1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái rắc rối thật !

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi sunli, 21/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tumy80

    tumy80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tú My thấy bạn tdev này sao sao đó tự dưng lại đẩy hết con gái lên mặt trăng. Mà cũng được, ở trên đó ko khí trong lành, chưa bị ô nhiễm, tốt cho sức khoẻ. Lúc đó đừng có xin lên mặt trăng nha
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nợ tiền hay thiếu nợ tĂnh nhẩy.
    MĂ thiếu lĂ phải theo 'Ăi,hĂng cần bĂt lĂ thiếu cĂi gĂ.hehhe
  3. bi_an

    bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này xưa như trái đất rồi mà mấy người cứ bàn tán hoài, tui buồn ngủ quá à
    Active_girl007
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Nói mãi mà không hết!
    Được vetgia sửa vào 13:23 ngày 28/01/2004
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thế mà giờ chả có ai nói gì hết !
    <P><EM><FONT color=chartreuse size=4>IF AT FIRST YOU DON''T SUCCED , TRY AGAIN </FONT></EM></P>
    Được vetgia sửa vào 13:24 ngày 28/01/2004
  6. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Chắc là nói nhiều quá nên mỏi miệng rùi .hehhehhe
    Được vetgia sửa vào 13:25 ngày 28/01/2004
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy bác Sunli post bài trên F80-HN, không biết có phải đã đi tàu vũ trụ lên mặt trăng với chị em rồi phải không... Chán thật đó, thế mà không lấy thêm một vé cho anh_bach bám càng lên với .
    Đùa vậy cho vui chứ bây giờ đùa tiếp nè. Con gái thời nào cũng khó hiểu cả hen. Chẳng phải phe họ đã tự nhận như vậy rồi sao:
    " Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại..."
    (quên rồi, nhưng đại loại là phe ta phải đứng lại, đại loại các mũi tên lên chớ có dại gì mà làm đúng y chang lời các chữ thập xuống nói => hãy làm ngược lại)
    A-B còn nhớ láng máng đã đọc đâu đó một câu chuyện tình củm, giữa một người lính và một cô gái. Trước khi ra chiến trường, anh chàng ấp úng xin phép được kiss cô gái. Cô gái mới đọc 2 câu thơ:
    "Sao anh không thể hôn
    Mà không cần xin phép"
    Once upon a time, anh_bach đã tính thử "không cần xin phép"; oạch, kết cục mới thật bi đát => 5 anh em đi tìm má (hình như đó là dịp kỷ niệm 1 năm ngày nhận phiếu bé ngoan đầu tiên thì phải, kissssss cái bé quản ca). Cho đến giờ vẫn chưa dám kiss lần thứ hai (riêng câu này có mua bảo hiểm độ chân thực ). Lần thứ hai, thôi thì cứ xin phép cho chắc cú...
    Nguyen Anh Bach
  8. bi_an

    bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Active_girl007
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sao cái gì cũng có Ông Vẹtgià sữa chữa dzậy???hông hiểu nổi,sữa gì ủa lộn sửa gì của tui dzậy ông dzẹtdzà
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi ngưòi nhé , bon chen tý
    Tumy à , công nhận là trên mặt trăng ko khí trong lành lắm đấy , mọi người ủng hộ tumy lên mặt trăng hít thở trước và xem chỗ nào an toàn cho họ khỉ nhà ta nói chung cư ngụ nhé , ồ kế tumy ?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này