1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái rắc rối thật !

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi sunli, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oh la la..........bi zờ thì iem đã hỉu..........tại sao anh sunli bị ế..............khà khà............
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  2. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hì !Hì !Vì thế người ta mí có câu "Đàn ông được sinh ra để làm "nô lệ" cho đàn bà"!Rất tuyệt khi lèm thân con gái !!
    /uploaded/hoahong8900/000.jpg
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    he he he ,dzị là đúng quá rùi .Mấy ẻm đang nhột ,tức cười quá
    Méc thì méc đi ,sư phụ của hoahong8900 cũng báo cáo lại với xếp (là sunli nè)
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hey ,ai bảo em là anh bị ế ? Sao anh lại không biết điều này nhỉ?
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Sunli là sếp của 24h hùi nèo dzị, seo 24h hong có bít giề hít ráo
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thế mới zỏi chứ!
    (nói nhỏ với anh nhá, các chị ấy bảo em là: cái anh sunli đấy chán chết, thế mà cứ tự nhận là lãng mạn, củ chuối hết chỗ nói!)

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,cô bé chuột cống còi cọc này thật là ,anh khoái ai bảo anh là củ chuối lắm ,hôm nào ra Hà Nội phải nói chuyện trực tiếp với con chuột cống này mới được.(Lấy biệt danh gì mà nghe phát khiếp!)
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    A Friend VN
  9. knight79

    knight79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Họ rất đáng yêu, nhưng nhiều lúc, muốn họ biến mất
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?

Chia sẻ trang này