1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái rủ con trai đi shopping, con trai trả tiền.Chuyện tế nhị này có gì phải lăn tăn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yuyuhakusho, 01/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vàng đầu tiên: ko duyệt được, dù là có vàng thứ 2. Nếu ông là đại gia thì chuyện tiền nong ko phải nói, tức là chả cần bàn topic này.
    Được revenant sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 01/05/2008
  2. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    không cần trả ! tớ là con gái cũng không thích thế !
  3. hermine

    hermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vụ này đúng là khó xử lý. Cực cực cực khó? Bản thân tớ đã khá nhiều lần lâm vào tình trạng này. Khóc dở mếu dở thật.
    Không trả thì e là không trượng phu, mà trả thì đau lòng xót ruột. Chả lẽ lại chê thật lực để em gái khỏi mua??
  4. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có 2 trường hợp. 2 và chỉ 2 mà thôi
    1 là : em này đang đào mỏ
    2 là : em này mặt dày hơn mặt thớt. Con gái biết suy nghĩ, có đầu óc chẳng bao giờ làm như vậy.
    Nên nghỉ sớm.
  5. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Bé nào đòi trả tiền thì đúng là ko còn gì để nói.
    zai là cái cây đô la chắc
  6. yuyuhakusho

    yuyuhakusho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vote luôn cho bác! Đã chơi với nhau thì tình cảm phải lên trên hết. Những chuyện tế nhị như tiền nong thì phải khéo léo. Theo ý tớ, nếu em nào mà gợi ý các anh đi shopping cùng thì cứ đi, cứ trả tiền lần đầu. Biết đâu là nàng thử xem ta có tính ky bo hay không. Quan trọng là sau lần đó thì tình hình tiến triển thế nào. Còn nếu nàng "thả" cho ta nắm tay, khoác vai 1 cái rồi tuần sau lại rủ đi tiếp thì....cứ đi, nhưng đừng trả tiền.
    Còn kịch bản sau đó như thế nào thì ....các bác biết rồi đấy!
  7. yuyuhakusho

    yuyuhakusho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không có girl nào dám bảo: anh trả tiền cho em đi.
    Nhưng nàng mà lôi mình đi shopping cùng, lúc ở quầy thanh toán mà mình không có hành động gì lịch thiệp thì cũng khó coi.
  8. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một ca .......khó đẻ!
    Mình thì lần đầu rủ ng.y đi sắm đồ, mình bảo em chọn một món đồ mà em thích, anh tặng em, nhưng nàng có vẻ ngại, chỉ dẫn mình đi mua vài thứ lặt vặt như dây lưng, trâm cài tóc....thế thui! bảo mua một cái quần jin đi, nhưng cố tình không chọn! thế đó.........
    Còn bây giờ, sau khi đã có nụ hôn đầu đời, yêu nhau đã được 6 tháng thì......mọi việc là ok, khi nào rổng túi là cứ bảo: anh/em cháy túi mất rùi, hok có xiền mua quà sinh nhật bạn.........và cùng chia sẻ với nhau mọi việc.
    Phải thật sự có tình cảm với nhau thì mới có thể chia sẻ nhưng việc dư lày...
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Khó nhở, e chưa gặp bao giờ
    Cáo nhà e lần đầu rủ shopping cứ giành trả xiền. Mình thì ko dám cãi rùi
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Nếu là đi lần đầu thì tất nhiên mình sẽ chủ động trả $ chứ.Nhưng mà nếu gái cũng không có hành động gì gọi là "có ý thức" thì tất nhiên cũng sẽ vĩnh viễn không có lần thứ 2

Chia sẻ trang này