1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái rắc rối thật !

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi sunli, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nhột hồi nào , chỉ cảm thấy hơi ngứa tay thui !
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Câu này sai rồi. Phải là
    Sống trên đời sống cần có một tấm .... chồng
    Thế mới đúng. Để làm gì thì ... chịu. Không thấy cần nên không biết
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] <~~~ Thế này cần chồng làm zì
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chiêu sinh của afriendvn xong choáng ngợp wá xá
    Mà nè, thẩy tờ **** chiêu sinh xong gòi biến mất tiêu lun, lỡ có học sinh nào đăng kí ghi danh gòi tính làm sao
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0

    ước gì thế giới này chỉ có con trai và PC . Con gái thì ở hết trên mặt trăng , chỉ cần vài năm bay đến d0ó thăm nom 1 lần
    [/quote]
    Trùi ! chịu nổi không đó tdev ?
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    tdev giờ chắc lên sao hoả ở, nên hong thể trả lời câu hỏi cho tulip77 được gòi... để 24h phone lên sao hoả gặp tdev, nhắn có ngừ tìm hen ~~> 090.... ring... ring... ring... à lố ô...
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trùi ! chịu nổi không đó tdev ?
    Thông báo cho mọi ngừ bít, tdev là ngừ đầu tiên bay lên mặt trăng sau khi trái đất chỉ còn lại PC , Sunli níu giò kéo lại ,nào ngờ bị đá phăng một phát , hic .Cuối cùng Sun li cũng đang ngồi trên sao hỏa post bài ,mà hổng thấy con gì ở trên đây hít , hic hic , chết cha , lộn rùi , phải sang mặt trăng mới được , 1 2 3 ...[/quote]
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 13/04/2004

Chia sẻ trang này