có chồng lãng tử, đẹp giai .... như bao con người bình thường khác, đang ăn cơm và uống nước hàng ngày.
    - Căn bản cối lõi của cái bệnh này xuất phát từ nguyên nhân khách quan, các cô đa số sinh ra& lớn lên trong sự đùm bọc và dạy dỗ ngiêm khắc của nhũng người thân --> Em sinh ra trong một gia đình mà ngoài tình thương của cha mẹ, anh chị ra, chẳng có xơ múi gì cả. Gia đình e để cho e tự lập quyết định cuộc sống, tự đi , tự ngã cho u đầu mẻ trán rồi tự lồm cồm đứng dậy ngay từ bé, nên không có cái gọi là "đùm bọc và dạy dỗ nghiêm khắc". Bố mẹ em là công nhân nghèo, học vấn chưa hết cấp III nên cũng chả dạy được em thế nào là giáo sư tiến sĩ. Mẹ em là dân lao động nên cũng chả dạy được em nữ công gia chánh hay giao tiếp khéo léo, và cũng không thể bao bọc em theo kiểu ô dù lớn cho con ké chút. Cha mẹ em chỉ cho em tới trường, yêu thương em và dạy em biết yêu thương người khác. Thế thôi!
    ........
    Còn nhiều điều muốn nói, nhưng bà chị réo đi ăn cơm rồi. Thôi tóm lại là thế này: E thì e chả biết các cô Lợn khác thế nào, nhưng với em thì e biết phận mình mỏng manh, tài năng hạn chế, nhan sắc trung bình, tính tình như con cà cưỡng nên cũng chỉ mong chờ một anh chàng đủ "uy" để "thuần" cái tính cà cưỡng của em thôi. Mẫu người như bác thì không "trị" được em. Vì nói mà em không phục
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thui rùi! Lại tranh cãi nhau nữa rùi
  10. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhâm Tuất nè tiểu thư ơi .

Chia sẻ trang này