1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái rắc rối thật !

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi sunli, 21/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehe các bạn hiền phản ứng ghê wá . hehehe ý tdev là con gái chuyển lên đó hêt ...... 1 thời gian , trên dó không khí trong lành, ko khói bụi , trời mát không đổ mồ hôi , trọng lực lại nhỏ ko fải vận động nhiều -> cho gia tăng sức khoẻ , vẻ đẹp rồi 1 thời gian lại về . hàng tuần tdev đại diện dấng nam nhi lên thăm nom các bạn .
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sao khôn thế bạn.Nick tdev của bạn có nghĩa là "Tôi đang ế vợ" phải không?hehhehhe
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaa Sunli giỏi quá xá... nói trúng nỗi đau lòng của tdev roài
    To tdev: ai cho ông đại diện mà đòi ché... nếu chị em phụ nữ mà lên mặt trăng ở hít... thì... chỉ cho Sunli lên thui...
    Sunli há
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    không biết fải không nữa , không biết có cần fải như dzị không nữa , hến mà nó còn fải thua , bó tay bó chân với 2 người
    ok , tdev sẽ ko thăm 24h nữa , loại ra khỏi danh sách , cho sunli bám càng máy bay đi lên thăm 24h . Công việc hùng vĩ thăm lo sóc chăm chị em còn lại tdev cũng đủ mệt rồi , mệt nhưng vui heheh .
    sunli : tdev là : tôi đưa em về
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 30/01/2004
  5. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thui để khỏi tranh cãi kutt@ đề nghị vầy đi, cho tdev@ lên sao Hỏa đi rùi sau đó cho luôn con trai lên trên đó hết. Rùi sau đó lâu lâu cho 24@ cưỡi mây lên trên đó thăm. Vây là công bằng nhất, vì con trai là chúa hay gây rắc rối.
    Du? em khef bước không tha?nh tiếng
    Cofi đơ?i bao la vâfn ngân da?i. 
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ... bọn con trai thì lên hết sao Hoả, bọn con gái thì lên hết mặt trăng...
    Phen này ông kinh doanh dịch vụ vận tải liên hành tinh, đố đứa nào (cả những đứa rắc rối và những đứa gây ra rắc rối) không thuê ông ít nhất là một lần....
    Giàu to =>
    Nguyen Anh Bach
  7. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hix! Con gái mà lên Mặt Trăng hết thì tui cũng lên MT, chứ sống trên đời mà không có con gái thì chịu gì nổi chứ? Thèn nào bảo không cần con gái là thèn đó nói dối, đứa nào bảo con gái là thừa là đứa đó chưa có bạn gái nên nói vậy cho đỡ quê thôi hà Nói chung là không có con gái thì con trai cũng chẳng nghĩa lí gì Phụ nữa muôn năm!

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bác quên bác là đàn ông à ? ĐÀN ÔNG CŨNG MUÔN NĂM . Tuyệt
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, "mũi tên lên" này có khi nào là trojan của "chữ thập xuống" không nhỉ!. Lạy trời cho con trai và con gái đừng có ở một chỗ, đừng có tên nào như tên này, ở một chỗ dịch vụ vận chuyển của bổn tiệm Di Ma Teo mất
    Ai biểu thừa, ai biểu thiếu mặc, bần tăng chỉ biết kinh doanh dịch vụ vận chuyển giữa mặt trăng và sao hoả, kiếm chút tiền ăn xịch cầy, úi úi, không ăn xịch cầy (mô phật), kiếm chút tiền dzô SG ăn kem...
    Nhưng nếu dzô SG mà không diện kiến đc trưởng môn Kem phái (do đã đi lên mặt trăng bằng đường cáp quang) thì... chắc cũng phải lên mặt trăng mất, cho dù có phải gặp... rắc rối...
    <Mô phật, không sát sinh, không ăn thịt cầy (chỉ ăn kem), tránh... rắc rối như tránh... voi!>
    Nguyen Anh Bach
  10. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ha !Ha !Điệu này thì chỉ còn mình ta ở lại trái đất !Và ta sẽ trở thành "BÁ CHỦ".Ha !Ha !Ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    IF AT FIRST YOU DON'T SUCCED , TRY AGAIN

Chia sẻ trang này